1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao yêu lại làm khổ nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ilovenovemberrain, 27/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ilovenovemberrain

    Ilovenovemberrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tại sao yêu lại làm khổ nhau

    Tôi rất yêu người yêu tôi nhưng tôi lại luôn làm cho người đó buồn. Tại sao yêu mà lại thế nhỉ ????


    I love November rain.
  2. vietvan

    vietvan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2.527
    tôi thì ko biết là vì sao lại như vậy bạn thử cố găng xem sao
    viet
  3. dinhls

    dinhls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!!!!!!!!!!!! Không hiểu tha trời có thấu ko?
    Khi trên đời này lại có những kẻ dở hơi thế, biết khổ rồi mà sao vẫn cứ đâm đầu vào làm gì?
    Tôi hỏi thật bạn nhé bạn nghĩ lại xem đó có phải là tình yêu ko? Tình yêu nó chẳng phải là cái gì quá cao siêu và khó hiểu cả. Tình yêu là một thứ cứu cánh trong cuộc sống giúp người ta vươn lên và hạnh phúc hơn để hướng tới một cái gì tốt đẹp trong twơng lai. Chứcứ như bạn yêu chỉ để gắn bó với nhau để làm khổ nhau thì
    Bỏ đi, để làm cái gì mệt đầu! Đó chỉ là một mối quan hệ mà chẳng đi đến đâu cả, giữ để mà làm gì?
    Để thời gian mà nghĩchuyện khác thiết thựchơn đi!!!!!!!!!!!!!!!
    Khi thượng đế sinh ra người đàn ông người thấy rằng anh ta chưa đủ cô đơn nên sinh thêm người đàn bà để họ cô đơn hơn!
  4. kingfisher13679

    kingfisher13679 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại đau khổ, vì cái gì vậy. Bác có quá quan trọng hoá không. Nếu bác đau khổ vì người yêu có lỗi tui còn tin được, bác bảo làm người yêu đau khổ thì tui không tin. Bác yên tâm nếu bác không có lỗi gì với người yêu bác. Có lẽ người yêu bác đang gặp chuyện gì mà bác không biết, hãy tìm hiểu đi.
    kingfisher

Chia sẻ trang này