1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ttvnol không có diễn đàn nhạc Phạm Duy

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi jiang_hu, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jiang_hu

    jiang_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tân nhạc là loại nhạc xuất hiện từ những năm 30 với giai điệu thông thoáng lời ca đậm chất thơ, nếu muốn biết rõ thế nào gọi là tân nhạc thì bạn nên so sánh với cổ nhạc. Cũng như phong trào thơ mới cho phép người ta vượt mọi khuôn phép dể làm thơ vậy (ko tiện giải thích trong thr này) Có nhiều thế hệ trong tân nhạc, nhạc sĩ Phạm Duy của chúng ta là của thế hệ thứ hai mà cũng có thể gọi là đầu. (Vì trước đó tân nhạc còn mù mờ chưa thoát khỏi hoàn toàn cái xương cổ nhạc)
    Nhạc Phạm Duy không chỉ có những bài "bác học" mà phần nhiều ông sáng tác cho quần chúng nhân dân là nhũng bài dễ hát dễ thuộc, như "Giết người trong mộng, bao giờ bếit tương tư, chỉ chừng đó thôi" là tình ca đôi lứa muốn karaoke thì ka thoải mái. Còn "Tình ca, tình hoài hương, em bé quê..." như 1 thể loại dân ca mới với lời ca và tiếng nhạc quê mùa dễ ăn nhập vào tâm hồn người dân.
    CÁc bác không biết nhạc Phạm Duy thì có ngăn cản hay chê trách gì em cũng xin không chấp
  2. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Giới trẻ có tí chữ nghĩa sẽ bị Trịnh Công Sơn mê hoặc, nhưng để hiểu Phạm Duy chúng ta hãy chờ 1 thập kỉ nữa các bạn ạ.
  3. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải lâu như vậy đâu bạn, có lẽ chỉ 1-2 năm nữa thôi...
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có nhiều người nói như vậy và mình đều rất khinh. Ra đường mình thấy có những ông già ngồi tính lô đề, rồi những đứa trẻ con cũng ngồi tính lô đề. Ví như một như người hoạ sĩ anh có thể nói trời nói biển nhưng cái chính là phải có thực tài, dù chỉ là chút ít .

    Nghệ thuật vị nhân sinh và Trịnh và Phạm đã đến với quần chúng thế nào, được mọi người ái mộ ra sao, đấy có phải là điều người nghệ sĩ mong muốn hay không, hay họ còn cần gì hơn thế ? Sao cứ là fan của Phạm là xúc xiểm fan Trịnh, mặc dù người yêu Trịnh không làm điều ngược lại ???
  5. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0

    danh sĩ đất Trịnh quả là nghĩa sĩ.
  6. jiang_hu

    jiang_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    <i> Mình thấy có nhiều người nói như vậy và mình đều rất khinh. Ra đường mình thấy có những ông già ngồi tính lô đề, rồi những đứa trẻ con cũng ngồi tính lô đề. Ví như một như người hoạ sĩ anh có thể nói trời nói biển nhưng cái chính là phải có thực tài, dù chỉ là chút ít .
    Nghệ thuật vị nhân sinh và Trịnh và Phạm đã đến với quần chúng thế nào, được mọi người ái mộ ra sao, đấy có phải là điều người nghệ sĩ mong muốn hay không, hay họ còn cần gì hơn thế ? Sao cứ là fan của Phạm là xúc xiểm fan Trịnh, mặc dù người yêu Trịnh không làm điều ngược lại ???</i>
    Phạm Duy đi trước họ Trịnh cả thế hệ, sống được những giây phút mà Trịnh Công Sơn không được sống. Trịnh Công Sơn không có được những ca khúc đậm chất dân ca có thể vì ông sống trong thời kỳ cộng đồng chém giết, thử hỏi có ai làm nhạc phản chiến hay và có tác dụng bằng Trịnh Công Sơn?? Nhưng nếu nói về Tình ca quê hương, ai có thể miêu tả chân thực về quê hương và con người như Phạm Duy?
    Trịnh có phong cách của Trịnh, những cuộc tình của ông chẳng cái nào đến nơi đến chốn, điều đó làm cho nhạc Trịnh luôn buồn bã và giai điệu của ca khúc thường lặp lại. Nếu nói như vậy mà bảo "quá ghét Trịnh" thì thật là ngu xuẩn, cái tai bạn nghe mắt bạn thấy mà nhận xét thật 1 chút bạn cũng không hiểu, vậy mà cũng hô hào ta đây thích nhạc Trịnh ở chỗ này chỗ nọ. Nhạc Trịnh tuy đơn giản vậy nhưng có ai mà chưa từng yêu thích và ca hát? ai bảo cái đơn giản thiếu chất hàn lâm là cái xấu? chẳng phải Trịnh Công Sơn là một trong những nhạc sĩ làm xoay chuyển tân nhạc đó sao?
    có bạn trong đây bảo Phạm Duy chẳng có phong cách riêng, thú thật nhận thức quá kém. Nghe 1 bài hát, nếu nhìn quanh quất không thấy giống ai thì nó là giống Phạm Duy đấy. Chỉ vì nhạc ông đa dạng, hay bạn nghe quá ít nên phát biểu như vậy làm không ít người chê cười.
    Các "phang" nhạc Trịnh sao lại chia phe với những người yêu nhạc Phạm ? nếu bảo "nhạc Trịnh nghe là hiểu" còn "nhạc Phạm phải đợi 10 năm sau" sao bạn không nghĩ đó là 1 nhận xét khách quan về nhận thức âm nhạc của giới trẻ? Thử nghĩ coi câu nói đó chê ai khen ai, bạn thích Trịnh Công Sơn hay thích tìm những người chê Trịnh Công Sơn mà đụng đâu cũng gắt gỏng. Cái gì mà nhân sinh nghệ thuật vị nhân sinh nghe triết lý lắm lắm không ngờ chỉ biết chấp những cái vốn dĩ bình thường và nhỏ nhặt. Ai từng nói "Trịnh Công Sơn là người viết nhạc tình hay nhất thế kỷ" mà chúng tôi không thèm tranh cãi thì hãy an phận mà xưng tụng, giống như bây giờ mà đi chấp giới trẻ ngoài đường phố tụng thờ rockriếc vào đây mắng nhiếc Phạm Duy vậy . Nếu tôi chửi vào mặt những người như thế họ hiểu được bao nhiêu và hiểu lầm được bao nhiêu, ngộ nhận được bao nhiêu? chỉ sợ sự bồng bột của các bạn chỉ có thể làm bạn thêm ngộ nhận.
    Tức là người ta có thể chê Trịnh, chê Phạm, chẳng ai thèm chê người yêu nhạc Phạm hay người yêu nhạc Trịnh . Nhưng hình như qua cách nói của bạn lần này tôi thấy đã dần dần có những ngoại lệ. Những người thích nhạc PHạm Duy cũng chỉ là những người yêu nhạc chân chính chẳng ai thèm chui tới chui lui rút ruột nhận thức của người yêu nhạc Trịnh cả. Nếu bạn đã lớn tôi tin rằng không có những ghen tức tầm thường, trẻ con thế . Vậy mà dám "khinh" người ta.
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Hihi anh át hết lời em . Đọc bài anh em không hiểu, hôm trước tranh cãi với anh về phổ thơ rồi, cái hẹn về dân ca với tình ca đến hôm nay e không cần nữa.
  8. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khen bác nhưng chắc em không dám nhận đâu, em chỉ là một người sưu tập nhạc đơn thuần mà thôi, xin lỗi nếu trước đó có lời nào em mạo phạm ;) .
  9. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ nên thành lập một box nhạc Phạm Duy.
    1.Bạn nào nói rằng lập nhạc Phạm Duy sợ sau đó sẽ có những box nhạc Văn Cao, Đoàn Chuẩn v.v... thiết nghĩ lo nghĩ đó thật vụn vặt và lẻ tẻ. Nếu một nhạc sĩ có nhiều người yêu thích ---> nên thành lập box. Đến như Britney Spear hay bọn nhãi BSB còn có box thì can cớ gì một nhạc sĩ tầm cỡ như Phạm Duy không được lập box. Lo bò trắng răng.
    2.Đừng nên so sánh nhạc Phạm Duy với nhạc Trịnh Công Sơn. Mỗi người có cái hay riêng. Tôi thích sự đa phong cách và hơi thở dân ca nồng nàn cũng như chất hùng ca hoành tráng của nhạc Phạm Duy nhưng cũng không vì thế mà phủ nhận chất nhạc đậm tính nhân văn và đi sâu vào từng thân phận nhỏ bé của nhạc Trịnh Công Sơn. Mỗi người một ý. Không nên xúc phạm ý thích và thần tượng của nhau. Riêng tôi thấy nhạc Phạm Duy hay hơn. Đó là cảm quan cá nhân!
    3.Nhạc Phạm Duy vẫn còn đang bị cấm. Đây là một thiệt thòi lớn của âm nhạc Việt Nam. XIN NHẮC LẠI ĐÂY LÀ THIỆT THÒI LỚN CỦA ÂM NHẠC VIỆT NAM. Nhiều bạn chỉ nghe tiếng mà chưa được thưởng thức những tác phẩm của Phạm Duy (hay chỉ được thưởng thức đôi ba bài) thiết nghĩ đó là một sự thiệt thòi. Nhạc sĩ Phạm Duy đã để lại một di sản âm nhạc đồ sộ với sức sáng tạo vô tiền khoáng hậu. Nếu âm nhạc của ông còn mãi trong vòng cương toả há đó chẳng phải là một viên ngọc đã bị vứt vào hang tối ru?
    4.Việc lập box và upload những tác phẩm âm nhạc của Phạm Duy sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn tổng quát và đầy đủ hơn về người nhạc sĩ tài hoa này. Việc làm đó không chỉ một người làm được. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người.
  10. tuc_te

    tuc_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Phạm Duy, một lời cũng thừa mà ngàn lời cũng thiếu! Nói không ngoa, ta có thể ví ông như Nguyễn Du vậy. Âm nhạc của ông không đơn thuần chỉ là âm nhạc, mà có thể gọi là VĂN HÓA. Không giống như các nhạc sĩ khác, nhạc của Phạm Duy trải rộng, từ tình yêu lứa đôi (Nha Trang ngày về, Tìm nhau, ...) đến tình yêu quê hương đất nước (Tình ca, Tình hoài hương, ...). Từ dân ca đến trường ca, từ bé ca đến đạo ca, ... ở đâu, ở lĩnh vực nào, Phạm Duy cũng đạt đến cảnh giới!
    Cũng thật tiếc cho ông vì một khoảng thời gian khá dài, 30 năm, nhạc của ông bị cấm đoán, không đến được với công chúng. Nhưng cũng vì thế mà thấy được sức thu hút dữ dội của nhạc Phạm Duy. Thật là mừng vì thấy vẫn còn đông đảo các bạn trẻ, cũng như tôi, vẫn còn mê đắm nhạc Phạm Duy. Yêu nhạc Phạm Duy cũng chính là yêu nước!
    Thiên hạ có 4 bồ nhạc, Phạm Duy lấy mất 3 bồ, còn 1 bồ các nhạc sĩ khác chia nhau!

Chia sẻ trang này