1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao??????????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi keobong88, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. keobong88

    keobong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy, vì bt thì họ luôn quan tâm tới mình, nhưng nhiều khi mình rất cần có ai đó đê chia sẻ thì chẳng thấy mặt mũi tên nào, lúc cần thì ko thấy đâu lúc ko cần thì sao nhìu thế........chán
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    chán bắt con gián ngắt đầu cho đỡ chán ^^ nhỉ , mình cũng bằng tuổi keobong nè , nhiều lúc cũng thấy cô đơn , bùn chán lắm nhưng wan trọng là biết tự cân bằngh cuộc sống của mình mà
  3. mirrorx

    mirrorx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mạnh dạn lên nào
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    thực sự thì bạn ích kỷ quá nên đâm ra như thế , bạn chỉ quan tâm đến việc là mấy thằng ku đấy nó làm gì cho bạn chứ bạn có nghĩ gì đến tình cảm của chúng nó đâu , thế nên tiếp tục than vãn là lúc không cần thì chúng nó bu đầy , còn lúc cần thì chẳng thấy thằng nào .
    Cố gắng tập quan tâm đến người khác từ bạn bè xung quanh trở đi , một hai tháng sau có thể bạn sẽ cảm thấy khá hơn .
    Lâu rồi chẳng làm bác sĩ , chẳng biết bắt bệnh có đúng không , không đúng lại bị ném đá vỡ đầu chết
  5. lomani_a

    lomani_a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    ik kỉ

Chia sẻ trang này