1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Littlemeomeo, 18/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tại sao?

    Em yêu anh! điều đó là sự thật! Em cũng biết mình có nhiều nhược điểm. Em đang cố gắng từng ngày để sửa dần những nhược điểm ấy. Anh nói là anh yêu em, nhưng tại sao anh cứ mãi không chịu hiểu cho em ? Những lời nói của anh, mà anh cho là "đùa", cứ như những lưỡi dao xé nát tâm hồn em. Nhiều khi nghe anh nói, em chợt nhận ra là mình quá tệ. Nhưng em cũng có lòng tự trọng của em chứ ! Ai mà chẳng có nhược điểm, anh cũng có, nhưng em có bao giờ để anh phải tự ái vì những cái đó đâu! Tại sao anh lại vô tâm như vậy! Em cứ dần dần mất hết tự tin, và dường như anh đã làm cho em , nhiều khi, nghĩ rằng anh dành tình yêu cho em nó giống như một sự ban phát! Em dường như không thể chịu nổi ý nghĩ đó. Thật buồn, là cho dù mình đã cố gắng, nhưng chỉ mình cố thôi thì đâu có đủ, phải không?


    MeoMeo
  2. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Neu tinh yeu la su ban phat thi bye bye anh ay diiii
    WOLF
  3. Kico

    Kico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    hy vọng anh ấy sẽ đọc được những lời này của meomeo. Meo ơi hãy tự tin hơn lên. Hãy nói thẳng với anh ấy đi, để loại bỏ những vướng mắc, có vậy tình yêu mới có thể bền vững được, và nếu anh ấy hiểu...

    Kico
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Meo tin vào tình yêu của Meo dành cho anh ấy, và anh ấy cũng yêu Meo thật. Nhưng sao anh ấy kiêu ngạo quá! Sự kiêu ngạo là bản tính. Nhưng nếu chỉ vì có mà để mất tình yêu thí có cạn nghĩ quá không?

    MeoMeo
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cái này meomeo thử trắc nghiệm xem có được không nhé!
    Theo như chị nghĩ thì không nhất thiết phải thay đổi con người mình để hợp với anh ta. Meo meo có bao giờ nghĩ rằng meo meo đang tự đánh mất đi chính mình không?
    Hãy nói với anh ý rằng: Chúng mình hãy tạm xa nhau 1 thời gian, để có thể suy nghĩ về chuyện tình iu của chúng mình.
    Thời gian sẽ trả lời tất cả, nếu anh ý thực sự iu meo meo thì meo hãy tin rằng anh ý sẽ quay lại để ôm lấy meo meo vào lòng
    Còn nếu không, thì có nghĩa là anh ấy chưa thực sự yêu meo meo đâu.
    Hãy tạm xa nhau trong vòng 2 tuần lễ thử coi.
    Chúc vui vẻ!

    Hãy hoàn thiện mình
  6. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em cũng phải nghĩ lại về cách cư sử của mình thôi! Thanks sis!

    MeoMeo
  7. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    cha con trai gì mà cư úp mở => có lẽ không đáng tin , meo nên xem xét lại tình cảm của hắn !
    OO7
  8. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Khổ chưa. Yêu đương lam gi cho khổ cơ chứ. Tôi nghe người ta nói khi yêu nghĩa là hai người phải tu hoàn thiện mình để hoà hợp với người kia, thế mà meomeo lại phải cố để thay đổi mình để phù hợp với anh chàng kia, như thế chẳng phải là thuần phục họ quá ư? Mà hình như đàn ông thường thích tuýp phụ nữ có cá tính, có tiếng nói của riêng mình. Chứ hai người yêu nhau ma chàng nói thì nàng gật, còn nàng nói thì chàng gật, thế thì chán lắm. Nhưng mà tôi chưa yêu nên không biết cách giải quyết trường hợp này như thế nào đâu. Thông cảm vậy nhé.
    Chúc hạnh phúc và sớm tìm được con đường của mình
    AlexVu

Chia sẻ trang này