1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tự hào là nam nhi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vyhuynh, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tại sao tự hào là nam nhi?

    Nếu mod muốn xoá topic này thì chuyển về topic xả stress dùm hen

    Tại sao bọn họ tự hào là nam nhi? Bọn họ giải thích thế này:


    -Nói chuyện điện thoại chỉ mất 30 giây.

    -Biết nhiều điều về máy bay, xe hơi, môtô.

    -Nghỉ phép 7 ngày chỉ cần một chiếc vali.

    -Không quan tâm bạn tăng cân hay giảm cân.

    -Vẫn giữ được tên họ sau khi lập gia đình.

    -Khoái cảm thật.

    -Khi bị chê bai trong công việc, không phải nghĩ mọi người oán mình. Đồng nghiệp
    không thể làm mình khóc.

    -Tắm và mặc quần áo chỉ mất 10 phút.

    -Không phải dùng dao Gillette từ cổ đến chân.

    -Mọi người chẳng cần biết mình 34 tuổi vẫn còn độc thân.

    -Có thể tham gia những cuộc thi ?otiểu đường?.

    -Có thể trở thành Tổng thống!

    -Có thể nói vung mạng, không phải bận tâm người khác nghĩ gì.

    -Tom Cruise và Leonardo di Capiro chỉ là ?ocủ khoai?.

    -Có thể cởi trần khi trời nóng.

    -Thợ sửa xe không bịp được.

    -Bất cần người ta nói gì về kiểu tóc mới của mình.

    -Có 10 cách để khui một chai bia.

    -Có thể thoải mái ngồi dạng hai chân, không cần biết mình đang mặc quần gì.

    -Cùng một công việc? kiếm nhiều tiền hơn.

    -Càng khoái khi có tóc bạc,và trán có nhiều nếp nhăn

    -Là chủ nhân duy nhất của chiếc ti vi.

    -Người mặc chung một kiểu áo như mình có thể trở thành bạn thân.

    -Giầy mới không làm đau chân.

    -Theo lý thuyết, chỉ cần ba "cú", bạn có thể giúp tăng gấp đôi dân số thế giới

  2. oldchou

    oldchou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em gái nghe anh giải thích này:
    (Cái này là nói chung chung thôi nhá, còn cô nào không có các đức tính này thì xin không bàn nhá)
    Phụ nữ đẹp này còn đàn ông nói chung là xấu.
    Phụ nữ ngăn nắp và sạch sẽ, đàn ông thì cẩu thả và luộm thuộm này.
    Phụ nữ biết nấu ăn còn đàn ông thì biết nấu mì gói và luộc trứng.
    Phụ nữ dịu dàng và tế nhị, đàn ông ồn ào và thô lỗ.
    Phụ nữ có thể sinh con, còn đàn ông chỉ nuôi con người ta thôi.
    Phụ nữ "luôn luôn quan tâm, luôn luôn thấu hiểu" đàn ông,
    còn đàn ông "luôn luôn quan tâm, lâu lâu mới hiểu" phụ nữ.
    Phụ nữ rất chung thủy với chồng còn đàn ông rất chung thuỷ với vợ thằng bạn.
    Phụ nữ khỏe mạnh và sống thọ hơn đàn ông nữa chứ.
    Nói chung thì phụ nữ là cái rốn của vũ trụ còn đàn ông thì phải cách 1 foot mới tới.
    Thế ai quan tâm tới hôn nhân hơn. Thực tế chứng minh rằng đó là phụ nữ!
    Bạn thấy chưa, những con người đẹp đẽ như vậy, hoàn hảo như vậy, mà cứ nhất thiết là phải cần đến ta. Không có ta là họ sống không yên, không vui, không hạnh phúc. Thế có đáng tự hào không nào.
    Eureka...! Eureka....!
    (nhớ mặc quần vào trước khi chạy ra đường, coi chừng bị... bắt cóc)
    ...anh yêu em anh dắt em đi ăn cà remanh nói là anh yêu em ...
    Được oldchou sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 12/11/2004
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Vyhuynh ơi, cái na?y thi? Nhi thấy không đúng lắm đâu a? nghen. Thật ra thi? do không có hứng thú thôi. Chứ nếu có hứng thú, các anh vâfn nói chuyện điện thoại 30 phút ấy chứ.
  4. copramat

    copramat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cho em nói vài câu , cám ơn mấy anh , mấy chị nhiều hihi
    -Nói chuyện điện thoại chỉ mất 30 giây. --> nói nhanh với thằng bạn chết tiệt cho nó luợn gấp để còn tán tỉnh mấy em gái nữa
    -Biết nhiều điều về máy bay, xe hơi, môtô. ---> biết nhiều để còn đi khè mấy thằng ko biết chứ , với lại đàn ông phải biết chút ít về máy móc hehe , sau này còn về nhà mà giúp vợ con chứ
    -Nghỉ phép 7 ngày chỉ cần một chiếc vali. --> nếu mà có nhiều tiền thì cũng chẳng phải mang nhiều đến the'''' , cứ đi đến đâu mua đến đó cho nhanh hehe
    -Không quan tâm bạn tăng cân hay giảm cân. ---> cũng tuỳ , nhưng em thì thích tăng cân , nhìn bự con tụi nó mới sợ hông dám đụng đến mình ..........
    -Vẫn giữ được tên họ sau khi lập gia đình. ---> cái này thì đồng í
    -Khoái cảm thật. ---> ko biết là khoái cảm kiểu gì đây ........hehe chứ nếu vụ kia hả , cũng chưa chắc đâu à nha .........
    -Khi bị chê bai trong công việc, không phải nghĩ mọi người oán mình. Đồng nghiệp không thể làm mình khóc. ---> cũng hơi quê 1 chút nhưng mà ko sao , khóc làm gi .......... cố gắng làm tốt có gì còn chê lại nguời ta nữa chứ
    -Tắm và mặc quần áo chỉ mất 10 phút. ---> cái này đúng hehe
    -Không phải dùng dao Gillette từ cổ đến chân. ---> có khi còn chẵng cần phải dùng ấy chứ , có vài d/c co râu đâu hehe
    -Mọi người chẳng cần biết mình 34 tuổi vẫn còn độc thân. ---> buồn chít ........ phải tìm vợ ngay ...........
    -Có thể tham gia những cuộc thi ?otiểu đường?. ---> đúng quá hehe
    -Có thể trở thành Tổng thống ---? uớc mơ " bé xíu'''' "
    -Có thể nói vung mạng, không phải bận tâm người khác nghĩ gì. ---> hợp , chịu đuợc thì chơi , ko hợp thì thôi , dẹp qua 1 bên , quan tâm gì ............bạn hả , tôi có thiếu gì .........
    -Tom Cruise và Leonardo di Capiro chỉ là ?ocủ khoai?.
    ---> cũng mơ đuợc như họ lắm nhưng mà ko đuợc nên ..........đành phải coi là củ khoai hehe
    -Có thể cởi trần khi trời nóng. ---> thích là cởi hehe ..............
    -Thợ sửa xe không bịp được. ---> em chẳng hiểu câu này nhe'''' ...
    -Bất cần người ta nói gì về kiểu tóc mới của mình. ----> miễn là thấy tự tin là okei , còn ai nói hả .............ko thích tránh raaaaaaaaaaaaaa......
    -Có 10 cách để khui một chai bia. ---> em chỉ biết 2,3 cách thoi , bac'''' nào biết đến 10 cách chỉ em với .......học tập coi nào ......
    -Có thể thoải mái ngồi dạng hai chân, không cần biết mình đang mặc quần gì. ---> có quái gì phải lo nào , ...........có phải mặc váy đâu mà sơ. , đàn ông mờ .........hehe
    -Cùng một công việc? kiếm nhiều tiền hơn.
    --> nhưng mệt và áp lực hơn
    -Càng khoái khi có tóc bạc,và trán có nhiều nếp nhăn --> trông thông thái quá còn gì ....... kinh nghiệm nữa chứ
    -Là chủ nhân duy nhất của chiếc ti vi. ---> các thể loại đều okei hết , nhất là tin tức tg và các mon thể thao
    -Người mặc chung một kiểu áo như mình có thể trở thành bạn thân. ---> em thì thấy khác , sẽ thấy quê thế nào khi đụng hàng hehe
    -Giầy mới không làm đau chân. ---> ????...........rõ rồi
    -Theo lý thuyết, chỉ cần ba "cú", bạn có thể giúp tăng gấp đôi dân số thế giới ----> đôi khi với vài nguời 3 "cú " là quá nhiều các bác nhỉ.........haha
    Được copramat sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 13/11/2004

Chia sẻ trang này