1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 26/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi ko cãi nhau nữa, toàn ông cụ non với bà cụ non thôi , khi nào gặp nhau làm vài chén xem có vui không
    Còn khi buồn hả, cũng làm vài chén để giải toả nỗi buồn, tất nhiên sẽ buồn hơn nhưng khi đã buồn đến cực điểm rồi thì sẽ vượt qua được và trở lại cân bằng, thế thôi
    Đã ai buồn và làm như đại ca thế này chưa???
    Buồn -----> uống 1 chai -----> đi lang thang trong mưa ------> hôm sau ốm 1 trận ------> trở lại bình thường , không việc gì phải buồn cả, đời là mấy tí, chỉ nên nghĩ đến những điều tốt đẹp của cuộc sống hehehe
    Đại Ca
  2. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đại ca nói thế nào chứ ... em thấy đã nghĩ đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì tái sao lại phải đi uống ruơu ??? Cuốc sống rất đẹp , rất ưu đãi với mọi người mà ...
    Mà đại ca dạo này là hơi bị hay chơi xấu em nhé .... Hôm đi nhảy , bác cứ nhìn kháy em suốt ... làm em mất cả tự tin ... cảm thấy lo lắng ... bác cứ làm thế là làm em giảm tuổi thọ đấy ....

    TN W ! Love you forever
  3. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đại ca nói thế nào chứ ... em thấy đã nghĩ đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống thì tái sao lại phải đi uống ruơu ??? Cuốc sống rất đẹp , rất ưu đãi với mọi người mà ...
    Mà đại ca dạo này là hơi bị hay chơi xấu em nhé .... Hôm đi nhảy , bác cứ nhìn kháy em suốt ... làm em mất cả tự tin ... cảm thấy lo lắng ... bác cứ làm thế là làm em giảm tuổi thọ đấy ....

    TN W ! Love you forever
  4. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, chú làm đại ca thán phục quá đi mất thôi
    Hè, sợ đại ca bắt vở hả?
    Yên tâm đê..... đại ca luôn ủng hộ mờ.....
    Đại Ca
  5. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, chú làm đại ca thán phục quá đi mất thôi
    Hè, sợ đại ca bắt vở hả?
    Yên tâm đê..... đại ca luôn ủng hộ mờ.....
    Đại Ca
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn mà người ta cảm thấy buồn nhất khi đang vui nhất.
    Buồn cười.
    Có nỗi buồn mà khi gặp nó người ta chỉ muốn... go to bed theo ....nhu cầu sinh lí mà không ngó ngàng gì đến chuyện rượu chè gì cả.
    Buồn ngủ.
    Đấy thấy chưa đâu phải cứ vui buồn gì cũng đụng được đến rượu được đâu.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn mà người ta cảm thấy buồn nhất khi đang vui nhất.
    Buồn cười.
    Có nỗi buồn mà khi gặp nó người ta chỉ muốn... go to bed theo ....nhu cầu sinh lí mà không ngó ngàng gì đến chuyện rượu chè gì cả.
    Buồn ngủ.
    Đấy thấy chưa đâu phải cứ vui buồn gì cũng đụng được đến rượu được đâu.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Em còn kể thiếu một nỗi buồn mà ko nên uống rượu (nhất là bia).
    MUPMIP
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Em còn kể thiếu một nỗi buồn mà ko nên uống rượu (nhất là bia).
    MUPMIP
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ối ăn ơi quả thực iem chẳng biết gọi ăn là ngây thơ hay ông cụ non trước tuổi nứa. 2 gợi ý của iem đối với ăn vẫn chưa đủ hay sao mà ăn còn định muốn iem phải nói toẹt ra chắc?
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..

Chia sẻ trang này