1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babegirl20, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tại sao

    Tại sao lại có 1 người cực kỳ đẹp trai mà lại cực kỳ lạnh lùng với tôi nhỉ?từ nhỏ tới lớn tôi đâu có để phải lòng 1 chàng trai nào đâu? nói thật ra thì hồi nhỏ tôi kiêu căng lắm,bạn bè thường cho là tôi là một cô gái lạnh lùng,nhưng lớn rồi cũng thay đổi,tôi chưa từng mê đắm đuối 1 chàng trai nào,chỉ có người ta theo tôi thôi, nhưng người này tôi quen đã hơn 2 năm rồi (không nhớ là mấy năm nữa ) người ấy rất tuyệt vời,rất đẹp trai,đẹp trai kinh khủng,nhìn khuôn mặt là muốn kiss vào gò má rồi, tôi đã từng diễn đạt tình cảm của tôi với người ấy 1 cách hàm ý , mà sao người ấy cứ mãi lạnh lùng? mặc dù hiện nay tôi đã có bf nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt của người ấy là tôi nghĩ "ôi tại sao tôi lại không chinh phục được 1 người đẹp trai như thế này nhỉ ? ".....tại sao hồi đó tới giờ tui muốn cái gì cũng được mà giờ tui chỉ muốn làm girlfriend của cái tên đẹp trai này thôi thì lại không được chứ? Tại sao cái tên ấy lại lạnh lùng đến thế?Tại sao hắn vẫn mãi lạnh lùng.....tại sao?có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ đến nói với tui " anh yêu em đã lâu ".....nhưng mà chờ đợi ngày đó cho tới bao giờ? tui là một người cực kỳ thiếu kiên nhẫn , nhưng mà tui rất thích tò mò.
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    trời, chỉ là hiếu thắng thôi, đến lúc có rồi lại khác babe à , tớ thấy tình cảm của babe dành cho bf rất tốt mà, tội gì mà lăn tăn vì cái thằng không thèm nhìn mình
    Được sea_nymph sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 13/12/2004
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sea_nymph nhé...

Chia sẻ trang này