1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao vua Gia Long rất thân với Công giáo nhưng con cháu ông lại chông Công giáo

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ak47hnvn, 09/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Việc chống Công giáo của các vua Nguyễn đời sau chắc không phải vì nguyên nhân lịch sử.
    Lúc đó chế độ nhà nguyễn cai trị dựa trên nền tảng Khổng giáo. Những người Công giáo có sai lầm là đã thách thức nền tảng này.
  2. thachhanam

    thachhanam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có thế đâu. Những nhà truyền giáo khi đến VN ngoài mục tiêu truyền dạo ra còn nhằm thăm dò, chuẩn bị dọn đường cho cuộc xâm lược sau này của các nước TB nữa . Các vua nhà Nguyễn đã nhận thấy điều ấy , cũng giống như nhà Thanh bên TQ, và cả 2 vương triều đều chọn cách đối phó là bế quan toả cảng
  3. SpamWare

    SpamWare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ biết nhiều về Công giáo qua những người lớn tuổi ở quê em ...đại khái thế này;
    - Pháp chiếm đóng quê em , phá ngôi chùa làng , xây một nhà thờ to vãi , bắt tất cả địa chủ ( có cả Cụ ngoại em ) và người nhà địa chủ trong làng phải đi học đạo + theo đạo.
    -Đến khi giải phóng V+ lại cho phá ngôi nhà thờ đó để lấy chỗ xây một ngôi trường Cấp 1 + cấp 2 và bắt tất cả địa chủ phải chia ruộng đất cho dan trong làng.
    -Đến thời kì chống Mĩ V+ cho người HN sơ tán về các vùng quê để tránh bom , về cả quê em nữa . Tất cả người dân trong làng đều cho người HN ở cùng , riêng chỉ có người có Đạo nhất quyết không cho ai lánh nạn---> nảy sinh mâu thuẫn giữa những người có đạo và ko có đạo, đánh , đốt nhà nhau liên miên ----> V+ lại vào cuộc . Cuối cùng những người có đạo ( thiểu số ) bị buộc rời khỏi nhà để sinh sống ở một nơi gần đó ( đất ruộng vẫn được chia )
    -Đến khi thống nhất đất nước V+ lại trao trả nhà cho những người có đạo và hoà giải những người trong làng .
    -Đến bây giờ thì cả làng em không còn bóng dáng những người có đạo......vì sao ? cho các bác tưởng tượng
  4. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác phải thông cảm cho họ, theo lời của các linh mục thời xưa, tất cả những ai không có đạo hay có theo đạo mà không phải là Công giáo thì đều là tà đạo. Vậy bạn có dám cho dân tà đạo ở trong nhà không? Đốt nhà còn đỡ, hồi xưa người ta đốt tà đạo trên giàn hỏa kìa. Nhưng ruộng đất của tà đạo chia cho thì vẫn nhận!
  5. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Vào đạo được cho tiền cho gạo, ai mà không theo?
  6. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    em thấy đúng đó. Cách đây khá lâu chỗ em có mấy người tin lành tây nguyên xuống truyền đạo. Điều kiện theo đạo là phải mang bát hương đập giữa nhà và mọi người bước lên. Mỗi tháng sẽ cho 50 ngàn/người.
    Xóm em có 2 nhà theo , mọi người hỏi sao lại làm vậy thì họ nói nghèo quá nên theo. Được mấy tháng cho tiền rồi thôi luôn. Lúc họ bỏ không theo nữa thì có mấy người xuống tính làm dữ. Cũng may trong xóm mọi người can thiệp nếu không chắc to chuyện.
  7. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    các bạn ở trong nước vẫn thường nghe đài báo nói về sự đóng góp và gửi tiền về giúp đỡ Việt thông qua các đại sứ quán Việt ở hải ngoại là ai không ? fần lớn là tiền của các hội đoàn công giáo đấy . cứ chủ nhật là bà con đi lễ nhà thờ , rồi của ít lòng nhiều , họ gom tiền để đóng góp cho hội . 1 tháng 4 lần . cứ thế quỹ hội tăng dần . tiền ấy để gửi về Việt nam làm từ thiện , giúp người nghèo và vùng lũ lụt .
    - về người công giáo ở nước ngoài , thì họ sống hiền lành , chịu khó làm ăn , thương yêu đùm bọc lẫn nhau . tổ chức hội hè trung thu , tết , Nôel cho các cháu . mở lớp day chữ tiếng Việt cho con em . rất ít đôi vợ chồng bỏ nhau . người công giáo làm đẹp cho Việt nam nhiều hơn fật giáo .
    - còn về fật tử thì fần lớn là người trong nam tốt , cộng thêm số người việt gốc hoa nữa , nên fật tử người Việt vẫn duy trì và tồn tại ở nước ngoài , mang lại chút thơm cho dân Việt .
    - còn số người bắc của chúng ta qua Hồng Kông rùi đi Canada và Anh quốc thế nào * . thì mời các bạn cứ ngửi mùi cái cây cần xa là biết rõ , cộng thêm các vụ buôn ma tuý cùng buôn người , rùi thanh toán nhau như ở Đức là biết .
  8. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Bác kể thiếu rồi, còn ở Úc nữa, sặc mùi heroin và um xùm hơn nhiều. Cuối cùng cũng bà con công giáo đi cầu nguyện cho con chiên rửa tối muộn màng.
    Mà quên mất, lời bác đúng ở đâu chứ ko đúng chỗ tớ đâu đấy. Các buổi văn nghệ quyên tiền từ thiện, dù đã không treo cờ cả hai phía rồi, nhưng vẫn cứ bị phá, mà phần lớn họ bàn phá sau khi tụ họp ở nhà thờ ngày CN. Hơn tháng một lần mới có cha Việt đến giảng, mọi người mới có cơ hội tụ họp, hàn huyên, vậy mà vẫn rảnh chuyện rủ nhau làm mấy chuyện không đâu.
    Còn nữa, những người ở CA đi biểu tình chống đến cả con cá, con tôm...là vô thần hết ư?
    Được mixture sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 22/03/2008
  9. nhinhonhatnha

    nhinhonhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ bạn không biết xấu hổ là gì sao???
  10. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    Mình nghe nhiều tới Chúa thấy toàn những điều tốt đẹp. Đã đọc quyển kinh thánh( nhờ xin mãi mới được) thấy có rất nhiều điều quý giá. mình cũng đã có ý định trở thành người công giáo . nhưng sau khi vụ " người công giáo đòi đất" sảy ra mình đã không còn ý định đấy nữa.
    Bây giờ mình vẫn thấy chúa cao đẹp. các giá trị của công giáo vẫn đáng trân trọng nhưng lãnh đạo công giáo ở VN quá tham vọng chính trị và ích kỉ với toàn XH, 1 bộ phận người công giáo VN quá ngu nguội làm những điều trái với lợi ích chung

Chia sẻ trang này