1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tui bị từ chối ?

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Blackstar_tatata, 29/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blackstar_tatata

    Blackstar_tatata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tui bị từ chối ?

    Híc. Ức wá các bác ạ.
    Tui đã quyết định đi học vẽ để thi vào ĐH XD. Theo lịch hẹn, sáng nay tui đến lớp thầy Lai trong BK để đăng ký nhập học. Vậy mà ... híc .. các bác biết sao hông ? Tui đã bị từ chối. Không fải tại tui học kém đâu mà là vì những lí do "hết sức buồn cười". Khi đến lớp tui gặp nhân fu của thầy Lai. (Tui) trên tay cầm điếu thuốc, đầu để ngôi giữa, mặc cái quần rộng thùng thình nhứt của tui (cho nó thoáng). Vậy mà "bà ta" đã từ chối ngay lập tức tui vì 3 lý do.
    1. Tui hút thuốc, mà điều đó là điều là bà ta rứt ghét.
    2. ...Tui để đầu ngôi giữa và điều đó cũng là điều mà bà ta rứt ghét.
    3. Tui ăn mặc "ngổ ngáo" quá (???). Tại sao lại như vậy hả các bác ?

    Tui nhận được một bài học để đời: Ấn tượng đầu tiên là cực con ** nó quan trọng. Mặc dù đã biết rứt rõ điều này nhưng tui vẫn phạm phải. Hi vọng không đồng chí nào lâm vào hoàn cảnh như tui. Mà cũng ức lắm cơ. Cái vụ tui để đầu ngôi giữa ý. Từ bé đã thế ròi. Trông tui rứt đẹp giai . Vậy mà cũng gây được ấn tượng không hay cho bà ta. Cũng có thể tại lớp thầy đông quá và bà ta viện cớ để từ chối tui. Nhưng có lẽ lỗi cũng do tui fần nào.
    Các bác nghĩ sao ?


    Black Star


    Yêu là cảm thấy hạnh phúc của kẻ đó cần thiết cho mình


    Được blackstar_tatata sửa chữa / chuyển vào 29/11/2002 ngày 08:54
  2. nhuhoang84

    nhuhoang84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    ui bác ui...nếu tui là cô tui cũng từ chối bác đấy, đúng là cách ăn mặc ko nói lên đợc về tính cách của từng ngời, nhưng nếu bác tôn trọng thầy cô, và lần nộp hồ sơ đó cũng là ngày đâu tiên bác đến gặp ngời muh sẽ dạy mình sau nì, bác fải lịch sự hơn chứ, nhất là cậu lại đi gặp họ trong khi tay còn cầm điếu thuốc, nọ khiến cho thầy cô của bác khó chịu đấy, thế bác tởng bác lớn cỡ nào muh vừa nói chuyện vừa hút thuốc như đang làm ăn lớn vậy, bác nên nhớ là bác còn đang đi học, bác ko fải ngang hàng ví họ, và thầy cô giáo rất cấm kỵ khi thấy học sinh lại hút thuốc fì fèo trớc mặt họ, ko một tí gì gọi là tôn trọng cả.
    Tui nghĩ nếu lần sau bác đi, bác nên ăn mặ tử tế hơn, rùi sau đó mún làm gì thì làm
    12A6 IN MY HEART IN MY SOUL
  3. Blackstar_tatata

    Blackstar_tatata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lúc tui hút thuốc là lúc tui ngồi ở ngoài mà ? Lúc nói chuyện với bả tui rất lịch sự và .. ngoan ngoãn. Tui chỉ hút ở chỗ nhà để xe thui. Với lại. .. Cái quần của tui chỉ rộng tí xíu chứ có fải ngảo ngố chi đâu ?
    Tại sao nhỉ ?

    Black Star


    Yêu là cảm thấy hạnh phúc của kẻ đó cần thiết cho mình
  4. IMPRESSION2002

    IMPRESSION2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đã có thành kiến với mình thì việc gì mình làm vcũng khiến người ta ngứa mắt .
    Bạn hút thuốc ở đâu ko quan trọng , mà điều quan trọng là cô giáo biết bạn hút thuốc - thế là tèo .
    @@@HOLDME@@@
  5. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hút thuốc xong thì hơi thở có mùi thuốc, đó cũng là 1 lí do, mà theo tôi thì chẳng nên hút thuốc làm gì, mặc dù các bạn đã 18t rồi. Còn việc ăn mặc thì cứ ăn mặc cho thoáng cũng đc, nhưng đến lớp thì nên ăn mặc lịch sự 1 tí, bởi người lớn ai cũng nghĩ là: độ lịch sự của quần áo tỉ lệ thuận với trình độ và hạnh kiểm mà
    A place where there're only you & me ...
  6. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    thế anh chưa nghe cái câu: trông mặt mà bắt hình dong a`??? nhất là các cụ rất là ứng dụng cái câu đấy đấy!
    Mà nói chung thì ai cũng vậy thôi, cái nhìn ban đầu cũng gây ấn tượng nhất mà! Còn những ai ko tiếp xúc với anh nhiều thì có lẽ là cái nhìn đầu tiên cũng là cái đánh giá về anh của họ đấy!
    Let Me Show U The Shape Of My Heart !
  7. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    no smoking ! it's not good for ur health

    Aimer ! C'est mourir un peu

  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Vinci nói đúng. Còn nhỏ (ý nói là chưa lớn) :P thì hút thuốc dễ gây phản cảm.
  9. Blackstar_tatata

    Blackstar_tatata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Đồng ý là hút thuốc không có lợi. Mà tui cũng chẳng hiểu vì sao tui hút thuốc nữa. Chẳng fải vì cho mình trông có vẻ lớn hơn đâu. Thực sự thuốc lá làm tăng sự tập trung của tui (?). Cũng có thể vì một lý do nào đó khác nữa mà tui hút thuốc.
    Nhưng chẳng lẽ đó là lý do duy nhất khiến tui bị từ chối ??????

    Black Star


    Yêu là cảm thấy hạnh phúc của kẻ đó cần thiết cho mình
  10. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    ko phải đâu, tại mụ vợ ông Lai đấy, bà ý lắm mồm lắm, lại còn lắm chuyện nữa, sang lớp chị Hương hoặc cô Thịnh mà học, học thầy Lai cũng chỉ thế thôi, chả khác gì đâu. À, hoặc là học lớp con thầy Lai ý, cũng ở chỗ đấy, nhưng mà buổi khác
    Just close ur eyes, and u'll be here with me
    Just look to ur heart,that's where i''ll be...

Chia sẻ trang này