1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao "Yêu là chết ở trong lòng một ít"...............???????

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi viethandsome, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethandsome

    viethandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tại sao "Yêu là chết ở trong lòng một ít"...............???????

    Các bác ơi!!!!! Cho tui hỏi cái này cái, tui chưa yêu ai và cũng chả được ai yêu (...hic...hic...) nhưng khi muốn yêu thì bị ông Xuân Diệu doạ "Yêu là chết ở trong lòng một ít". Các bác ơi! Tui sợ wa', các bác hãy giải thich vì sao ông Xuân Diệu lại viết thế, tại sao ông lại đã đảo tình yêu như zzzzzậy chớ?????
    Nhịn đói chờ các bác giải thích


    MỘT KẺ LUÔN LUÔN TỰ NHẬN MÌNH LÀ ĐẸP TRAI

    ------>Ba năm trong cõi người ta
    Giật mình lại nghĩ hoá ra mình khờ<------
  2. blue_life

    blue_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tui là girl chính hiệu con nai tơ ! Đủa tí thôi chứ tui thi da yêu bao giờ đâu, nhưng yêu thì chết một tí thì chính xác đấy.
    Không biết ngày xưa các cụ noi gì chứ tui thấy bây giờ câu đấy áp dụng với boy là thích hợp đấy. Dâùu tiên là chết...money trước cái đã ( phải đưa các nàng đi chơi, đi ăn vv...vv, nói chung là rất nhiều ), rồi chết cả thời gian nữa, thường xuyên bị leo cây...
    Và cuối cùng là sự vô tư và thơ ngây cũng đi đứt luôn
    Thôi chào nhé
    Mà tui nghĩ chắc anh bạn ko đẹ trai đâu, vì những người đẹp trai thì chẳng bao giờ tự nhận cả, chỉ có người xấu trai thôi, hihihi
  3. viethandsome

    viethandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chào con nai tơ í lộn chào blue_life , you nói chết một ít mà thấy you kể một ít đó mà tui thấy hoảng quá. Ông Xuân Diệu doạ một mà you lại doạ tui tới....100. Cho nên tui sẽ vẫn tiếp tục tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Ai có ý kiến gì thì nói đi!!!!
    MỘT KẺ LUÔN LUÔN TỰ NHẬN MÌNH LÀ ĐẸP TRAI

    ------>Ba năm trong cõi người ta
    Giật mình lại nghĩ hoá ra mình khờ<------
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Mấy em lắm chuyện quá .......Thế đã yêu lần nào chưa vây. ..nói thật đi xem nào.Híc đâu fải một tí mà là mất hết đó....Bọn nó lừa đấy,đừng có mà tin....Kinh nghiệm đau thương của anh cho thấy rằng thường thì bọn nó đến với mình như những chú nai vàng ngơ ngác nhưng một thời gian sau mới bít hoá ra mình là nai....

Chia sẻ trang này