1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saobangleloigirl, 27/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ?

    Tại sao em lại sinh ra ở thời đại này ?
    Tại sao ?
    Mấy hôm nay em không còn là em dù vẫn đi làm vẫn đi học
    Trong mình lúc nào cũng có cảm giác đau đã fải trải qua
    Cảm nhận được cái cầm tay của Cô ....cảm nhận từng cái đau xé người em đã cố gắng nghĩ đến cái mọi người gọi là tương lai.
    ..........Nhưng sao em luôn bị ám ảnh là sao .........em không nghĩ em đã làm thế lúc đó em đã nghe đến những từ ....... lúc đó em không nghĩ j cả ......nhưng em không thể vô tư được tại sao ?
    Vì ai nhỉ vì chính em ........vì chính em....giờ cái cảm giác đau vẫn còn em sẽ sống với những j mà mình đã làm ..
    .........Em sẽ sống ra sao đây ......em đã khóc rồi mấy lần em đã khóc em thấy tủi thấy thương cho chính mình ...................thực sự em sẽ sống tốt không đây ............
  2. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tai em đúng là như vậy ............em đã vì cảm giác mà quên đi không hề suy nghĩ ........
    Hôm nay nói chuyện với 1 người anh cũng 1 người bạn cuối cùng nước mắt vẫn rơi dù cặp kiếng đã che đc 1 fần nhưng vẫn có người hỏi sao thế ....? rồi lại thôi nào cố lên đi đừng vậy mà . Đã bảo mình hãy cố lên hãy coi đó là cái gì đó để làm bàn đạp cho mình đứng dậy nhưng sao khó quá vì em không fải là người vô tâm ..............thật oái oăm
  4. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Một lần vấp ngã là một lần khôn .
    Hai lần vấp ngã là hai lần khôn.
    Ba lần vấp ngã thì chả khôn tí nào .
    Cuộc sống luôn luôn có vật cản, ta nên chú ý và đề phòng, nếu ngã thì đứng lên không chút nhăn mặt.
    Hãy vui lên bạn !
  5. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    chị sao băng dạo này sao ý nhỉ ?
    Dù seo cũng mong chị luôn vui. có thể sẽ ko tìm ra câu trả lời nhưng sẽ ko phải hỏi tại sao dzậy nữa.
    cố lên chiaki

    http://uk.360.yahoo.com/yes_iamthao
  6. kiep_ngheo

    kiep_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả?
  7. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Hiểu thì có hiểu nhưng không biết động viên, an ủi chủ topic thế nào. Thôi cố lên bạn ạ, còn không cố được thì buông xuôi đi. Đỡ phải suy nghĩ, dằn vặt.
    Ngoài lề tí: bác dentalcare dạo này spam kinh nhỉ
  8. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  9. NgoaiTinh

    NgoaiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Được NgoaiTinh sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 28/02/2008
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, giờ em mới online được
    @Dental... Cảm ơn bác ngày mới của em xuất hiện bằng nụ cười gượng bác ạ
    @ Cô Rùa cảm ơn cô đang có vài chuyện mà thực ra là từ một chuyện nhưng buồn lắm
    @Khiếp nghèo ...bác chẳng hiểu được đâu chẳng ai hiểu ngoài em cả
    @Abo.. cảm ơn bạn đã động viên mình đã ko cố được đang buông xuôi mà nhưng buông xuôi trong dằn vặt ....
    ...............................................................................................................
    Sẽ cố gắng để sống tốt nhưng thời gian này phải chịu 2 nỗi đau về tinh thần và về thể xác dù trước mặt mọi người luôn là người vui vẻ , luôn luôn tỏ ra là mình mạnh mẹ vậy mà đêm nào cũng khóc cũng cảm thấy mình thật là tồi tệ vô lương tam ...Bao giờ sẽ trở lại Sb của ngày xưa nhỉ .........bao giờ ?

Chia sẻ trang này