1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 26/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  2. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Đi uống càng nhiều càng vui, càng gần nhà càng tốt (bò về dễ)
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  3. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Đi uống càng nhiều càng vui, càng gần nhà càng tốt (bò về dễ)
    Một lần rắn ngoạm
    Mười năm sợ thừng
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uống mà để bò về thì tệ quá, he he, hôm nào đi uống gọi em với, đang tập hư hỏng
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Uống mà để bò về thì tệ quá, he he, hôm nào đi uống gọi em với, đang tập hư hỏng
    Manchester United
    [​IMG]
    My love
  6. red_Tshirt

    red_Tshirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì xấu hổ ơi là xấu hổ, nhưng mà mình đã có một lần bị say rượu rồi đấy, nghĩ lại mà thấy sợ kinh lên được.
    Hồi đó mình học lớp 9 ( amen, thế là đã hơn 4 năm rùi) , hôm chia tay, chúng nó mới rủ lên trên Nhật Tân ăn thịt chó. Uh , máu thì thịt chó cũng chả ngại, chứ bình thường ghét cái món này lắm. Hôm đó vui lắm cơ.......xong ru`i mấy thằng con trai mới gọi rượu ra. Mình thì nhất định không uống rùi. nhưng mà mấy thằng con trai cứ ép uống. Chúng nó bảo là rượu nhẹ lắm." Như nước ngọt ấy mà" Sao mà vẫn nhớ cái câu này thế. Thế là nếm thử. Ờ mà công nhận nó ngọt thật, ngọt như rượu nếp vẫn ăn để giết sâu bọ ấy. Cái thứ rượu đục đục ấy mà, thế là mấy đứa con gái chiến luôn .
    Kết quả là sau khi cả lớp uống hết mấy chai hay mấy .....chục chai đó, chả nhớ nữa. Mình chả còn biết trời trăng gì. CHỉ nhớ lúc đó con bạn thân nhất của mình ngồi cạnh cứ khóc như có chuyện gì đau buồn lắm, đứa khác thì cứ cười như điên. Theo lời bọn còn tỉnh thì lúc đó mình ngồi im như tượng, mặt ko đỏ mà trắng toát, và mắt thì cứ lừ lừ nhìn bọn con trai làm chúng nó sợ chết khiếp Sau đó thì ai đưa ai về nhà chả biết nữa. Chỉ biết sau đó các cụ nhà mình nhìn mình....với một con mắt khác . May mà mấy thằng con trai nó cũng ngoan, chả thằng nào dám...... nếu không thì...ăn guốc ngay, hehehe! Đừng có tưởng bở.
    CHo nên, tốt nhất là đừng có uống rượu, nhất là con gái. Bit ạ!
    No one lives forever
  7. red_Tshirt

    red_Tshirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì xấu hổ ơi là xấu hổ, nhưng mà mình đã có một lần bị say rượu rồi đấy, nghĩ lại mà thấy sợ kinh lên được.
    Hồi đó mình học lớp 9 ( amen, thế là đã hơn 4 năm rùi) , hôm chia tay, chúng nó mới rủ lên trên Nhật Tân ăn thịt chó. Uh , máu thì thịt chó cũng chả ngại, chứ bình thường ghét cái món này lắm. Hôm đó vui lắm cơ.......xong ru`i mấy thằng con trai mới gọi rượu ra. Mình thì nhất định không uống rùi. nhưng mà mấy thằng con trai cứ ép uống. Chúng nó bảo là rượu nhẹ lắm." Như nước ngọt ấy mà" Sao mà vẫn nhớ cái câu này thế. Thế là nếm thử. Ờ mà công nhận nó ngọt thật, ngọt như rượu nếp vẫn ăn để giết sâu bọ ấy. Cái thứ rượu đục đục ấy mà, thế là mấy đứa con gái chiến luôn .
    Kết quả là sau khi cả lớp uống hết mấy chai hay mấy .....chục chai đó, chả nhớ nữa. Mình chả còn biết trời trăng gì. CHỉ nhớ lúc đó con bạn thân nhất của mình ngồi cạnh cứ khóc như có chuyện gì đau buồn lắm, đứa khác thì cứ cười như điên. Theo lời bọn còn tỉnh thì lúc đó mình ngồi im như tượng, mặt ko đỏ mà trắng toát, và mắt thì cứ lừ lừ nhìn bọn con trai làm chúng nó sợ chết khiếp Sau đó thì ai đưa ai về nhà chả biết nữa. Chỉ biết sau đó các cụ nhà mình nhìn mình....với một con mắt khác . May mà mấy thằng con trai nó cũng ngoan, chả thằng nào dám...... nếu không thì...ăn guốc ngay, hehehe! Đừng có tưởng bở.
    CHo nên, tốt nhất là đừng có uống rượu, nhất là con gái. Bit ạ!
    No one lives forever
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Thế chú có cần phải uống rượu ko? Liên hệ với anh nhá? Bệnh chú là nặng lắm rồi đấy, ko uống nhanh thì nguy to.
    MUPMIP
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Thế chú có cần phải uống rượu ko? Liên hệ với anh nhá? Bệnh chú là nặng lắm rồi đấy, ko uống nhanh thì nguy to.
    MUPMIP
  10. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ê !!! Dù có là vậy đi chăng nữa thì em cũng khong đụng đén rượu đâu ... đã hứa với vợ rồi mờ ...
    Mí lị , hôm nay còn sinh nhật bồ nữa ... 15/3 ... hay ghê ... nhớ bồ quá ... Ý chết , vợ ơi , anh nhớ vợ còn hơn cả bồ , yên tâm đi ( Nhưng chắc là không sao đâu ... Vợ dạo này không len mạng ... Hé hé ....

    TN W ! Love you forever

Chia sẻ trang này