1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao vẫn là "củ sắn lùi"

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vẫn là "củ sắn lùi"

    Các bạn có thấy gọi như vậy là không còn hợp lý nữa hông?

    Trước đây, trường Bách Khoa chỉ có các ngành: Điện tử, Cơ Khí, Xây Dựng và Hoá Dầu Khí là chính, vì tính đặc thù cho phái nam của các ngành học cho nên tuyệt đại đa số sinh viên của trường BK đều ?o rặt là male?. Còn má hồng thì gần như là 0%. Chính vì thế, sự xuất hiện của girl trong trường đựoc coi như là một hiện tượng, 1 phát hiện đốI vớI các anh sv nơi này. Cảm hơi bị bơ vơ luôn khiến chị em trăn trở, băn khoăn . Chưa hết, chương trình học quá nặng, đòi hỏi sự tập trung hầu hết thờI gian khiến các bạn nữ không còn time để mà chăm sóc, tỉa tót lạI cái dung nhan mùa hạ của mình. Mấy năm trời dùi mài trong cái ?otrung tâm tàn fá sắc đẹp? ấy thì hỡi ơi, nét xuân xưa nay còn đâu? Hic hic, trong khi mấy tên boy bạn bè dzui dzẻ, học hành ăn chơi nhảy múa thì chị em nhà ta với một dân số thểu số, chỉ biết co cụm lại, chỉ còn cách cố công dùi mài? cặm cụi cùng bài vở? và hết!
    Bạn bè cùng lớp, cùng trường thì dễ thông cảm, hiểu nhau. Còn những người bên ngoài, thấy con gái BK dung nhan tiều tuỵ, không mặn mà như nữ sinh các trường khác, nên mới gán cho họ ba chữ ?o củ sắn lùi? một từ không những chẳng êm ái về mặt âm tiết mà hình ảnh thật ngoài đời của nó thì cũng thật là? quá tệ hại, xấu xí. Nếu theo tui biết thì ăn cũng chẳng ngon lắm nữa thì fải ( vì bây giờ có thâý ai ăn nữa đâu?). Và cứ như một cái lệ, các thí sinh nữ rất ít khi dám thi vào trường BK. Khiến trường ta mất cân đối về sinh lý một cách nghiêm trọng.
    Những năm sau này, vai trò ngườI phụ nữ ở các ngành nghề trong xã hộI ngày càng đựơc khẳng định và thừa nhận. Số lưọng nữ ở các ngành Cơ Khí, Xây Dựng, CNTT, Hoá Thực fẩm cũng có tăng lên chút đỉnh ( dù vẫn còn ở mức độ khá khiêm tốn). Đặc biệt, khi trường mở thêm 1 số ngành như Quản Lý Công Nghiệp nè, Môi Trường nè, hình như là còn có ngành May Dệt của Cơ Khí nữa! Thì cái bầu không khí ảm đạm trước đây đã được cảI thiện rất nhìu. Chỉ cần nhìn sơ một vòng là có thể thấy lác đác những bóng hồng. Họ bây giờ đông hơn, tự tin hơn, tự nhiên hơn và nhất là dễ xương hơn trứơc nhiều. Có một điều mà tui chắc chắn rằng anh nào cũng phải công nhận ?o Con gái khoá sau luôn xinh hơn so với khoá trước?. Họ không còn rụt rè như trứơc, áo sơ mi quần tây giờ không còn là sự lựa chọn duy nhất của các bạn nữ nữa, chúng ta có thể thấy họ trong những trang phục trẻ trung, sport hơn nhiều: đó là áo thun T?Tshirt, áo tay ngắn, quần jean, quần lửng, nón thời trang?.và ấn tượng nhất, có lẽ là bộ váy mà năm trước có một bạn nam trong box chúng ta may mắn được chứng kiến tận mắt dù chỉ một lần dzuy nhất.Dù đẹp hơn, ấn tượng hơn, nhưng họ vẫn rất là?. con gái: gọn gàng, nhu mì và gợi cảm biết bao! Bảo đảm, chỉ có con gái trường mình là ngoan nhất, hiền nhất mà thôi. Thương làm sao các nữ BK ơi!!!!
    Vậy thì các anh các bạn hỡi, trước sự tiến bộ mang tính đột phá ngoạn mục như vậy của phái chị em BK, tại sao vẫn cứ mãi gọI người ta là ?ocủ sắn lùi? như thế? Đừng nên gọi như thế nữa ! Họ xứng đáng với một tiếng gọi thân thương, trìu mến hơn vậy nhìu nhìu lắm! Xưa nay hễ cái gì hiếm thì thường rất là quí. Nếu chúng ta không trân trọng những cái ? quí? mà mình đang có ấy, níu mấy tên trường khác đến rước đi mất thì dẫu có hốI cũng đã muộn rùi! Trước mắt là chúng ta nên cho 3 chữ ấy trở thành kỷ niệm, và tìm ra 1 từ thay thế thật hay và có ý nghĩa! Để 1 lúc vô tình nào đó nhắc lai, thì ấy chỉ là một tiếng gọi vui dành cho những của báu ngày trước dành cho các ấy mà thôi.




    . Fool bước đi âm thầm .
  2. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thấy thì cụm từ "củ sắn lùi" khá hay đấy chứ :
    Thương nhau chia củ sắn lùi
    Miếng cơm xẻ nửa, chăn sui đắp cùng...
    Chứng tỏ củ sắn lùi khá ngon, phải thương nhau người ta mới chia cho nhau đấy!
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...
  3. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nên giữ là "củ sắn lùi" thôi mấy bác à.
    Bởi nếu "xét một cách toàn diện" thì 1 vài "củ" gì đó cũng chỉ là "muối bỏ biển" giữa một rừng sắn lùi.
    Với lại chị em có phản đối đâu, đổi làm gì cho mệt !!!
    [​IMG]
    Try & Try ...
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Ngọc trong đá
    Em nói rằng em chưa biết Yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì... Yêu
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Fool nói đúng á, BK mình càng ngày càng có thể ngẩng đầu nhìn anh em trường khác vì cũng có nhiều em khoá mới xinh ơi là xinh! Có lẽ củ sắn không còn hợp nữa rồi...

    Saladin

  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    "Củ Sắn Lùi" hay là "Bông Sắn Lùi" (do Sea-Wofl cải biên) đã trở thành cách gọi thân mật mà. Tui nghĩ những cái tên trong trường hợp như vậy thì càng xấu+càng mắc cười = càng thú vị( sau khi đã tiếp xúc).
    Tic Tac Chec
  7. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    tui "phỏng vấn" chị em BK rùi, có ai phản đối đâu.
    Họ xem chuyện đó phình phường lắm, chắc quen gùi !!!
    heheheh
    "iu củ sắn lùi"

    Gửi lúc viết bài xong !
  8. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    tui có mấy đứa bạn học ở bách khoa xinh cực

    Nhi.
  9. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó có quyết tâm thi vào BK cũng chỉ vì nghe nói trường này toàn là con trai, con gái thì đừng có mơ. Cái tính ương bướng ngay từ nhỏ, cũng muốn chứng tỏ rằng con gái cũng như con trai, ai học được thì mình học được. Thế là thi, thế là may mắn đậu.
    Vào lớp mới thấy chả có mấy đứa nữ, nhưng lại rất được ưu tiên. Nhớ mấy năm học chuyên ngành, không biết vô tình hay hữu ý mà bọn con gái luôn được nhường cho đôi ba cái bàn ở trên đầu lớp. Chả phải sợ không thấy thầy cô.
    Còn nhớ có một môn đi học ké lớp khác, chỉ có 2 đứa rủ đi, lúc nào cũng được nhường cái chỗ cạnh cửa sổ ở B1A, cái bàn thứ tư thì phải. Chẳng là ngày đầu tiên mình ngồi ngay chỗ đấy. Tha hồ vừa nghe thầy giảng, vừa nhìn trời mây, cây cối, chim chóc. Ngẫm lại cũng thấy vui vui. Ở đây có ai nhớ chuyện ấy không nhỉ?
    Ai gọi con gái BK là củ sắn lùi này nọ gì mình cũng chẳng quan tâm, quan trọng nhất là học ở đó thấy mọi người khác đều tuyệt cả.
    Mấy năm sau này, mỗi lần đi trong trường là có dịp ngẩn ngơ, cứ ngoái đầu nhìn lại. Mấy em xinh xinh là. Có một em khoa CNTT, hình như K2001 thì phải, gặp em í mấy lần ở khoa, toàn váy áo xinh xắn thôi, mấy thầy mấy anh cứ mà chết!. Đến mình mà còn nhớ hoài mừ
  10. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    bà Nhi còn không biết giới thịu cho tui vài "củ sắn lùi" nữa
    heheh

    Gửi lúc viết bài xong !

Chia sẻ trang này