1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caau_maay

    caau_maay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tai sao ...............tại sao..........Nếu trả lời được những tại sao ấy-------> tình yêu không là tình yêu nữa và không còn là đề tài để các nhà tâm lý học nghiên cứu và bàn luật nữa( thấp nghiệp à).
  2. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    tại sao ấy lại viết topic này?
    hỏi thật nhá đầu óc ông có bị man mát o đấy/ lắm tại sao thế mệt cả người
    đúng là cái đồ chết vì gái
    SOMETHING HAS BEEN TAKEN FROM DEEP INSIDE OF ME..
    A SECRET IVE LOOKED AWAY NO ONE CAN EVER SEE
  3. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả định lập thêm topic tình iu nữa, ko thành ra câu bài. Cho em ăn theo topic nè tí nhá
    Em hỏi chút, tại sao lòng người hay đổi thay vậy, cả lòng mình cũng hay đổi thay ??????
    Sao lại có thể chán nhau nhanh thế nhỉ, trước yêu nhau lám muh, nhanh, quá là nhanh
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    tại vì có quá nhiều sự thay đổi chị ạ
    khi yêu nhau rồi họ sẽ phát hiện điểm yếu của nhau--->họ sẽ thấy chán
    bạn em nói với em rằng t/y như WC công cộng ý"người ở trong thì muốn ra,người ở ngoài thì cứ đâm vào
    sorry vì hơi thô nhưng ngẫm ra thì đúng thật đấy

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  5. exgirl

    exgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    hê, ra rồi lại muốn vào,nhu cầu mà
    yêu-->bỏ-->yêu ng` khác--->lại bỏ......ye^u ...
    đâu là điểm dừng nhỉ
    chắc phải đợi 1 cái happy ending thui
    nhưng muh happy ending-->bỏ-->yêu--->lại happy ending khác...(theo như tốc độ thay ng` yeu chóng mặt của hssv hiện nay)
    cứ yêu đương như thời mí bác phụ huynh muh lại hay
    E X G I R L

    (^O^)

    When I look up at the wonder of the sky, I thank God for lending you me...!!!

  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hì hì đùng roài đấy ạ
    chị cứ để ý xem
    50% phụ huyenh của chúng ta là yêu mối tình đầu--->lấy luôn
    tuyệt thế ! bây h thì mong yêu nhau 1 năm cũng khó

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.

Chia sẻ trang này