1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tôi vãn chưa có người yêu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giangd, 19/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì không cần thiết phải có thời gian. T/Y sét đánh không kịp cảm nhận hoặc phải nhất thiết sát cánh bên nhau. Một cô gái rất tự tin cũng không phải là khó quá khi kiếm người yêu. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Tuy nhiên, cách thức giao tiếp để "đối tượng" nhận thấy bạn là ai? Như thế nào? Có những ưu điểm gì?... mới là quan trọng. Đừng nghĩ bạn có nhiều ưu điểm ("có giá") thì sẽ không cần phải tìm kiếm. T/Y & hạnh phúc chỉ dành cho ai biết tìm kiếm & trân trọng nó.
    Tôi đã nghe một câu nói: " Hạnh phúc không là hàng hoá để có thể mua bán & cũng không ai thừa hạnh phúc để đem bán cả".
    Nếu đúng như bạn mô tả về bạn thì có lẽ bạn mắc vào tình huống: những chàng trai "bình thường" thì không dám đến gần, còn những chàng trai "sáng giá", vốn bản thân họ cũng ở trạng thái như bạn: có nghĩa là có rất nhiều fand, thì họ cũng "kiêu căng" và phớt lờ bạn. Họ nghĩ rằng họ cũng "có giá" thì không việc gì phải xuống nước & trông chờ bạn bật đèn xanh.
    Theo tôi, trong trường hợp này bạn nên bật đèn vàng, có nghĩa là không ngăn cấm những kẻ muốn vượt qua & đủ cảnh cáo những kẻ nhút nhát, kém tự tin.
    "Được mất dương dương người Tái Thượng,
    Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong"
    (Nguyễn Công Trứ)
  2. giangd

    giangd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ngdhoai oi!
    Cảm ơn bạn, để minh thử kiểm tra lai xem đã nhé.
  3. giangd

    giangd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác ngdhoai khuyên hay quá. Cảm ơn bác nhé.
    Bác cho em hỏi bác có ai chưa vậy?
  4. thuytien

    thuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi! tại sao chị lại lâm vào tình trạng này. Em em cũng vậy người mình yêu thì chẳng yêu mình, người mình không yêu thì cứ lăn xả tới, buồn thật! thế là em quyết định chẳng yêu ai cả, tình yêu tự nó khắc đến chị à .. hãy vui lên để làm việc khác, hạnh phúc đâu phải chỉ có trong tình yêu đúng không hả chị.
    Thuy Tien
  5. thanhtrungzues

    thanhtrungzues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ cô thuỷ tiên nay hay thật đấy. tôi vưa thây cô rất bi đát vơi anh chàng nào đó , vậy mà đả ra đây để khuyên người ta.
    CÒN GIANGDÊ ƠI BẠN CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG ĐẤY
    ZUES
  6. giangd

    giangd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác ngdhoai ơi em còn trẻ lắm đừng hù doạ em nhé.
  7. giangd

    giangd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  8. acmilan

    acmilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    haha mấy người nói chuyện về iu mà nói như con nít vậy hả
    Còn tui thì nghĩ rằng việc đó rất quan trọng ,và cái gì tới rồi nó sẽ tự tìm đến à
    chúc mọi người sớm tìm được nửa còn lại của mình
    acmilan
  9. Huyvu

    Huyvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Giang ui!
    Bạn có khi nào nghĩ rằng mình quá khó tính trong việc chọn cho mình 1 người yêu chưa? Theo mình nghĩ nếu bạn đã có 1 ngoại hình như vậy thì có khối người theo bạn rùi đó, đừng tự làm phức tạp cuộc sống của mình bạn nhé.

    HUYVU
  10. maytrang

    maytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình nghĩ là chuyện không có bạn trai đâu phải là chuyện gì lớn lao đâu. Như mình đây bây giờ cũng chưa có " một mối tình vắt vai" nhưng mình vẫn la người độc thân rất vui tính là đằng khác.
    Chuyện gì đến sẽ đến . Có lẽ một nửa của bạn vẫn còn đang lang thang chưa xuất hiện nhưng một ngày nào đó sẽ hiện hữu bên bạn.
    Vì vậy hãy cứ vô tư đi. Chuyện tình cảm sẽ tự nhiên tới không bắtt buộc được.

    MINH THẢO
    [/size=7]

Chia sẻ trang này