1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dt_vinhvn, 03/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Khuyên người ta linh tinh như thế hả.
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    mấy bác vào đây khuyên người ta hay là chọc tức người ta thế.
    bazen
  3. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn và cô ấy đã yêu nhaulâu chưa hay mới yêu vậy? Và cả hai người cùng yêu lần đầu à?
    Nếu đúng như vậy thì bạn cứ từ từ, có thể cô ấy chưa chuẩn bị tốt tâm lý đấy thôi, hoặc có thể bạn lỡ cắn phải môi cô ấy thì sao????
    Còn nếu đã yêu khá lâu rồi (khoảng 1/2 năm) thì bạn nên xem xét lại thật nghiêm chỉnh nhé, mình có hai người bạn cùng lớp, yêu nhau lắm và yêu đến hơn một năm thì chia tay. Lớp mình đã rất ngỡ ngàng vì trông họ rất hạnh phúc. Mãi sau mình mới đuwọc cô bạn nói cho lý do chia tay: Vì yêu nhau hơn một năm mà anh ý chỉ dám hôn nhẹ mấy lần.
    Theo mình trong tình yêu nụ hôn và sự âu yếm là rất quan trọng đấy bạn ạ. Chúc bạn hạnh phúc!
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  4. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chị ấy không thích hôn rồi anh ạ . Nhưng không sao đâu anh : không hôn thì anh cũng có đầy cách để bày tỏ lòng mình cho chị ấy biết mà . Chả cứ gì hôn mới là biểu hiện của tình yêu đâu
    Chúc anh hiểu được nỗi lòng của chị ấy
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  5. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi yêu nhau chưa lâu nhưng cũng đủ để khẳng định tình yêu ấy, hoàn toàn không có vấn đề gì *( kể cả vấn đề răng miệng, hihi.. ) còn nếu nói cô ấy ko thích cũng ko phải, tôi hiểu điều đó mà , có lẽ cô ấy đang sợ, sợ 1 cảm giác nào đó...
    cám ơn mọi người.
    phut boi roi
  6. onlyme

    onlyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không thể thiếu được những nụ hôn. Con người ta thường tự tưởng tượng, hình dung về nụ hôn rất nhiều trước khi thực sự có được nụ hôn với người mình yêu. Có thể vì thế mà rất nhiều người thấy nụ hôn đầu tiên không như mình vẫn tưởng tượng. Là con gái nên cô ấy không thể nói ra được cảm giác của mình, nhưng tôi đoán có lẽ cô ấy chưa thích với cách hôn của bạn. Bạn nên tế nhị, nhẹ nhàng để tìm hiểu cảm giác của cô ấy lúc đó. Đừng vội vàng và đừng chỉ hôn theo kiểu mình muốn mà không để tâm xem cô ấy cảm thấy thế nào. Cô ấy sẽ không thể nói ra với bạn được là cô ấy không thích hôn kiểu đó.. hay là thích như thế nào, đặc biệt khi các bạn mới yêu nhau. Cũng không thể nói rằng tình yêu không cần nụ hôn, nếu có ngại ngần mà các bạn không tìm cách khắc phục thì sẽ ảnh hưởng về lâu dài. Tình yêu sẽ đam mê hơn với những nụ hôn. Do vậy, bạn nên bắt đầu nhẹ nhàng, không được vồ vập, không ép cô ấy nhưng cứ nhẹ nhàng bắt đầu sẽ làm cho cô ấy hưởng ứng. Rồi cô ấy sẽ hướng bạn đến cách mà cô ấy muốn một cách rất tự nhiên, quan trọng là lúc đó bạn có nhận ra để làm theo cách đó hay không. Khi đã quen thuộc với nhau, các bạn sẽ mạnh bạo để khám phá nhiều hơn, quan trọng là các bạn phải biết chú ý đến cảm giác của nhau.
    Chúc vui nhé!
  7. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    khi hôn cũng tuỳ dịp,ví dụ nhưngày lễ tình nhân,ngày khó quên của 2 người....hoặc gì gì đó,chứ đâu phải bạ đâu hôn đó,hôn kiểu đó không chừng đêm ngủ cũng gặp ác mộng.
    bazen
  8. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ư! cuối cùng thì tôi cũng đã có câu trả lời : " em ko yêu anh " thế đấy .
    tôi vẫn còn ngỡ ngàng và đau, chúng tôi chỉ mới yêu nhau hơn 3 tháng nhưng đó cũng là tất cả , tôi đã nhận và cho đúng mức của 1 tình yêu đích thực, chân thành chúng tôi đến với nhau từ cái nhìn đầu tiên, cái cô ấy thu hút tôi ko phai vì xinh hay 1 đặc điểm bề ngoài nào đó mà là sự trong sáng và hồn nhiên cũng vì thế mà tôi cũng tự hứa với mình sẽ làm chỗ dựa là niềm tin của em.... nhưng rồi tất cả đã sụp đổ ko còn gì ngoài câu trả lời ngắn ngủi với sự im lặng . Tại sao tôi lại không được biết lí do , tôi và em bất đồng trái ngược , không phải. Em có người mới , tôi có thể khẳng định là không .....
    thời rồi sẽ xóa mờ đi tất cả nhưng sự thắc mắc hay vẫn chỉ là câu hỏi "tại sao?" sẽ theo tôi đến lúc nào, trong phút chốc em lại là ẩn số của tôi.
    phut boi roi
  9. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cũng tùy, có thể người ta không thích hôn là vì không cảm thấy thoải mái thú vị khi hôn. Sao không có chủ đề nào thảo luận về cách hôn nhỉ. Tất nhiên nụ hôn phải dịu dàng, ngọt ngào và cũng phải nhẹ nhàng. Tôi mới chỉ hôn 3 người nhưng thấy cả 3 đều có cách hhôn khác nhau.
    Khi hôn phải có sự đồng điệu của 2 tâm hồn nữa.....
  10. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    xin nói trước để mọi người dễ hiểu hơn tôi chính là chính là dt_vinhvn người viết chủ đề này.
    chuyện củ tôi kể ra cũng thật trẻ con nhưng trong tôi hiện rất bối rối tôi viết vào đây để giải toả phần nào và cung muốn tìm từ mọi người những lời khuyên.
    chỉ 1 thời gian ngắn vừa qua nhưng đã ko ít chuyện đã dến với tôi , chúng tôi đã chia tay , cái chia tay đã làm tôi ngỡ ngàng , nhưng rồi tôi lại nhận ra rằng điều đó chưa thể xảy ra với chúng tôi lúc này và đúng thế cách đây vài hôm sinh nhật tôi cô ấy đã đến chúng tôi đã có thời gian vui vẻ bên nhau và 1 cuộc nói chuyện dài , tôi vẫn yêu cô ấy t/y ấy vẫn nguyên vẹn chính nó đã thôi thôi thúc tôi thuyết phục 1 lần nữa , tôi nhận ra rằng cô ấy vẫn còn yêu tôi, câu trả lời cuối cùng của cô ấy là để cho cô ấy 1 thời gian.....
    tôi đã rất vui nhưng rồi chợt nhận ra rằng rồi đây chúng tôi sẽ ra sao với cái ngưỡng mà cô ấy đã đặt ra là " thời gian" tôi sẽ phải làm thế nào đây khi tôi đã quen với suy nghĩ em đã là người yêu của tôi,tôi sẽ phải xử sự thế nào cho đúng mực, liệu cô ấy có miễn cưỡng hay chỉ vì lòng thương hại (tôi ko bao giờ chấp nhận điều đó) cái làm cho tôi băn khoăn lo sợ nó sẽ đến với chúng tôi, trước đây cô ấy đòi chia tay với lí do là cô ấy cảm nhận rằng rồi chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu nên kết thúc sớm và giờ đây cô ấy nói rằng tưởng chia tay rồi có thể đơn giản qua đi tất cả nhưng cô ấy đã nhầm . tôi nên hiểu chuyện này như thế nào đây . có phải tôi đang nghi ngờ , liệu tôi cố níu kéo có quá ích kỉ không , tôi có làm khổ cả 2 không!
    HÃY CHO TÔI LỜI KHUYÊN!

Chia sẻ trang này