1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 26/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nghiêm trọng
    Còn nhiều việc phải làm khi găp nhau nữa chứ . chú đúng là trẻ con chả hiểu biết gì cả , Bit nhờ....
    Thôi về cai sữa đi rồi nói chuyện với các anh chị nhá !
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  2. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    nghe bà con nói mà thấy con trai thuỷ lợi ta có cũng đa cảm quá ...hic có người bây giờ mới uống rượu ah ,hic năm mấy rồi hả cậu ...hiều quá đó ..
    híc ,tui ah năm một đã uống bét nhè rùi ,toàn nếp mới thui ..vứa rẻ lại phê ...bây giờ chuyển sang lúa mới uống êm hơng nhiều không nồng như nếp mới đâu ...rất êm đúng không bà con ...
    uh ,công nhận rượu nhiều khi đăng đắng nhưng đa phần là ngon ..haaa không chê đâu ...tui tuy uống được ít nhưng cũng muốn uống ...chúng ta phát động một cuộc nhậu đi ..cho gắn kết tình thân ,và làm quen luôn không đên trường nhìn nhau mà chẳng biết ai cả ..hic người nhà mà nhiều khi nhìn nhau như người dưng á ..rượu nhé hiiiii.tui nhận là người say đầu tiên ..đừng ai tranh của tui nhé ..haa
    ...sau con mua troi lai sang ..
  3. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    nghe bà con nói mà thấy con trai thuỷ lợi ta có cũng đa cảm quá ...hic có người bây giờ mới uống rượu ah ,hic năm mấy rồi hả cậu ...hiều quá đó ..
    híc ,tui ah năm một đã uống bét nhè rùi ,toàn nếp mới thui ..vứa rẻ lại phê ...bây giờ chuyển sang lúa mới uống êm hơng nhiều không nồng như nếp mới đâu ...rất êm đúng không bà con ...
    uh ,công nhận rượu nhiều khi đăng đắng nhưng đa phần là ngon ..haaa không chê đâu ...tui tuy uống được ít nhưng cũng muốn uống ...chúng ta phát động một cuộc nhậu đi ..cho gắn kết tình thân ,và làm quen luôn không đên trường nhìn nhau mà chẳng biết ai cả ..hic người nhà mà nhiều khi nhìn nhau như người dưng á ..rượu nhé hiiiii.tui nhận là người say đầu tiên ..đừng ai tranh của tui nhé ..haa
    ...sau con mua troi lai sang ..
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em kiếu nhá !!!
    Bạn bè đọc xong , gọi điện la oai oái ... Chúng nó bảo học TL hư thế sao ?
    stop đeeeeeeeee ...
    Túm lại là ko rượu chè gì vội - mà mình đúng là vô can !

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em kiếu nhá !!!
    Bạn bè đọc xong , gọi điện la oai oái ... Chúng nó bảo học TL hư thế sao ?
    stop đeeeeeeeee ...
    Túm lại là ko rượu chè gì vội - mà mình đúng là vô can !

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  6. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê .... Có thế mới khai chứ ... Bớt thất vọng về Bit rồi đấy .... Ơ ... nhưng mà kể ... còn làm những việc khác thì cũng khó hiểu nhỉ ... ( Minhf chỉ được cái hay tò mò .... )
    To thanchet ... tất nhiên tui là năm thứ nhất .... Tui cũng chưa muốn uống rược vì dù tui có buồn cũng có cách giải quyết của tui .... Mí lị ... tui thích uống cà phế hơn ( Giờ em mới thấm thía câu cửa miệng của bác Ka :"Caphê nhé... " ) Mí lị tui mà có uống rượu chỉ khi nào thật thoải mái + muốn thử xem "sức kháng cự với con sâu rượu đến đâu thui " .... còn nhiều cái phải làm , nhiều cái phải suy nghĩ hơn là đi uống rươu...
    Nhưng mà tui khuyên ông thật lòng là đừng nên uống ... Mà có uống cũng nên có giới hạn thôi ... Vì ông uống nhiều -> sáng hôm sau sẽ nhức đầu ... chưa kể say còn đánh nhau -> kỉ luât thì khổ ...

    TN W ! Love you forever
  7. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê .... Có thế mới khai chứ ... Bớt thất vọng về Bit rồi đấy .... Ơ ... nhưng mà kể ... còn làm những việc khác thì cũng khó hiểu nhỉ ... ( Minhf chỉ được cái hay tò mò .... )
    To thanchet ... tất nhiên tui là năm thứ nhất .... Tui cũng chưa muốn uống rược vì dù tui có buồn cũng có cách giải quyết của tui .... Mí lị ... tui thích uống cà phế hơn ( Giờ em mới thấm thía câu cửa miệng của bác Ka :"Caphê nhé... " ) Mí lị tui mà có uống rượu chỉ khi nào thật thoải mái + muốn thử xem "sức kháng cự với con sâu rượu đến đâu thui " .... còn nhiều cái phải làm , nhiều cái phải suy nghĩ hơn là đi uống rươu...
    Nhưng mà tui khuyên ông thật lòng là đừng nên uống ... Mà có uống cũng nên có giới hạn thôi ... Vì ông uống nhiều -> sáng hôm sau sẽ nhức đầu ... chưa kể say còn đánh nhau -> kỉ luât thì khổ ...

    TN W ! Love you forever
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nè , chả cần ông thất vọng hay ko thất vọng đâu nhá !
    Dù sao , nhân danh girl TL - rất hoan nghênh ông đã có suy nghĩ sáng suốt trước ..rượu . Hơn các bác ấy là chắc , có lớn mà chẳng bằng trẻ con !

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Nè , chả cần ông thất vọng hay ko thất vọng đâu nhá !
    Dù sao , nhân danh girl TL - rất hoan nghênh ông đã có suy nghĩ sáng suốt trước ..rượu . Hơn các bác ấy là chắc , có lớn mà chẳng bằng trẻ con !

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    TỆ NẠN!
    Ông thanchet này tệ nạn quá! Khe giọng sực mùi...rượu...Mà thảo nào là thần chết có khác. Bây giờ ông này ca ngợi rượu, mai mốt lại có chú nào vào ca ngợi ...trắng nữa thì có mà tiêu tùng cái Box nhà mình.
    Nếu mà thích rượu thì hãy để trong lòng mình đi, đừng có kêu gọi mọi người trong Box uống chứ? Tui không ghét uống rượu đâu,nhiều khi vui vẻ với anh em có chén rượu cũng hay. Nhưng mà tui thực sự choáng khi thấy mấy ông trường mình sáng ra chả ăn gì cả, ra làm một cốc rượu tướng với quả ổi xanh rùi sau đó lên lớp.... Thế thì không hiểu là làm sao mà có thể giữ được sức khoẻ chứ. Hơn nữa người ngoài nhìn vào lai chép miệng : "Ấy, bọn SV Thuỷ Lợi là thế ấy mà" Sung sướng không?
    Còn nếu nói là nhiều khi có rượu, có thể nói ra những chuyện mà ngày thường không nói được. Xin hỏi là nếu rượu giúp mình nói ra điều đấy....rõ là phải là điều tốt rồi, nếu ko tại sao lại ca ngợi nó. Thế thì tại sao BT lại ko dám nói ra? Hay là bình thường thì lảng tránh sự thật, hoặc là lúc đó mượn rượu để nói lòng mình? Xin lỗi đồng chí, trong cả hai trường hợp, làm thằng con trai như thế là hèn. Tui cũng đã một lần mượn rượu để nói chuyện nhưng mà sau đó mới thấy: chính như thế người ta lại ko quan tâm mình nói gì, bởi ng` ta coi đó là rượu nói.
    Bây giờ cứ buổi tối về nhà, thỉnh thoảng thấy bố tôi về muộn. CHỉ cần chào mẹ con tôi một câu thôi, tôi biết ngay ông già có uống rượu hay ko. Nếu có uống rượu thì thực sự là tui rất ghét. Uống vào rùi lèm bèm, nói mà chả hiểu mình nói cái gì. Rùi quát mắng ba cái chuyện không đâu. Rất là khó chịu. Tôi luôn phản ứng bằng cách coi nhu ko để ý, lờ đi, dù biết như thế là ko phải đạo làm con.
    Thực sự đối với tôi đang có một sự mâu thuẫn rất lớn. Là một SV, đôi khi tôi rất muốn làm một hai chén với bạn tôi, phảit nói là rất vui. Nhưng là một công dân của XH, là một người con trong gia đình đã từng có những ông chú chết hoặc sắp chết vì rượu...tôi thấy mình không được phép động đến một giọt rượu nào. Đến bây giờ, sự mâu thuẫn đó vẫn luôn tồn tại. Không thể nào giải quyết được.....
    And nothing else matters
    Lucky Luke

Chia sẻ trang này