1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ttvnol không có diễn đàn nhạc Phạm Duy

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi jiang_hu, 02/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    "Nói không ngoa, ta có thể ví ông như Nguyễn Du vậy. Âm nhạc của ông không đơn thuần chỉ là âm nhạc, mà có thể gọi là VĂN HÓA."
    Tôi đồng ý với bạn, PDuy là một nhà văn hoá lớn của việt nam thế kỷ 20
  2. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đọc rất nhiều bài viết về con người này. cũng như đã từng là độc giả theo ông qua nhiều cuộc trò chuyện trên đài nước ngoài. Nhưng thực tình thấy đi vào lòng người nhất vẫn là các bài viết của các bạn. Phạm Duy xứng đáng ! Còn tớ xin được dành cho ông 1 câu "Ông đã để lại dấu ấn Vĩ Đại xuyên thấu nửa thế kỉ nếu chưa muốn nói là vượt thời gian"
    Vấn đề lập box ai cũng muốn nhưng fải làm sao, đề nghị mọi người đưa ý kiến tích cực nhớ. Tớ thì khoản này chịu chết hề hề
  3. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi mừ bạn, mọi người đang vào đây ký tên ủng hộ nè: http://www.ttvnol.com/Hoidap/511769.ttvn
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hihi bạn này nói chuyện nghe buồn kười. Câu cuối có lẽ phải thế này mới chính xác: Trong đầu tuc_te có 4 bồ nhạc, Phạm Duy chiếm 3 bồ, 1 bồ khác chứa các thứ khác.
    "Yêu nhạc Phạm Duy cũng chính là yêu nước!" Hí hí em buồn kười quá. Yêu nước với bác tuc_te đơn giản nhể?
  5. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Chị ti-gờ lili đóng vai kỳ đà zồi
  6. tuc_te

    tuc_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To : Tigerlily
    Đúng là trong đầu tôi còn có 4 bồ nhạc, còn trong đầu cô thì chỉ 4 bồ ....
  7. jiang_hu

    jiang_hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    các bác nóng quá
    Phạm Duy không đến chiếm hết 3 bồ nhạc trong thiên hạ, không ai chủ quan cho nhạc trong thiên hạ vào bồ được, nhưng cho vào đầu thì được. Tigerlily quả là người trí thức, bắt giò rất chính xác và ẩn dụ rất sâu sắc.
    Nếu những gì còn lại của tuc_te có cả Trịnh Công Sơn chắc bạn Tigerlily không dám nói là "thứ khác". Tôi hiểu Tigerlily nói chữ "thứ" gần chữ Phạm Duy là có ý gì.
    "Yêu nhạc Phạm Duy cũng chính là yêu nước!" Hí hí em buồn kười quá. Yêu nước với bác tuc_te đơn giản nhể?
    Yêu nhạc nước mình cũng chính là yêu nước, . Yêu nhạc Phạm hay nhạc Trịnh đều là yêu nước.xin thưa các bạn gìn giữ văn hoá cho đất nước mình chính xác là yêu nước. Chắc chắn là lòng yêu nước không đơn giản, nhưng nó có nhiều cách biểu hiện có những cách mà người ta không ngờ tới được.
    Yêu nhạc Phạm Duy cũng không đơn giản, bằng chứng là nhiều người chẳng yêu được.
    Tôi vừa thích nhạc Phạm vừa thích nhạc Trịnh, mong các bạn đừng dùng lời lẽ xúc phạm nhạc sĩ của nhau, xin cảm ơn những ai yêu nhạc bằng tâm hồn cao thượng
    Được jiang_hu sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 14/05/2005
  8. tuc_te

    tuc_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho nhạc vào bồ là cách nói bắt chước Cao Bá Quát ! ( Ông bảo cả thiên hạ có bốn bồ chữ, một mình tôi chiếm hai bồ, anh tôi Bá Đạt và bạn tôi Nguyễn Văn Siêu giữ một bồ, còn một bồ thì phát cho các kẻ học).
    Có lẽ các bạn trí thức quá nên thích phê phán người khác (!)
  9. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Với em thì nhạc nào nó cũng là nhạc và một khi em đã mê nhạc đó rồi thì tất cả những gì bên lề em quăng hết mẹ nó vào thùng rác cho nhanh . Chỉ để lại nhạc cho em đam mê mà thôi ... Nói như mấy anh em thấy không thoả đáng, nhạc TRỊNH CÔNG SƠN nó hay một kiểu và nhạc PHẠM DUY nó hay một kiểu . Nói chung là còn tuỳ vào cảm nhận và tuỳ vào lỗ nhĩ của mọi người nữa .
    Dạo này em tu khẩu không muốn khạc nhổ trên diễn đàn, mấy anh chuyên nói chuyện đao to búa lớn tha cho em kẻo em lại làm ngựa quen đường cũ mà phải tội .
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Sao lại tu khẩu ? Áo dài đang vào kỳ đại tu thân thể à ? Có môi có mép thì phải múa chứ ? Mấy hôm vừa rồi tau vờn cho con NỗiĐauTình nát toét. Vui vật vã. Lỡ tay lấy hết nhân phẩm của cỏn, khiến cho cỏn NỗiĐauTình phải chạy đi phục hồi nhân phẩm cấp kỳ rồi mày ạ. Giờ tau hơi ân hận vì xuống tay tàn bạo quá.
    Không có cãi nhau, box âm nhạc cạc cạc này chán mớ đời. Cãi nhau đi mày ơi. Chỉ đừng văng tục tĩu, nói từ bậy, cãi thô bỉ thôi. Thì tau mến mày lắm. Ngựa về đường cũ đi, nhiều cái quen thuộc. Tau ngưỡng mộ tài cãi nhau của Áo dài lắm. Lúc mày cãi nhau, tau học được ối thứ.
    Mày mà khơi dậy được phong trào cãi nhau ở đây, tao post liền 400-500 bài nhạc của Phạm Duy trước năm 1975 cho cả làng nước nghe, tha hồ cung cấp ối cớ để cãi nhau. Hứa hẹn quá mày nhỉ !
    Tao mến mày đấy, áo dài ạ.

Chia sẻ trang này