1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ??? Vui buồn gì sinh viên cũng phải đụng đến rượu nhỉ ... ???

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi tuanchosoi, 26/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnlp13

    vnlp13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lúc tôi buồn tôi lại không thích đi uống rượu??????
    Sợ rượu ư thường thôi. Tôi đã uống là nhiệt tình lắm đấy.
    Không hiểu sao lúc tôi buồn tôi lại muốn nghe những câu chuyện buồn của người khác. để có thể góp ý cho bạn bè. Và thế là thấy phấn chấn.
    Theo tôi chúng ta chỉ nên uống rượu lúc vui thôi. lúc buồn thì nên hạn chế vì rượu xong sinh đủ chuyện
    Nếu chún ta thực hiện được câu này thì đã đạt đến đỉnh cao:
    "Quân tử lúc cùng càng thêm thẹn"
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chén nâng xong lại rượu tiếp !
    Quên sầu khỏi nhọc chén lại lên !
  3. thangxuan1

    thangxuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài về vụ uống rượu của anh em Thủy lợi lại nghĩ về ngày trước, các chú khóa mới về sau không biết ngày kỷ niệm đặc biệt của sinh viên Thủy Lợi đó là ngày "Lễ Chia tay giảng đường" mà a e gọi tắt là "lễ thất học", mà chỉ có sinh viên THủy lợi mới có tổ chức thôi (các trường khác k tổ chức như a e TL). Trơi ơi ngày đó vui thật toàn bộ sinh viên năm cuối của trường đều tổ chức chia vui ở KTX, Khóa trên khóa dưới, bạn bè các trường khác mừng cùng, rượu u khủng khiếp luôn (vì vui mà) . Buổi tối thi thôi rồi u xongca hát vang cả kí túc xá chúc mừng nhau ngày mai k phải lên lớp học nữa. Nhưng về sau co mấy bác trường khác học báo chí gì đó (chắc là k biết u rượu) sang vui bị ép uống nhiều quá thế là các bác cho mấy bài lên mặt báo đâm ra nhà trường cấm luôn từ đó, a e khóa sau toàn phải mời ra quán nhưng k đông vui .
    Nói chung là SV thủy lợi thì ai chả k trên một lần say, nhưng say để vui mà. Chúc a e thủy lợi luôn mạnh khỏe để u tiếp.
  4. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Lễ thất học lớp mình chụp ảnh tùm lum + ăn chơi nhảy múa đến đêm , há há ...
  5. ca_noc123

    ca_noc123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    bởi vì rượu có thể làm được những việc phi thường mà các bác.hehehehe
  6. eros_eros

    eros_eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Rượu chè có khỉ gì hay đâu, nốc vừa vừa thôi các đại ca. Thời đại này là thời đại nào rồi mà còn tranh nhau tài giỏi trong việc nốc rượu. Có giỏi đi ra thế giới mà tranh tài kiếm tiền kia kìa.
    Làm chén rồi làm việc anh em nhỉ

Chia sẻ trang này