1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 26/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ê !!! Dù có là vậy đi chăng nữa thì em cũng khong đụng đén rượu đâu ... đã hứa với vợ rồi mờ ...
    Mí lị , hôm nay còn sinh nhật bồ nữa ... 15/3 ... hay ghê ... nhớ bồ quá ... Ý chết , vợ ơi , anh nhớ vợ còn hơn cả bồ , yên tâm đi ( Nhưng chắc là không sao đâu ... Vợ dạo này không len mạng ... Hé hé ....

    TN W ! Love you forever
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tuan a`h, không chỉ đi uống rượu đâu mà con là uống rất nhiều thứ nữa chứ ... lại còn híc hè có lẽ chỉ anh và em hiểu được thui nhỉ Bit nhỉ, dạo này chẳng hiểu sao 10 lần tìm Bit lại có đến 2 lần thằng Tuan biết nhỉ, đây là chuyện mật bí sao nó cứ bo bô ra forum thế nhỉ, nhưng mà công nhận em Bit uống giỏi thật, hôm đó anh lơ đơ thế nào mà tý nữa học lại Cơ ( may mà không học lại) híc , nhưng mà vẫn cứ nhờ hôm đó nhất, các hôm sau ( anh xin lỗi chú Tuan) không được như thế những cũng tàm tạm, khai mào cho một câu chuyện hay ho nhất box mình trong vòng vài ba thắng nữa cơ ... thế nhé Tuan, chú ngồi đó mà nhìn đi
    [​IMG]ranger04 : Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tuan a`h, không chỉ đi uống rượu đâu mà con là uống rất nhiều thứ nữa chứ ... lại còn híc hè có lẽ chỉ anh và em hiểu được thui nhỉ Bit nhỉ, dạo này chẳng hiểu sao 10 lần tìm Bit lại có đến 2 lần thằng Tuan biết nhỉ, đây là chuyện mật bí sao nó cứ bo bô ra forum thế nhỉ, nhưng mà công nhận em Bit uống giỏi thật, hôm đó anh lơ đơ thế nào mà tý nữa học lại Cơ ( may mà không học lại) híc , nhưng mà vẫn cứ nhờ hôm đó nhất, các hôm sau ( anh xin lỗi chú Tuan) không được như thế những cũng tàm tạm, khai mào cho một câu chuyện hay ho nhất box mình trong vòng vài ba thắng nữa cơ ... thế nhé Tuan, chú ngồi đó mà nhìn đi
    [​IMG]ranger04 : Em àh !!! Yêu nhau chết cũng đành !!!
  4. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Rượu có mặt trong những cuộc vui ,trong những nỗi buồn ..không đâu là không có rượu ..tại sao vậy ?
    Dẫu biết rượu có nhiều tác hại nhưng tại sao bao nhiêu thế kỷ này rượu vẫn trường tồn mãi với thời gian ..hic
    trong những cuộc vui rượu mang cho chúng ta nhiều cảm hứng ,rượu làm cho cuộc vui của chúng ta vui hơn nhiều ..nó làm cho bao tâm hồn giá lạnh phải bật tiếng ..để cho chúng ta những vần thơ con cóc bất hủ ,hic nó làm cho người uống trở nên đáng yêu biết mấy ,hic rượu làm cho tiếng đàn ,tiếng hát của bao kẻ bay sang nhà 1 ..tới náng ..ui rượu đáng yêu biết mấy .....
    khi ta buồn ,hic rượu với vị cay nồng làm cho ta cay nhiều hơn ,ta buồn nhiều hơn và hình như ta cũng dũng cảm hơn ...ta dám nhìn vào những nỗi buồn mà ta thường lảng tránh ...hic ,nhiều khi rượu nói hộ ta những gì ta không dám nói ....ôi nói về rượu bây giờ ta không thể nói hết ý nghĩa lớn lao của nó bởi ..ngay lúc này đây ta không hề say ..ta không có rượu và dĩ nhiêu ta không thể nói được tiếng của rượu ...hic đợi khi ta say ..rượu ngự trị trong ta ,,hic ta mới thấy rượu tuyệt vời vô cùng .....
    Nếu ai hỏi ta vì sao uống rượu ?Nếu có bác sỹ nào nói cho ta biết tác hại của rượu ,và con số bao người tử vong ...ta chỉ xin nói một điều mà thôi ,điều mà không có thứ thuốc bổ nào làm được ...hic ,rượu rất bổ cho tinh thần riêng ta ....
    như ta đây nếu bây giờ có rượu ,hic ta sẽ hỏi sao của ta đâu ..hic hic
    ...sau con mua troi lai sang ..
    Được thanchet13 sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 16/03/2003
  5. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Rượu có mặt trong những cuộc vui ,trong những nỗi buồn ..không đâu là không có rượu ..tại sao vậy ?
    Dẫu biết rượu có nhiều tác hại nhưng tại sao bao nhiêu thế kỷ này rượu vẫn trường tồn mãi với thời gian ..hic
    trong những cuộc vui rượu mang cho chúng ta nhiều cảm hứng ,rượu làm cho cuộc vui của chúng ta vui hơn nhiều ..nó làm cho bao tâm hồn giá lạnh phải bật tiếng ..để cho chúng ta những vần thơ con cóc bất hủ ,hic nó làm cho người uống trở nên đáng yêu biết mấy ,hic rượu làm cho tiếng đàn ,tiếng hát của bao kẻ bay sang nhà 1 ..tới náng ..ui rượu đáng yêu biết mấy .....
    khi ta buồn ,hic rượu với vị cay nồng làm cho ta cay nhiều hơn ,ta buồn nhiều hơn và hình như ta cũng dũng cảm hơn ...ta dám nhìn vào những nỗi buồn mà ta thường lảng tránh ...hic ,nhiều khi rượu nói hộ ta những gì ta không dám nói ....ôi nói về rượu bây giờ ta không thể nói hết ý nghĩa lớn lao của nó bởi ..ngay lúc này đây ta không hề say ..ta không có rượu và dĩ nhiêu ta không thể nói được tiếng của rượu ...hic đợi khi ta say ..rượu ngự trị trong ta ,,hic ta mới thấy rượu tuyệt vời vô cùng .....
    Nếu ai hỏi ta vì sao uống rượu ?Nếu có bác sỹ nào nói cho ta biết tác hại của rượu ,và con số bao người tử vong ...ta chỉ xin nói một điều mà thôi ,điều mà không có thứ thuốc bổ nào làm được ...hic ,rượu rất bổ cho tinh thần riêng ta ....
    như ta đây nếu bây giờ có rượu ,hic ta sẽ hỏi sao của ta đâu ..hic hic
    ...sau con mua troi lai sang ..
    Được thanchet13 sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 16/03/2003
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn gì đáng sợ hơn ... Nhưng nếu nói đến làm cho tinh thần được thoải mái ... Có n cách ... rượu cũng là một trong các cách ... nhưng sao không thể tìm một cách nào đó khác vừa dễ chịu , lại vừa không có tác hại hơn nhỉ ....
    Ví dụ chăm chỉ đi lại ,( đi dạo ) như Bit ý nhỉ ... Ngắm trời , ngắm đất ... cảm nhận cuộc sống đổi thay , những lá cây rụng .... Cũng là một cách hay đấy chứ ????
    Bit ơi ... Đến 10 lần cơ à ??? Thế thì hỏng hẳn rồi .... Bit đã làm mất trong tớ một thần tưọng đẹp ... cao sang , trong trắng .... EÊEEEEEEEEÊ ( Khóc đấy ..... )

    TN W ! Love you forever
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn gì đáng sợ hơn ... Nhưng nếu nói đến làm cho tinh thần được thoải mái ... Có n cách ... rượu cũng là một trong các cách ... nhưng sao không thể tìm một cách nào đó khác vừa dễ chịu , lại vừa không có tác hại hơn nhỉ ....
    Ví dụ chăm chỉ đi lại ,( đi dạo ) như Bit ý nhỉ ... Ngắm trời , ngắm đất ... cảm nhận cuộc sống đổi thay , những lá cây rụng .... Cũng là một cách hay đấy chứ ????
    Bit ơi ... Đến 10 lần cơ à ??? Thế thì hỏng hẳn rồi .... Bit đã làm mất trong tớ một thần tưọng đẹp ... cao sang , trong trắng .... EÊEEEEEEEEÊ ( Khóc đấy ..... )

    TN W ! Love you forever
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ông này đánh giá anh em nhà tôi thấp wá đấy - bộ anh em tôi cứ gặp nhau là như sâu rượu ah` ?
    Tức rùi !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ông này đánh giá anh em nhà tôi thấp wá đấy - bộ anh em tôi cứ gặp nhau là như sâu rượu ah` ?
    Tức rùi !!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nghiêm trọng
    Còn nhiều việc phải làm khi găp nhau nữa chứ . chú đúng là trẻ con chả hiểu biết gì cả , Bit nhờ....
    Thôi về cai sữa đi rồi nói chuyện với các anh chị nhá !
    Take the TIME to know what Real LOVE is

Chia sẻ trang này