1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 26/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lại rượu à ? Em trai của chị ,em rời Hà Nội không nói một tiếng, quay lại Hà Nội cũng không báo chị. Em quên là em là thằng em ba trợn của chị rồi đấy !
    Cái nick mới của em làm chị nghĩ phải một thời gian lâu nữa mới có tin tức của em nhưng cũng chẳng sao. Nhưng mà lại rượu thì....
    Một con sâu như chị mà nói những lời này với em thì thật chẳng ra làm sao nhưng mà chị chẳng cảm thấy nhẹ nhàng chút nào khi đọc những bài mới nhất ở topic này.
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Là thằng con trai thì không nên khóc - Bố em bảo với em như vậy chị ạ. Dạo này em ít uống rượu lắm. Em đã từ chối khá nhiều trận rượu. Trong đó có những trận rượu uống vì mấy ông anh vừa ra trường. Hôm đó em cũng hơi buồn nhưng em cũng muốn uống vì muốn xin lỗi anh S_H vì không thể tặng hoa được cho anh ấy trong ngày bảo vệ của anh ấy nữa chị gái ạ.
    Có những chén rượu sẽ rửa trôi đi tất cả những quá khứ cay đắng và tội lỗi ... đó là cái mà kẻ đã nhúng "bòn" muốn làm chị ạ. Mọi chuyện có thể nói là kết thúc rồi ... em sẽ không uông nữa đâu.

  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Là thằng con trai thì không nên khóc - Bố em bảo với em như vậy chị ạ. Dạo này em ít uống rượu lắm. Em đã từ chối khá nhiều trận rượu. Trong đó có những trận rượu uống vì mấy ông anh vừa ra trường. Hôm đó em cũng hơi buồn nhưng em cũng muốn uống vì muốn xin lỗi anh S_H vì không thể tặng hoa được cho anh ấy trong ngày bảo vệ của anh ấy nữa chị gái ạ.
    Có những chén rượu sẽ rửa trôi đi tất cả những quá khứ cay đắng và tội lỗi ... đó là cái mà kẻ đã nhúng "bòn" muốn làm chị ạ. Mọi chuyện có thể nói là kết thúc rồi ... em sẽ không uông nữa đâu.

  4. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Vui tìm đến rượu mà có bạn hiền thì không nói làm gì. Nhưng hiện nay, theo điều tra xã hội học thì tình trạng thanh niên tìm đến rượu để quên đi nỗi buồn ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Theo quan điểm của tôi thì khi vui ta có thể tìm đến với rượu, tất nhiên là với những người bạn tốt và cũng phải biết uống (ví dụ như Lucky nhưng không được như ad1412). Còn khi buồn thì tốt nhất là rủ một ai đó thật thân đi đến một nơi nào đó cách xa những ồn ã đời thường để .... nói chuyện. Nghe thì lãng xẹt nhưng thế còn tốt hơn rất nhiều lần là đi tìm đến với mamen. Theo kinh nghiệm bản thân đã từng thấy nhiều trường hợp buồn bã do một n/n nào đó mà thường thì do chuyện tình cảm, những người tìm đến với rượu luôn uống một cách điên cuồng (khác hẳn với ngày thường) rồi sau đó say. Không rõ cái say này có làm cho nguời đó cảm thấy tốt hơn không nhưng tôi thấy cái say này chỉ làm cho người khác cảm thấy thương xót mà thôi. Cái này làm cho hình ảnh của mình trong mọi ngưòi trở nên yếu đuối và đáng thương hơn là sự đồng cảm. Nói tóm lại là không nên uống rượu khi buồn. Tôi thì tôi can mọi người uống rượu trong bất kỳ lý do gì và tôi xin đi đầu gương mẫu kể từ tuần trước đến ít nhất là hết tháng này. Mọi người ủng hộ tôi không?
  5. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Vui tìm đến rượu mà có bạn hiền thì không nói làm gì. Nhưng hiện nay, theo điều tra xã hội học thì tình trạng thanh niên tìm đến rượu để quên đi nỗi buồn ngày càng có dấu hiệu gia tăng. Theo quan điểm của tôi thì khi vui ta có thể tìm đến với rượu, tất nhiên là với những người bạn tốt và cũng phải biết uống (ví dụ như Lucky nhưng không được như ad1412). Còn khi buồn thì tốt nhất là rủ một ai đó thật thân đi đến một nơi nào đó cách xa những ồn ã đời thường để .... nói chuyện. Nghe thì lãng xẹt nhưng thế còn tốt hơn rất nhiều lần là đi tìm đến với mamen. Theo kinh nghiệm bản thân đã từng thấy nhiều trường hợp buồn bã do một n/n nào đó mà thường thì do chuyện tình cảm, những người tìm đến với rượu luôn uống một cách điên cuồng (khác hẳn với ngày thường) rồi sau đó say. Không rõ cái say này có làm cho nguời đó cảm thấy tốt hơn không nhưng tôi thấy cái say này chỉ làm cho người khác cảm thấy thương xót mà thôi. Cái này làm cho hình ảnh của mình trong mọi ngưòi trở nên yếu đuối và đáng thương hơn là sự đồng cảm. Nói tóm lại là không nên uống rượu khi buồn. Tôi thì tôi can mọi người uống rượu trong bất kỳ lý do gì và tôi xin đi đầu gương mẫu kể từ tuần trước đến ít nhất là hết tháng này. Mọi người ủng hộ tôi không?
  6. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,mọi người cứ nói tới những lý do cao ngệu làm gì.Lý do đơn giản nhất thì không thấy ai đả động gì.
    Nói thiệt nhé,khi ở nhà có bao giờ các ông bà ấy dám uống rượu trước mặt các vị phụ huynh không?Lên đến đây thì như hổ về rừng ,uống rượu như lợn uống nước gạo.
    Lý do đơn giản ...Thập phần đơn giản.
  7. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,mọi người cứ nói tới những lý do cao ngệu làm gì.Lý do đơn giản nhất thì không thấy ai đả động gì.
    Nói thiệt nhé,khi ở nhà có bao giờ các ông bà ấy dám uống rượu trước mặt các vị phụ huynh không?Lên đến đây thì như hổ về rừng ,uống rượu như lợn uống nước gạo.
    Lý do đơn giản ...Thập phần đơn giản.
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

    Đó là một hiện tượng mà đối những người không thích rượu chè là "Hiện tượng tâm ... thần thú vị" Các anh chị yên tâm là khi nhắc đến maudotrenvangtrang sẽ không còn phải nhắc đến chuyện rượu chè nữa đâu. Nhưng dạo này em uống khủng hơn trước nhiều. Lí do có lẽ là do ... không uống rượu nữa thì phải

  9. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

    Đó là một hiện tượng mà đối những người không thích rượu chè là "Hiện tượng tâm ... thần thú vị" Các anh chị yên tâm là khi nhắc đến maudotrenvangtrang sẽ không còn phải nhắc đến chuyện rượu chè nữa đâu. Nhưng dạo này em uống khủng hơn trước nhiều. Lí do có lẽ là do ... không uống rượu nữa thì phải

  10. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    SV uống rượu thực ra thì ban đầu cũng là do đua đòi, muốn chứng tỏ mình. Có những chú cứ tưởng vừa đi vừa khạc nhổ, nôn oẹ, gào thét đập phá là mình giỏi ---> buồn cho những người uống rượu chân chính như mình.

Chia sẻ trang này