1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 26/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tại sao sinh viên nhậu?
    - Vì nhậu xong có quà cho con... Đốm.
    - Nhậu cho nó có... việc, đỡ mang tiếng... thất nghiệp.
    - Nước máy KTX không đảm bảo Chỉ có rượu là bảo đảm tiệt trùng.
    - Tập để "trưởng thành dần trong chiến đấu", để khỏi bỡ ngỡ khi trở thành... sếp, suốt ngày đi nhậu.
    - Xe có xăng, tiếng nổ giòn; người có hơi rượu, "nổ" mới... ngon!
    - Để sau này vợ có dịp thể hiện được lòng chung thuỷ tựa cửa hát bài "Hòn Vọng Phu", chờ chồng.
    - Để biết uống rượu có hại như thế nào , tương lai còn dạy thằng con tránh xa!

    Chỉ là mấy lý do vui thôi, chứ nhìn cảnh " tiệc rượu " SV , cứ uống đến độ say mềm người ra, nằm bẹp suốt cả buổi , chưa nói đến vụ " bã chè " _ sợ lắm !
    Nhưng thấy thằng bạn em bảo rằng , sống trong KT, lại là " lính fòng không ", thì tối cuối tuần cả bọn chỉ biết kéo nhau ra quán ốc , thế là lại rượu , chú nào không biết uống thì sẽ biết , chú nào uống được rồi thì trình độ ngày càng ... hoàn thiện hơn ! Bó tay !
  2. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bà chị cứ yên tâm, sau vài vụ ọp ẹp thì em thấy hạt nhân mà bà chị đang nóng lòng quan tâm, uồng lèo phèo lắm...
  3. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, bà chị cứ yên tâm, sau vài vụ ọp ẹp thì em thấy hạt nhân mà bà chị đang nóng lòng quan tâm, uồng lèo phèo lắm...
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, đúng là nó uống chỉ bằng thằng nhóc hàng xóm nhà anh trong QN. Thằng nhỏ đó à, 4 tuổi, làm 2 chén Bầu đá bằng chén uống trà nhỏ nhỏ. Chỉ gật gù, chưa thèm đi hẳn, khiếp lắm em à.
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, đúng là nó uống chỉ bằng thằng nhóc hàng xóm nhà anh trong QN. Thằng nhỏ đó à, 4 tuổi, làm 2 chén Bầu đá bằng chén uống trà nhỏ nhỏ. Chỉ gật gù, chưa thèm đi hẳn, khiếp lắm em à.
  6. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em hết phải kiêng rượu bia rồi, bác nào đi uống rượu với em không?
  7. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Em hết phải kiêng rượu bia rồi, bác nào đi uống rượu với em không?
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, dạo này chắc là em Baby có tâm sự nhiều lắm đây, không cần phải uống như thế đâu. Hơ hơ, cứ về nhà bổ củi, xách nước (tất nhiên là nếu có củi và có xô để xách) là hết ngay.
    Còn nhất định thích uống thì cứ liên hệ qua thư kí của anh, đi uống.

  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, dạo này chắc là em Baby có tâm sự nhiều lắm đây, không cần phải uống như thế đâu. Hơ hơ, cứ về nhà bổ củi, xách nước (tất nhiên là nếu có củi và có xô để xách) là hết ngay.
    Còn nhất định thích uống thì cứ liên hệ qua thư kí của anh, đi uống.

  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã bảo rằng là "nâng chén tiêu sầu"..... . Đến cô Mị trong "Vợ chồng A Phủ" còn tìm đến rượu để quên đi hiện thực huống chi là SV chúng ta...Cho dù mọi sự so sánh đều là khập khiễng !
    Uống rượu để thấy ta được bay , để tìm cái hư trong cái thực,cái thực trong cái hư, để thoát khỏi hiện tại, cũng có khi để quên đi mình là ai .........Dù sao thì cũng chỉ nên dừng lại ở một mức độ nào đó thui !
    HÌ hì , em Sea chỉ nói thế thôi mặc dù đã uống chén rượu nào bao giờ đâu !

Chia sẻ trang này