Tại sao?????? Có nhiều lúc anh tự hỏi tại sao em không quan tâm đến anh?????Mặc dù biết em yêu anh,thế nhưng những gì em dành cho anh khiến anh khó hiểu!Biết em vẫn quan tâm đến anh,nhưng anh thấy điều đó không nhiều.Anh không biết tại sao???Và quả thật hôm nay anh đã cảm thấy không vui.Lúc nào anh cũng tự hỏi tại sao rồi anh cũng không tìm được câu trả lời.Anh muốn một người có thể hiểu và quan tâm đến anh.Anh không muốn mình nói chuyện hay ôm một khúc gỗ trong lòng!Em hiểu anh chứ????Lúc nào anh cũng muốn em biết rằng ANH YÊU EM!!!! ZELL_DINCHT
Tớ hi vọng là cái cô gái hạnh phúc được nhìn thấy bạn hét lên trên mạng ttvnonline này sẽ đọc được những dòng này của bạn, kể ra thì cái cô gái đó cũng khó hiểu nhỉ, mà bạn bảo cô ta như khúc gỗ thế thì bạn yêu cô ta vì cái gì, tớ cũng chẳng thích những người cứ như là khúc gỗ í, mà bạn khẳng định là cô í không quan tâm đến bạn, cô í làm cho bạn buồn, mấy hôm nay bạn cảm thấy không vui, thế quan trọng là lỗi tại ai, bạn có tự hỏi mình câu đó không vậy, hay là mọi thứ chỉ do bọn con gái bọn tớ gây ra thôi à, thế thì bất công quá nhỉ. Thôi, tớ cũng chẳng biết nói gì hơn là hi vọng cô gái đó đọc được những dòng tâm sự của bạn và hiểu cho nỗi lòng của bạn..ừ mà con gái thời đại này thông minh lắm, chắc là tự hiểu được nhỉ.
Cám ơn bạn nha Thư!Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao lại như vậy rồi.Dù sao đó cũng chỉ là một chút hiểu lầm nho nhỏ thôi.Và có lẽ qua sự hiểu lầm đó mà mình và cô ấy đã hiểu nhau hơn và tình cảm của tụi mình thêm gắn bó hơn.Rất cám ơn bạn vì đã góp ý cho mình nha!Chúc bạn một ngày tốt lành!!! ZELL_DINCHT