1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi gossiphh, 09/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gossiplh

    gossiplh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    phần vô thức chứ nhỉ, uhm, cảm giác sợ hãi, nhưng tui chưa bao giờ khóc cả, nó chỉ làm mình sợ thôi, sợ mà ko biết sợ gì, có thể là sợ mất tất cả, mà đau nhất là mất $$$ khi đi chợ trời
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ con người KHÔNG CÓ bất kỳ một thứ gì trong thế giới mà họ sống cả!! Vốn dĩ con người chỉ chính là một trạng thái Vô Ngã (Không có cái tôi), và ko có tiền tài, địa vị, danh vọng, quyền lực, các mối quan hệ giả lập và tạm bợ,... gì cả. Con người bản tính đích thực chính là Trống Rỗng mà Tất Cả trong đó!
    Do đó, khi con người "vô tình" trở về vùng tĩnh lặng đích thực trống rỗng mà Tất cả của con người, con người trở nên vô cùng sợ hãi, vì cảm nhận rất rõ rằng tất cả mọi Sắc Pháp(tiền tài, của cải,..) và Tâm Pháp(danh vọng, địa vị, quyền lực, yêu đương, thù ghét, thích sợ,...) trên thế giới này đều ko phải là tự tính đích thực của mình và ko thuộc về mình?!
  3. gossiplh

    gossiplh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ủa, bác có đọc Kinh dịch không mà nói như Thầy thế, nói chung có thể tạm chấp nhận lý giải này, tuy hơi duy tâm một chút.
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đấy là những gì được khẳng định dựa trên những giáo lý của Phật Pháp giả chân thật chỉ thẳng về Phật Pháp Chân thật!
    Nó chính là một trong những khẳng định quan trọng về giáo lý Vô Ngã-Vô Tự Tính của vạn vật trong Vũ Trụ!
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Kinh Dịch, mình đã nghiên cứu trên 4 năm.
  6. gossiplh

    gossiplh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hay thật, phải bắt đầu từ đâu, mình cũng muốn đọc xem sao.
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu đọc Kinh Dịch đấy à? Bắt đầu từ nơi ko có bắt đầu! Hay nói cách khác, nếu bạn muốn nghiên cứu về Kinh Dịch, bạn hãy tìm hiểu những khái niệm cơ bản nhất, lịch sử phát triển và nguồn gốc hình thành Kinh Dịch, nền tảng của Kinh Dịch,... Hiện giờ trong nhà sách, ở quầy sách Khoa học xã hội, luôn có những quyển sách viết về Kinh Dịch, có lẽ có thể tham khảo và nghiên cứu, đọc được ở mức độ... chưa biết gì như bạn!
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 17/12/2006
  8. hvforever

    hvforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác LHX_LDD ơi, em thấy bác nói đúng quá, cả phật nói cũng đúng, vậy những điều Phật nói đã là đúng chưa, đúng cho mọi trường hợp chưa và áp dụng được cho mọi tình huống không?
    Bác nói những lời tâm tưởng của bác hay của Phật?
    -Nếu là của bác, em thật khâm phục. Bác thành chính quả rồi
    -Nếu không là của bác em thấy bác vẫn mượn những thành quả của người khác làm quyền lực cho mình, làm sức mạnh cho mình, làm lý luận cho mình...và gì nữa đằng sau những bài viết này. Bác thấy được mối quan hệ này không?
    Hì em chỉ là kẻ tử tù xuất ngục...mong bác chỉ giáo.
  9. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Lạ một nỗi.
    Con người lại có tất thảy.
    Nghịch cảnh mà bạn vẫn nói là mối quan hệ giả lập tạm bợ ấy lúc nào cũng chi phối con người.
    Nỗi sợ hãi chưa định danh mà chủ topic này đưa ra rất nhiều người gặp, tôi cũng đã từng gặp, giờ vẫn thường gặp. Tuy nhiên, nó không làm tôi quá sợ bởi tôi vẫn tự kiềm toả được ý thức về nỗi sợ.
    Nếu cho rằng Con Người Không Có Bất Cứ Thứ Gì trong thế giới mà họ sống - vậy chính cái Thế Giới Mà Họ Sống cũng không có luôn. Tức là, họ Không Tồn Tại.
    Phải vậy không?.
    Và.
    Cho rằng cái túi nhục thể chẳng thể gói được ý thức đi chăng nữa, thì liệu ý thức có tồn tại? nhục thể có tồn tại?.
    Tôi không am hiểu về đạo phật, kinh dịch, đạo đức kinh, du già, hay kim cương kinh gì hết. Nhưng tôi vẫn sống trong những mối quan hệ rằng rịt, những nỗi sợ không tên, và vô vàn những cái đang ngày ngày chi phối đời sống vật chất và tình cảm của tôi. Tôi sợ nhưng cũng biết vượt qua nỗi sợ đó.
    Một lời khuyên cho chủ topic: Cứ gặm nhấm từ từ nỗi sợ không tên đó, cứ để nó ngày càng bành trướng và cung phụng cho nó lớn lên, đến một lúc nó sẽ bùng nổ, và biến mất (có phải là biến mất thực sự hay không thì chưa dám khẳng định). Và bạn lại trở lại trạng thái bình thường - Nghĩa là chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng !
  10. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Hồi bé tôi cũng có những cảm giác như thế. Nỗi sợ hãi có thể bất chợt đến như khi tôi nhìn 1 ngôi nhà hoang vậy. Rồi tôi sợ những điều mà tôi có thể ý thức được, sợ chiến tranh, thiên tai, bệnh tật, tai nạn....Rồi tôi đi đến 1 kết luận, nỗi sợ là do ta chưa ý thức được về nó (nó như 1 "khoảng trống" trong tâm trí mà ta không biết phải "đặt" vào đó "thứ" gì). Còn những thứ ta ý thức được thì loài người vẫn cùng ta tranh đấu đấy thôi.
    Văn bạn hãy cố gắng "đưa" vào khoảng trống sợ hãi một ý tưởng, hoặc đợn giản 1 định nghĩa hoặc 1 từ nào đó xem.

Chia sẻ trang này