1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi findmore_love, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. findmore_love

    findmore_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tại sao???

    Mình thấy thật buồn thật bối rối thật ra cảm giác nó cứ lẫn lộn, lúng túng chẳng hiểu sao?? Đối với mình cuộc sống chưa đủ để nói là dài nhưng tại sao lại thử thách mình nhiều thế? Cảm giác này mỗi khi nó đến lại làm mình không biết phải làm sao, mình không chốn chạy không gì hết mình chỉ mong mình có cảm giác được bình yên được làm trọn vẹn những gì mình muốn làm...vậy khó quá. Mình phải lfm sao đây??
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Tìm một người bạn để chia sẻ...sẽ ok hết thôi
    Cái quan trọng là giờ tìm ở đâu? và liệu người đó có thực sự là bạn
    Mọi thứ đều dễ dàng và cũng cực kì khó khăn
    Chúc may mắn trong cuộc sống
  3. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    1 người bạn thôi chưa đủ để bạn giải quyết câu hỏi bạn fải làm sao
    mình cũng vậy, nhiều khi gặp rất nhiều khó khăn
    cũng bối rối và bực bội lắm chứ
    nhưng giải quyết như thế nào thì chỉ có mình tự giải quyết mà thôi
    bạn bè à? mình có rất nhiều bạn bè
    chúng nó thật tốt
    chúng nó toàn chia sẻ với mình những lúc mình khó khăn nhất
    nhưng có những chuyện lại chẳng biết nói cùng ai
    ko phải là mình ko muốn chia sẻ cùng chúng nó hay là do chúng nó ko thể làm mình bớt buồn. mà vì sao thì mình cũng chẳng biết
    nhưng mình nghĩ đó là những lúc con người ta đang rơi vào trạng thái điên điên.... Mà mỗi con người đều có 15'' điên mỗi ngày
    ~~> hãy cho qua mọi chuyện
    sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Con người thường xuyên gặp một số tình trạng : " chả hiểu gì cả" " chả biết phải làm sao nữa" "rồi sẽ ra sao đây".......nói chung là rơi vào tình trạng ức chế , khủng hoảng tinh thần . Sau này ra đời còn gặp nhiều lắm , mới 19 , 20 đã thấm vào đâu .
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em ơi!
    Nếu chán quá ko chịu đc thì tự xử đi.Anh nói trước là đau đấy nhé
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tự hỏi tại sao lại yêu anh? Tại sao con lại có 1 người bố như bố? Tại sao...nhiều điều mà ta kô thể tự trả lời. Cứ làm theo những gì con tim mách bảo, vì nó hiểu rõ nhất ai là người yêu thương ở bên cạnh ta.

Chia sẻ trang này