1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 26/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cũng không hẳn!Đôi khi muốn mình thử say một chút,nhưng đã thấy bao giờ cần đâu.Uống rượu...có chắc là đã say,và nếu không say thì mới chết!.
    Không buồn nữa ư?-Cũng có thể
    Và lại buồn thêm?-Cũng thế thôi!
    Tiếc là mỗi khi buồn,mình không bao giờ uống rượu!
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 21/03/2003
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác Ka này. em đã nói đó là một sự mâu thuẫn của em mà. Đôi khi cái máu của tuổi trẻ thắng, em uống vô tư cùng bạn em.....nhưng đôi khi nghĩ lại, cái lí trí cao hơn, nghĩ đến sức khoẻ và sự tỉnh táo...em ko uống nữa. Thực ra dù có là dân công trình hay dân giời đi chăng nữa, thì thời buổi văn minh rồi...có ai còn đi chuốc nhau cho say sưa làm gì nữa. Đừng cố giữ mãi trong mình cái quan điểm cũ ấy mà thả mình với mamen. Bao nhiêu tấm gương về sự say sưa, rồi rốt cuộc cũng có làm ăn gì được đâu, chỉ suốt ngày ở nhà ôm chai rượu. Chán lắm!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác Ka này. em đã nói đó là một sự mâu thuẫn của em mà. Đôi khi cái máu của tuổi trẻ thắng, em uống vô tư cùng bạn em.....nhưng đôi khi nghĩ lại, cái lí trí cao hơn, nghĩ đến sức khoẻ và sự tỉnh táo...em ko uống nữa. Thực ra dù có là dân công trình hay dân giời đi chăng nữa, thì thời buổi văn minh rồi...có ai còn đi chuốc nhau cho say sưa làm gì nữa. Đừng cố giữ mãi trong mình cái quan điểm cũ ấy mà thả mình với mamen. Bao nhiêu tấm gương về sự say sưa, rồi rốt cuộc cũng có làm ăn gì được đâu, chỉ suốt ngày ở nhà ôm chai rượu. Chán lắm!
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này ngây thơ quá nhỉ!
    Gợi ý thứ 2: Người ta cũng không thể tìm đến rượu để quên nỗi buồn này đi được, vì rượu càng vào càng hối thúc người ta rằng nỗi buồn đang lớn dần, lớn dần và rất dễ bùng nổ....
    Hehe thôi em nói thế thôi ạ không mấy bác Mod xoá bài của em đi thì tội nghiệp em lắm. Các bác cứ ngây thơ quá làm em khổ.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này ngây thơ quá nhỉ!
    Gợi ý thứ 2: Người ta cũng không thể tìm đến rượu để quên nỗi buồn này đi được, vì rượu càng vào càng hối thúc người ta rằng nỗi buồn đang lớn dần, lớn dần và rất dễ bùng nổ....
    Hehe thôi em nói thế thôi ạ không mấy bác Mod xoá bài của em đi thì tội nghiệp em lắm. Các bác cứ ngây thơ quá làm em khổ.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  6. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chỉ có chị em mới nghĩ là con trai dùng rượu để giải khuây cái nỗi buồn đấy... (Không biết mình ngây thơ hay là ai ngây thơ???).
    MUPMIP
  7. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chỉ có chị em mới nghĩ là con trai dùng rượu để giải khuây cái nỗi buồn đấy... (Không biết mình ngây thơ hay là ai ngây thơ???).
    MUPMIP
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại ông cụ non trước tuổi rồi. Ai nói với bác là chị em nghĩ thế chứ.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại ông cụ non trước tuổi rồi. Ai nói với bác là chị em nghĩ thế chứ.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi ko cãi nhau nữa, toàn ông cụ non với bà cụ non thôi , khi nào gặp nhau làm vài chén xem có vui không
    Còn khi buồn hả, cũng làm vài chén để giải toả nỗi buồn, tất nhiên sẽ buồn hơn nhưng khi đã buồn đến cực điểm rồi thì sẽ vượt qua được và trở lại cân bằng, thế thôi
    Đã ai buồn và làm như đại ca thế này chưa???
    Buồn -----> uống 1 chai -----> đi lang thang trong mưa ------> hôm sau ốm 1 trận ------> trở lại bình thường , không việc gì phải buồn cả, đời là mấy tí, chỉ nên nghĩ đến những điều tốt đẹp của cuộc sống hehehe
    Đại Ca

Chia sẻ trang này