1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi HULO_nguyen, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tại sao???

    Các bác này,người xưa đã tôn vinh tình duc phải không nhỉ?Thậm chí lấy *** làm linh vật thờ cúng,có cả nhiều sách vở về vấn đề này,tại sao TD lại bị cho là điều xấu hổ trong tâm thức người phương đông nhỉ?


    KHI YÊU CÁI XÍCH DƯỚI CHÂN
    THÌ XIỀNG XÍCH ẤY LÀ THẦN TỰ DO
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có kiểu hỗn loạn thì mới tôn thờ. Chắc là chú đọc sách *** rồi.
    Chú định nghĩ thế nào là tâm thức ???
    TD đối với Người Phương Đông ko được cho là điều xấu hổ. Chẳng qua, tại vì mình thường cho đó là việc vợ chồng, riêng tư, bí mật. Nên giấu đi. Rồi trở thành thói quen.
    Chủ đề này cũng đã được thảo luận nhiều rồi


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi người Phương Đông mình cổ hủ , ko dám nói thôi chứ em thấy chẳng có cái gì cả . Nói chuyện là một cách để giúp đỡ nhau đấy . Khổ nỗi có ai dám làm đâu cơ chứ .
    Em ít tuổi nhưng chuyện này em với bạn bè em đem ra để tán phét suốt ngày .
    Em chỉ khuyên bác nào cổ hủ chút thì đừng nên thui .
    Be who you are and don't worry about what others say about you !
  4. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói, cái chủ đề về TD, trong bất cứ cuộc tán dóc, nói chuyện nào của giới trẻ ngày nay đều hiện diện. Thế nhưng, khi nói chuyện với nhau về TD, trong tâm tưởng của mọi người luôn coi đó là chuyện "cấm", chỉ nói với các bạn đồng trang đồng lứa, chứ ko dám nói chuyện với người lớn và ko dám bộc bạch chuyện này với những người bạn khác giới (dù thân thiết đến mấy đi chăng nữa)!
    [​IMG]
    NeversayNever
  6. vochuoixanh

    vochuoixanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ông đi mà lấy cái đó cho lên nóc tủ mà thờ mí cả cúng nhé.Ghê thía mồ.Hít hít thế kỉ 21 rồi mà còn có người cổ hủ đến thế là cùng.2 ngày thì nó bốc mùi inh ỏi là cái chắc
  7. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trên thế giới có rất nhiều dân tộc, có nhiều bản sắc văn hoá cùng tồn tại và phát triển. Không thể lấy một yếu tố văn hóa riêng của một dân tộc để kết luận cả thế giới được. Ngay cả ở Việt Nam, dân tộc Chămpa cổ thờ linh vật là Yoni, Linga là những vật thờ bằng đất đá có hình thể biến điệu từ cơ quan SD của con người, nhưng điều đó chỉ đúng cho dân tộc Chămpa cổ thôi(http://www.svhtt.hochiminhcity.gov.vn/vanhoa/baotang/baotanglichsu/ht-tbay/vhdt/cuulong.htm). Trong khi người Kinh chịu ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc vẫn có câu "Nam nữ thụ thụ bất thân".
    Như vậy không thể kết luận tất cả người Phương Đông tôn vinh TD hay xem đó là điều xấu hổ trong tâm thức gì cả.

Chia sẻ trang này