1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tai sao trong cuoc song co rat nguoi tham tien .............

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hearttoheart, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hearttoheart

    hearttoheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trong cuoc song bay gio dong tien rat la co gia tri ,cac ban co dong y voi y kien cua toi ko vay .Neu dong y thi hay tra loi tui nhe.Dong tien dung la quy that nhung ma fai la dong tien xuong may do minh lam ra con nhung dong tin fi fap thi ko co gi la quy trong ca.Ma bay gio cuoc song co rat nhieu con sau mot ,chung duc khoet moi cho ,moi noi ,moi luc.Ko co mot cho nao la chung ko tim ra ke ho de duc khoet.Mong rang cuoc song cua chung ta mai sau se tot dep hon va ko con nhung lu sau mot.Bai viet cua toi den day tam dung mong rang cac ban hay cho y kien .

    mảc_anthony

    Được sửa chữa bởi - nguoi thao luan vào 02/05/2002 06:36
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cụ nầy ở bên chủ đề liên quan đến ******** thì bẩu rằng chưa đến 16 tuổi. Sang đến bên này, chủ đề liên quan đến Tiền, thì lại bàn chuyện rất là Dao To Búa Nặng. Thế sao Cụ không hỏi: ''Tại sao chúng ta lại không tham tiền nhỉ?''. Tiền không mua được tất cả mọi thứ nhưng tiền mua được rất nhiều thứ. Tại vì dân mình hổng có nhiều tiền nên quen dùng vế thứ nhất của câu bôi đậm trên đây. Tui lại thích dùng vế thứ hai của câu đó cơ vì tui muốn mua nhiều thứ (trong đó có cả ''gái đẹp'' nữa) để phục vụ cho cuộc sống của tui.
    Cụ bẩu đồng tiền do mồ hôi mình làm ra mới là đồng tiền quý. Tui hổng có đồng ý với Cụ. Đồng tiền nào cũng có giá trị, ý nghĩa hết Cụ à. Đồng tiền làm ra từ tất cả các nghề nghiệp khác nhau đều phải đổ mồ hôi, nước mắt, thậm trí cả máu nữa (kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, lao động thân xác - bằng vốn tự có, cướp bóc ...). Vậy đồng tiền nào cũng có giá trị như nhau chỉ có con người nhìn những đồng tiến đó với những thái độ khác nhau thôi. Cách nhìn nhận của con người không bao giờ làm thay đổi bản chất của vật chất.
    Cụ này, ở nước ta ấy, một ông Giáo Sư luôn tự hào rằng một đồng do mình làm ra nó khác với một đồng do một ông thiến lợn hay bán phở làm ra. Thế mới tệ cụ ạ, thế cho nên nhiều Giáo Sư mới nghèo đói hơn người bán phở.
    Ước mong của Cụ thật là tuyệt vời, nghe cứ như trong chuyện cổ tích ấy. Cụ mong rằng sẽ không còn những kẻ đục khoét nữa ... Hi hi cụ ơi cái đó sẽ có khi nào chúng ta làm theo năng lực nhưng lại được hưởng theo nhu cầu cơ. Sắp đến rồi cụ ạ!
    Được sửa chữa bởi - johnsteve vào 02/05/2002 04:37
  3. Koibeto81

    Koibeto81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thì đúng rồi...nhưng mà hình như bác không hiểu ý của hearttoheart. Có lẽ nó đáng quý vì nó là Của Mình.Mặc dù xét về mặt giá trị thì đồng 1 nghìn nào mà chả như nhau...
    Đaọn này thì bác sai mất rùi...thứ nhất vì bác thiếu cập nhật thông tin, bây giờ không có chuyện này nữa rồi. Thứ hai bác nhận xét rất chủ quan và hồ đồ nữa. Chả có người có Học nào lại nghĩ như bác suy luận cả...

    NO PAIN NO GAIN
  4. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ai mà chả muốn tiền, đó là cái ham muốn cố hữu tồn tại trong chính họ.Phủ nhận cái ham muốn của mình tức là phủ nhận chính cái tạo ra con người.
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau...

Chia sẻ trang này