1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 26/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

    Chán quá các bác ạ ... Hôm qua , em ở lại ký túc xá qua đêm với bọn bạn , liên hoan .... Bọn nó uống rượu ghê qúa ... Hỏi vì sao ... , chúng mày uống ít thôi ... trả lời :" Mấy khi được vui , cuối năm rồi ..." ... Thế rồi phòng nào ký túc cũng thấy có mùi rượu ... Cứ phải vui là dính đến rượu sao ...Để rồi lúc lăn đùng ra và nôn mửa tùm lum , nói năng linh tinh ... Em thấy ghê quá ... chúng nó suýt đánh nhau nữa ....
    Em chỉ thấy rượu có một cái tốt là làm cho ngườita có thể nói ra tất tật nhữngcái ức chế trong lòng ... khi đó người khác có thể hiểu họ hơn ...
    Nhưng uống rượu để vui vẻ xong rồi lăn đùng ra , nôn mửa tùm lum , hôm sau thì nhức đầu và mệt mỏi ... Có hay ho gì không chứ ... Nhìn chúng nó nôn , ói ... dọn cho chúng nó mà thấy xót hết cả lòng vì chẳng thể khuyên đưọc anh em , chỉ có thể giúp chúng nó thoát cơn ... Buồn ...


    TN W ! Love you forever


    Được bit sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 18/02/2006
  2. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Sự thật trong rượu mà!
    ad@
  3. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Sự thật trong rượu mà!
    ad@
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, Bit ghét nhất là mùi rượu và thuốc lá . Ko thể hiểu nổi , từ ngày vào trường đến giờ , cứ thấy tụi nó uống rượu hoài , vì đủ lí do luôn !!! chịu - ghê - và ko biết fải làm thế nào nữa . Có đứa còn nói : SV là thế !!!???
    vậy đấy , thảo nào đất nước mình còn nghèo - đó chỉ là biện hộ thôi !!! Rượu ko có lợi cho SK , đặc biệt là tuổi trẻ chúng mình , lại còn say thì ... đủ chuyện nữa chứ !
    Rượu giải sầu - rượu để nói thật ư ?? - hãy còn xem , rượu phá hoại tương lai của nhiều người , rượu huỷ hoại tài năng , rượu... " tàn nhẫn " lắm !!! Từ từ hãy cho phép mình uống và uống có giới hạn của mình thôi

    SHARING MY LOVE WITH U
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, Bit ghét nhất là mùi rượu và thuốc lá . Ko thể hiểu nổi , từ ngày vào trường đến giờ , cứ thấy tụi nó uống rượu hoài , vì đủ lí do luôn !!! chịu - ghê - và ko biết fải làm thế nào nữa . Có đứa còn nói : SV là thế !!!???
    vậy đấy , thảo nào đất nước mình còn nghèo - đó chỉ là biện hộ thôi !!! Rượu ko có lợi cho SK , đặc biệt là tuổi trẻ chúng mình , lại còn say thì ... đủ chuyện nữa chứ !
    Rượu giải sầu - rượu để nói thật ư ?? - hãy còn xem , rượu phá hoại tương lai của nhiều người , rượu huỷ hoại tài năng , rượu... " tàn nhẫn " lắm !!! Từ từ hãy cho phép mình uống và uống có giới hạn của mình thôi

    SHARING MY LOVE WITH U
  6. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô những lời chân tình của em Bit. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ngay cả cái thằng tôi đây, ngoan ngoãn nhất lớp mà cũng còn thấy nếu không có rượu thì không có cuộc vui nào chọn vẹn cả. Nói gì thì nói nhưng mà nếu có tí men thì anh em cũng hào hứng hơn. Tất nhiên, cũng khó tránh khỏi việc có một số thằng phải lái ô tô nhưng vẫn vui.
    To tuanchosoi: Anh khuyên chú một điều này, nếu mà đã xác định chơi hết mình thì những lúc như vậy càng phải say. Ở đời, chẳng ai không ghê, không sợ cái mùi nôn mửa ( ối trời ơi, nói đã thấy ghê hết cả người rồi), nhưng mà trong các cuộc vui thằng nào không say thì chắc chắn thằng đấy sẽ phải đi dọn hậu quả, lúc đấy thì thà mình say, mình có nhức đầu vẫn sung sướng hơn là phải đi dọn em ạ.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  7. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô những lời chân tình của em Bit. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ngay cả cái thằng tôi đây, ngoan ngoãn nhất lớp mà cũng còn thấy nếu không có rượu thì không có cuộc vui nào chọn vẹn cả. Nói gì thì nói nhưng mà nếu có tí men thì anh em cũng hào hứng hơn. Tất nhiên, cũng khó tránh khỏi việc có một số thằng phải lái ô tô nhưng vẫn vui.
    To tuanchosoi: Anh khuyên chú một điều này, nếu mà đã xác định chơi hết mình thì những lúc như vậy càng phải say. Ở đời, chẳng ai không ghê, không sợ cái mùi nôn mửa ( ối trời ơi, nói đã thấy ghê hết cả người rồi), nhưng mà trong các cuộc vui thằng nào không say thì chắc chắn thằng đấy sẽ phải đi dọn hậu quả, lúc đấy thì thà mình say, mình có nhức đầu vẫn sung sướng hơn là phải đi dọn em ạ.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc
  8. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    SV mà ai chả thế !
    Nothing gonna "Trang" my love for you !
  9. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    SV mà ai chả thế !
    Nothing gonna "Trang" my love for you !
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Kinh dị Khi uống cần biết khả năng của mình đến đâu, để đến lúc say không biết mình nói gì nữa thì.....hehehe...mâtts mất mất nhiều thứ lém.... hhehehe
    Take the TIME to know what Real LOVE is

Chia sẻ trang này