1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0988383164, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Tưởng lúc đầu tự nhủ : " Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng " chứ
  2. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau mà ko đến được với nhau thì cả 2 sẽ bị dằn vặt lắm. Giả sử là nguyên nhân khách quan thì còn đỡ, thời gian sẽ làm nguôi ngoai 2 người. Nhưng nếu nguyên nhân chủ quan 1 chút, giả như gia đình gây áp lực, ... thì sẽ bị dằn vặt. Dù sau này có ổn rồi thì trong lòng vẫn cảm thấy ko thoải mái.
  3. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau mà ko đến được với nhau thì cả 2 sẽ bị dằn vặt lắm. Giả sử là nguyên nhân khách quan thì còn đỡ, thời gian sẽ làm nguôi ngoai 2 người. Nhưng nếu nguyên nhân chủ quan 1 chút, giả như gia đình gây áp lực, ... thì sẽ bị dằn vặt. Dù sau này có ổn rồi thì trong lòng vẫn cảm thấy ko thoải mái.
  4. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau không đến đ c với nhau có khi nào gây án mạng hok nhỉ
  5. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau không đến đ c với nhau có khi nào gây án mạng hok nhỉ
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vâng, dằn vặt lắm ạ....
    Hoàn cảnh của em rơi vào nguyên nhân chủ quan... Hai đứa mới chia tay nhau, nhưng dằn vặt đau khổ lắm, lúc nào cũng muốn gặp nhau. Mà gặp nhau thì sau đó lại thêm day dứt, đớn đau... không gặp nhau thì ... nhớ k chịu được...
    Càng kéo dài càng đau khổ. Chia tay rồi đấy, mà đã hết đau khổ đâu...
    Em cũng chán lắm... F5 mãi mà không được
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vâng, dằn vặt lắm ạ....
    Hoàn cảnh của em rơi vào nguyên nhân chủ quan... Hai đứa mới chia tay nhau, nhưng dằn vặt đau khổ lắm, lúc nào cũng muốn gặp nhau. Mà gặp nhau thì sau đó lại thêm day dứt, đớn đau... không gặp nhau thì ... nhớ k chịu được...
    Càng kéo dài càng đau khổ. Chia tay rồi đấy, mà đã hết đau khổ đâu...
    Em cũng chán lắm... F5 mãi mà không được

Chia sẻ trang này