1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi email_hangnguyen, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ....

    Vẫn biết có quá nhiều người cũng giống tâm trạng mình bây h nhưng sao không kiềm chế được, muốn nói ra thật nhiều, muốn khóc thật nhiều, muốn hét lên ....nhưng sao ko thể....chỉ biết kể trên đây, vừa viết vừa khóc, vừa cười vừa thương cho chính bản thân mình. Tại sao chính mình là người nói trước mà sao phải khóc, phải buồn, phải khổ đau nhiều như thế này.
    Đi trong dòng người tấp nập kia, liệu có ai nhìn thấy giọt nước mặt đang tràn...............
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Nói lời chia tay à
  3. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    úi khóc nhiều quá làm nhoè mất những lời tâm sự mất rùi !

  4. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    không phải lúc nào người nói lời chia tay cũng sẽ là người không khóc ! Đơn giản vì khi nói ra chúng ta có quá nhiều luyến tiếc, tự mình nói ra là tự mình cắt đứt
    nếu có thể thì cố mà khóc cho nhẹ nhàng đừng để đến lúc về sau khi đã chai sạn thì chả còn j` để mà khóc
    p/s : cũng có chung tâm trạng với bạn này khi nói chia tay
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ - thật xấu, nhưng đã mấy đêm rùi mất ngủ, rùi lại tự du mình vào trong giấc ngủ không thành đây. Có lẽ do mình quá yêu anh để rồi như thế này đây nhỉ ? Đã tự dặn lòng sẽ không liên lạc với anh, nhưng sao vẫn luôn mong điện thoại rung lên, mong anh gọi tới nhưng rồi lại mong anh đừng gọi. Cảm giác thật ngạt thở, trống trải.....Nhiều khi muốn vứt bỏ cố gắng của mình, chạy tới....sao sống trên đời lại khổ thế này
  6. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm đầu thì thế thôi, rùi đâu sẽ vào đấy ý mà, cứ yên tâm đi. Hãy tận hưởng hết cảm giác của vị đắng tình nồng đi, cũng thú vị fết
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Mượn lại cái câu của doha : "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"
  8. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    tất cả mới chỉ bắt đầu thôi mà , khi có 1 cái gì đó mới hơn ,có mục đích thì sẽ qua tất cả thôi .nín đi nào .
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện tự bản thân mình biết đựoc câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi 02 chữ " tại sao...???" để làm chi thế nhỉ ??
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tự mình trả lời được nhưng vẫn hỏi " tại sao", có lẽ hỏi như vậy để tìm câu hỏi khác, để trái tim mình đỡ đau hơn

Chia sẻ trang này