1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 26/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Kinh dị Khi uống cần biết khả năng của mình đến đâu, để đến lúc say không biết mình nói gì nữa thì.....hehehe...mâtts mất mất nhiều thứ lém.... hhehehe
    Take the TIME to know what Real LOVE is
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tại vì đôi khi người ta muốn mình thay đổi.Tại vì có nhiều lúc muốn quên đi mình đang nghĩ gì...và còn nhiều thứ!
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tại vì đôi khi người ta muốn mình thay đổi.Tại vì có nhiều lúc muốn quên đi mình đang nghĩ gì...và còn nhiều thứ!
    4of7
  4. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy ngược lại bác mốc ạ ... Trên đời này không có người gì là không có ... Trong tất cả những thằng uống rượu , cũng có thắng say thật say , cũng có thẳng chỉ chút chút thôi ... và cái bọn chút chút ấy mới là những người có khả năng giúp đỡ , đưa bọn kia về nhà , dọn hộ bọn kia ... Vậy thì ... trong khi tất cả bọn say , kiểu gì trả phải có thằng dọn ....
    Em thà rằng dọn , chăm sóc cho chúng nó , còn hơn là say rượu , đánh mất cả bản thân ....

    TN W ! Love you forever
  5. tuanchosoi

    tuanchosoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy ngược lại bác mốc ạ ... Trên đời này không có người gì là không có ... Trong tất cả những thằng uống rượu , cũng có thắng say thật say , cũng có thẳng chỉ chút chút thôi ... và cái bọn chút chút ấy mới là những người có khả năng giúp đỡ , đưa bọn kia về nhà , dọn hộ bọn kia ... Vậy thì ... trong khi tất cả bọn say , kiểu gì trả phải có thằng dọn ....
    Em thà rằng dọn , chăm sóc cho chúng nó , còn hơn là say rượu , đánh mất cả bản thân ....

    TN W ! Love you forever
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chén thứ nhất: Chưa xinhê gì
    Chén thứ hai, thứ ba: Bắt đầu nói chuyện vui vẻ, thoải mái
    Chén thứ tư, thứ năm: Nói chuyện rất hay, rất cởi mở
    Chén thứ sáu: Bắt đầu nói nhiều
    Chén thứ bảy: Rượu vào lời ra
    Chén thứ tám: Sẵn sàng đánh nhau với bất kì thằng nào, kể cả thằng Năm Cam
    Chén thứ 10, 11, 12........phê....
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chén thứ nhất: Chưa xinhê gì
    Chén thứ hai, thứ ba: Bắt đầu nói chuyện vui vẻ, thoải mái
    Chén thứ tư, thứ năm: Nói chuyện rất hay, rất cởi mở
    Chén thứ sáu: Bắt đầu nói nhiều
    Chén thứ bảy: Rượu vào lời ra
    Chén thứ tám: Sẵn sàng đánh nhau với bất kì thằng nào, kể cả thằng Năm Cam
    Chén thứ 10, 11, 12........phê....
    And nothing else mattes
    Lucky Luke
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chào mọi người. Hôm qua lần đầu tiên tớ uống rượu, nhưng là rượu trong ****tail, 1phần rượu 10 phần sữa nên thấy nó cũng ngon phết. Còn bia thi` đắng nghét, ngửi mùi đã thấy đắng uống làm gì.
    Bố tớ bảo uống rượu bia đắng lắm chứ có phải sung sướng gì đâu hehe, nghe điêu không chịu được
    Every song is a classic
    Every moment is a masterpiece
  9. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chào mọi người. Hôm qua lần đầu tiên tớ uống rượu, nhưng là rượu trong ****tail, 1phần rượu 10 phần sữa nên thấy nó cũng ngon phết. Còn bia thi` đắng nghét, ngửi mùi đã thấy đắng uống làm gì.
    Bố tớ bảo uống rượu bia đắng lắm chứ có phải sung sướng gì đâu hehe, nghe điêu không chịu được
    Every song is a classic
    Every moment is a masterpiece
  10. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cái đó à? bình thường thôi ! trong cơ sở 2 bọn mình thằng nào không biết uống rượu hả ?khác gì mặc váy nhìn thấy quần đùi bôi bác lắm cơ ? bọn mình dân bắc vào đây là phải học ! dần cũng thành quen . Chắc các bạn chưa có dịp vào trong này chứ kí túc xá chiều cuối năm ....đúng là bãi chiến trường .Thôi nói chuyện khác đi mình muốn oi mất thôi !
    [/red][/size=4] Hồ Quang Tuấn S4-43C cơ sở II Bình Dương

Chia sẻ trang này