1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ttvnol không có diễn đàn nhạc Phạm Duy

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi jiang_hu, 02/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdenthamemdem30

    anhdenthamemdem30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh chả đi đâu cả, vẫn ngeh nhạc thôi, anh vô duyên từ nhỏ nhưng ối người chả có duyên như anh (thật à. Ừ.) Đâu phải cái làng nhạc VN có mỗi cụ PHẠM DUY ngồi hàng tiên chỉ đâu.
    Chú cho là cái TRƯỜNG CA VIỆT NAM của cụ PHẠM DUY nhất (thì rõ ràng ý của hắn như thế còn gì), HÒN VỌNG PHU cũng không kém đâu, có khi còn hơn (à, hắn nói rồi), vài bài tình ca của cụ PHẠM DUY thì có hơn được của cụ VĂN CAO đâu, cũng chẳng hơn được cụ ĐOÀN CHUẨN, mỗi người một sở trường, chả ai hơn ai, chả ai kém ai, (ở đâu ra cái thói hậu sinh mà cứ xếp loại tiền nhân thế hả)
    Được anhdenthamemdem30 sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 07/06/2005
  2. jiang_hu

    jiang_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chuyện các bác giàu nghèo cũng đáng để quan tâm và thảo luận lắm nhưng topic này em lập ra với mục đích khác.. Cứ cho là Phạm Duy dở hay dỏm gì cũng được.
    Chiến tranh từ nay kết thúc, ai thích rock thì về mà nghe rock, thích Classique thì về mà nghe Classique, thích BS hay BSB thì cứ về mà nghe họ.
    Còn Fan PHạm Duy thì ở lại, vì hiện giờ vẫn chưa có box nhạc Phạm Duy nên không có chỗ để về
  3. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    anh Jianghu ú ù ..anh nghe cái bài Đậu phụ ca ..à không Đạo phụ ca ở đâu mà nghe lời ca buồn cười thế ...em thấy lời thơ như thế chắc là của chú Bùi Giáng ..chứ không phải Phạm Thiên Thư đâu anh nhỉ ...
  4. jiang_hu

    jiang_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cái bài đó nghe từ hồi chưa biết nghe nhạc. Tự nhiên thằng bạn nó hỏi lại làm mình cũng nhớ. ,của Phạm thiên Thư, có cái "ngồi thiền giữa chốn hoa nghiêm" thì theo tui tới 99% là của nhà sư PHạm Thiên Thư sáng tác
    với lại mức độ tưởng tượng của tác giả bài ấy tương tự như:
    Rằng xưa có gã Từ Quan
    Lên non tìm động hoa vàng ngủ say

    rồi
    Ta nhào xuống theo dòng hoa nổi
    Một dòng sông bơi giữa dòng sông

    Cắm đầu, nhào xuống, trèo lên ...tình yêu'' là phong cách thơ tình riêng biệt của nhà thơ này (hơi giống Bùi Giáang tỏ tình, nhưng phiêu bồng hơn (hiền hơn ) Nếu như Bùi Giáng thì phải là////Gác lên, ngồi xuống, cắm...
    Đùa bác 1 tí, trong cuốn nhạc từ đời nào ở nhà em còn cái tờ mục lục có bài ấy Lời thì mối ăn gần hết rồi, còn mấy dòng đầu, với thàng bạn nhớ thêm 1 dòng (cách quãng) "ngồi thiền giữa chốn hoa nghiêm" ......với lại lác đác vài từ nữa ~~ cái bài đó sao mà khó khăn quá
  5. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    nghe anh dẫn giải cũng có lý lẽ ..anh có thể cho biết thêm thông tin về cái cuốn nhạc cũ cũ của anh được không, để em lân la sang nhà hàng xóm nhòm thử...ví dụ như: trong tập nhạc í có những bài gì theo mục lục,...rồi gồm những nhạc sĩ nào...cứ theo trí nhớ mà phán !
    Hoặc giả dụ anh có nhầm nhọt sang tập thơ nào đó của Thi sĩ Phạm Thiên Thư chăng? như Kinh Ngọc hay Đoạn Trường Vô Thanh chẳng hạn ?

Chia sẻ trang này