1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tui yêu nàng lại khổ như vậy???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi changtraitocbac, 22/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tui yêu nàng lại khổ như vậy???????

    Tai sao tui yêu nàng lại khổ như vậy

    Tóc tui nay đã bạc rồi
    Vì yêu em đó hỡi nàng biết không.


    changtraitocbac

    Được Soledad sửa chữa / chuyển vào 23/07/2002 ngày 17:47
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hic, nghe bác nói tớ thấy chán mớ đời quá. Chuyện đầu đuôi sao zậy bác ấy?
    Comes like A Sigh from History to the Human Mind... ​
    T.T.N. - E.I. - A.I.+
  3. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tui và nàng quen nhau trong một dịp tình cờ,nó cách đây đã lâu rồi.Đó là ngày thi tốt nghiệp trung học cơ sở.Hôm đó do ngủ quên tui dậy muộn và thế là vội vã ba chân bốn cẳng đón xe ôm chạy vào trường thi mà quên rằng không đem theo bóp tiền.Cũng mãi là chú xe ôm là người quen nên thiếu được.Tui đi thi với bụng đói meo.Tui có cái tật là khi đói là không làm gì được.Môn thi đầu tiên cũng tạm ổn.Đến giờ nghỉ thế là cơn đói tiếp tục hoành hành tui.Tui cứ tưởng như thế là tiêu mày rồi Duy ơi.Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên,tiếng nói thật dễ thương làm sao :
    _Bạn đói bụng lắm à,bạn ăn tạm phần cơm này đỡ đi nha.
    Tui ngước mắt lên,trước mặt tui là một cô bé thật là dễ thương.Một gương mặt hoàn toàn xa lạ,tui hoàn toàn không biết.
    _Cảm ơn bạn...Tui ngại ngùng đoán lấy phần cơm trên tay cô bé,cơn đói đã không cho phép tui e dè nữa.Nàng ngồi kế bên tui chỉ bụm miệng cười khi thấy kiểu ăn ngấu nghiến của tui.
    Tui vội vàng thanh minh cho nàng nghe đầu đuôi câu chuyện,nàng chỉ ờ chứ không nói gì hết,lâu lâu rồi lại cười,nụ cười của nàng đẹp làm sao.Lúc đó tui ngại lắm,muốn hỏi tên nhưng chẳng dám,liếc thấy phù hiệu trên áo mới biết nàng học khác trường với tui.
    Ba ngày thi rồi cũng trôi qua,tui chừng chừ mãi mới lấy hết can đảm để hỏi tên nàng:
    _Mình tên Vũ Thị Ngọc Chiên.
    Nàng cười rồi đạp xe đi về,tui biết là từ nay sẽ không còn gặp cô bé tốt bụng đó nữa,lòng xao xuyên và cái tên ngộ nghĩnh cứ khắc sâu mãi trong tim tui "Vũ Thị Ngọc Chiên".

    Thời gian thắm thoát trôi nhanh,nhưng hình ảnh cô bé dễ thương với cái tên ngộ nghĩnh lúc nào cũng hiện lên trong mắt tui.Hôm nay là ngày tui bước chân lên giảng đường đại học,thế là đã ba năm trôi qua.Bỏ lại sao lưng biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui thời học sinh,bây giờ tui đã là một sinh viên ròi.Tui còn bâng quơ với những cảm xúc mới lạ thì nghe bỗng đâu từ một tốp nữ đằng xa đang đang í ớ gọi bạn mình.
    _Ngọc Chiên chờ tụi tao với.
    Tui xoay ngược lại, trước mặt tui là một cô gái rất dễ thương,nàng cột tóc thả ngang vai trông dễ thương làm sao.Tui nhìn nàng mãi,vì trông nàng quen quen ngờ ngợ sao ấy.
    _Bạn làm gì nhìn mình dữ vậy????
    _Trông bạn quen lắm hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu thì phải.
    _Ha hahhâhhhah.....trò này cũ rích ông bạn ơi,thấy người ta đẹp nhận người quen phải không,muốn làm quen thì quen chứ cần gì bày vẻ chi thế.
    _Đồ quỷ xứ đừng có nói bậy nghe mậy...Chào bạn nha mình phải vào lớp.Đi mấy bồ.
    Nàng đi xa khuất rồi tui mới chợt tỉnh,đúng là nàng đây rồi mà,không ngờ mình có thể gặp lại em.........
    Còn tiếp,mình bận hẹn khi khác sẽ kể tiếp cho OneO nghe nha.
    changtraitocbac

Chia sẻ trang này