1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi lại yêu em???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boysaigon, 03/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đọc mấy bài của Boy@ làm tanit@ nổi hứng quá. Nổi điên đó !!!
    Nói về tình yêu 1 chút.
    Yêu là phải tin tưởng. Hai người yêu nhau thì phải tin tưởng nhau. Nhưng tin tuởng bao nhiêu % là còn tuỳ thuộc hoàn cảnh. Và chưa thấy ai tin tưởng 100% và khuyên mọi người như thế.
    Nhưng trớ trêu thay, có yêu thì có ghen. Ghen là sao? Là ko tin tưởng nhau. Mà đã ko tin tưởng nhau thì ko thể yêu.
    Vậy là : yêu thì tin tưởng, mà đã yêu thì ghen, mà ghen là ko tin tưởng, mà ko tin tưởng là ko yêu.
    Nên tanit@ nhấn mạnh. Tin tưởng bao nhiêu %. Tin tưởng 100%, thì ghen 100%. Như thế thì sớm xong phim.

    tanit@ nghĩ, tình yêu là cái gì đó phải chân thực, phải thực tế.
    Với tư cách là 1 thằng đàn ông, mấy cái câu : anh sẽ yêu em suốt đời, anh trao toàn bộ niềm tin và trái tim cho em, hay muốn mang cả trời đất về cho em,? tanit@ tuyệt đối tránh.
    tanit@ chỉ có thể nói rằng : anh yêu em nhiều lắm, hôm nay anh yêu em, anh sẽ cố gắng để được yêu em và được em yêu vào ngày mai. (vì chẳng ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra)
    Với em, anh tin em nhiều lắm. (Nhưng có thể ít bất cứ khi nào)
    Con tim anh thổn thức, dao động nhiều hơn mỗi khi nghĩ về em, mỗi khi được bên em. (Biết đâu, tim mình đập nhanh vì phải phóng xe nhanh do sợ trễ hẹn với em)
    Thề có chúa, chúa mà cho tanit@ 73 phép thần thông, tanit@ cũng ko dám mang trời đất về cho em. Mà chi mong là em có thể đến với anh, chúng ta cùng vui đùa, cùng nhìn ngắm thiên nhiên. Hay chớp nhoáng, tanit@ có thể trở về bên em.
    Boy@ ơi, hãy yêu người con gái bằng những gì đời thường và giản dị thôi.
    Sáng sáng, hãy hỏi là em ơi, em dậy chưa? Em chuẩn bị đi làm chưa? Anh tới đón em đi ăn sáng nhé? Hay chúng ta đi ăn sáng nhé. Hôm nay em mặc áo màu gì thế. Tối qua em ngủ mấy giờ? Có mệt lắm ko?
    Chỉ là những lời hỏi thăm thôi đúng ko, nhưng nó là những gì người con gái cần. Vì chúng ta đang yêu. Chúng ta đang cần có nhau, và chúng ta cần quan tâm, chăm sóc nhau.
    Hãy thỉnh thoảng kéo em đi ăn trưa. Hãy thỉnh thoảng bắt em ăn nhiều (thêm 1 câu phụ hoạ là dạo này anh trông em mệt lắm, em hãy ăn khoẻ đi, hay anh chở em đi khám bệnh nha?)
    ?.
    ?. Có vô vàn.
    Boy@ ơi, đừng tìm cách chứng minh tình yêu dành cho người con gái to lớn như thế nào. Hãy để người con gái cảm nhận rằng tình cảm của boy@ dành cho họ cao quí như thế nào. Hãy quan tâm, chăm sóc những cái nhỏ nhặt, bình thường thôi cũng đã được rồi. Không cần phải to lớn đâu. Hãy để cho người ta biết là những khi người ta cần có mình, mình có mặt ngay. Hãy để người ta có thể tin tưởng vào mình, là một điểm tựa vững chắc cho người ta.
    Chẳng biết, rồi chuyện của boy@ sẽ đi đến đâu, và không biết người ta của boy@ có đọc được những lời này ko? Nhưng hãy sống rộng với người mình yêu. Và hãy vượt qua.
    Chúc các bạn hạnh phúc và may mắn
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  2. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là người ấy sẽ không xem, mà có xem cũng chẳng thèm có ý kiến gì như đã từng làm với 1 topic khác của Boy@! Tội nghiệp lão. Thấy như vầy mới biết lão còn yếu đuối quá!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe anh pickou@ nói sai rùi nhá....
    3 đồng một mớ đàn ông đem bỏ vào ***g cho kiến nó tha, 300 một mụ đàn bà đem về mhu trải chiếu hoa cho nằm.... hehe đàn ông mất giá thế đấy anh pic@ ạ
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. buzzbuzz

    buzzbuzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hê hê...cậu Tanit gì đó viết hay đấy, nghe có vẻ rất đàn ông. Tui mà là con gái thì tui đã cua cậu rùi :-)
  5. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có người đã viết:
    "Ðời ... có tình yêu ... Và rồi có cuộc sống, là kẻ thù của nó" (Jean Anouilh (1910)) . Phải thế không ? Chắc là không đến nổi như vậy!"

    Năm mới," ...là lúc ta nhìn lại chính mình, nhìn lại những chặng đường đời đã qua. Là lúc nói những lời chân thật nhất ? Hôm nay đã khác hôm qua, khi thấy rõ những cố gắng là vô ích, những mơ ước đã bỏ đi, khi tình đã xa. Nhưng lòng vẫn chưa ngừng mong đợi. Ước mơ gì và hoạch định gì cho năm mới, chỉ còn biết 1 điều : cần nhiều thay đổi... If we don''''t we might as well lay down and die. "
    Ừ, hy vọng là không đến nổi như vậy, nhưng điều gì cần đến rồi sẽ phải đến, có lẽ lúc này không chỉ là cần những lời động viên, an ủi từ bạn bè, mà còn rất cần sự thay đổi từ anh, cần 1 khoảng riêng cho mình để nhìn lại tất cả những gì đã qua và có quyết định đúng đắn, dứt khoát cho riêng mình, 1 lần cuối nghen anh...
    Gặp, quen và mến nhau đó đã là cái duyên rất lớn mà không phải ai cũng có được, mong rằng đừng vì tình cảm quá nhiều lại trỡ thành hố sâu ngăn cách, đừng để sau này người ta phải "sợ gặp anh". Và anh Tanit nói rất đúng "đừng tìm cách chứng minh tình yêu dành cho người con gái to lớn như thế nào".
    Theo em lúc này không nên nghĩ về chuyện cũ nữa và cũng là lần cuối em nói chuyện này, cứ để mọi chuyện lắng xuống. Mong rằng 1 ngày nào đó anh sẽ tự tin khi gặp người ta, vẫn mến nhau, vẫn dành tình cảm chân thành cho nhau, nhưng ở 1 cái nhìn khác nghen anh. Không phải là dễ và không phải ai cũng làm được, nhưng đó cũng là 1 cách chứng minh lòng chân thành của anh lúc này đó.
    Xảy ra chuyện này bên nào cũng buồn cả, hy vọng người ta của anh vẫn giữ được tự nhiên, vẫn là một người bạn và sẽ được tìm hạnh phúc . Mọi việc lúc này phụ thuộc rất lớn vào anh đó.

    Không muốn mãi mùa thu buồn thế
    Thả hồn mình theo những nỗi đam mê
    Em lặng lẽ nghe tim mình đập khẽ
    ]Anh biết chăng em đón thu về.

    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 04/02/2004
  6. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hì,từ lúc vào diễn đàn này tui thấy ông thất tình ít ra cũng phải 3,4 lần rồi,tình yêu đâu phải xì po đâu mà ông xẹt thấy ghê quá,bình tĩnh đi,hết sức bình tĩnh,hãy đễ tâm hồn lắng xuống thì ông mớii biết là mình yêu ai chứ,còn như bây giờ thì tui thấy ông chỉ yêu nhất là ông yêu bản thân ông .
    Năm mới tui muốn nói với ông một câu cũng như tui đã nói với một người trên forum này : Hãy sống thực,đừng tự lừa dối ngay với chính mình.
    Chúc ông may mắn
    Ta đang sống những ngày lịch sử,ta xốc tới bước trên đầu thù,ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài Gòn
    http://www.vietnamlaptops.com
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3

    Được drpth sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 05/02/2004
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Topic này sẽ bị xóa trong vòng 24h nữa!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  9. sutu4

    sutu4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lí do xoá !! đọc cái na?y trước khi xoá nha !! "đối với mod thui" thâ?n dân miêfn ba?n --- Việc báo động đo? vê? xoá chu? đê? vô tội vạ
    Nếu chu? đê? không được xoá thi? thi? có sao đâu ma? tại sao bắt buột lại xoá ??
    http://www3.ttvnol.com/TMG/240327.ttvn
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì không xóa, nhưng có ai quan tâm không?
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is

Chia sẻ trang này