1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi email_hangnguyen, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đi !
    Hum nào mình bắc thang lên hỏi ông giời đi !
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Công việc bề bộn - chẳng làm việc gì ra hồn cả, tất cả như mớ bòng bong....bị mắng vài câu mà nước mắt đã trực tuôn ra - khóc vì thấy tủi thân, vì thấy cô đơn, thấy trống trải. Cố tìm việc để làm, để quên nhưng sao càng quên lại càng thấy nhớ....
    Đã bảo là ko gặp nhau, cố dặn lòng không quan tâm tới nữa mà sao vẫn vậy, cứ có gì mới, hay ho là muốn biếu bố mẹ anh. Có chút măng đắng thôi mà cũng nghĩ tới....gọi điện hẹn chị - đặt điện thoại xuống là thấy hụt hẫng, thấy mình có đang điên ko ????
    Vẫn luôn nghĩ tất cả mới chỉ là bắt đầu nhưng sao cái bắt đầu này lại đắng đến vậy , ngột ngạt quá, giá như được đi thật xa
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tại sao tại sao tại sao cứ nghĩ đến chuyện ''ấy'' xế
  4. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    tại sao ... tại sao ... tại sao
    tại sao lại thế
    tại sao mình lại bị đối xử như thế
    .........................................................................
  5. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bụt hỏi : Tại sao con khóc !
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng sẽ có câu trả lời cho riêng mình nhưng quan trọng là phải sống và cố gắng sống cho tốt
  7. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chắc nhìn Bụt gớm wá, nên bạn ý sợ fát khóc
  8. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Oài, hnay ném đá này khó đỡ quá
  9. anon36

    anon36 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại nói lời chia tay??? vì anh ấy có em # à??
    thôi yêu anh đi, đang ế đây...
  10. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sống và cố gắng sống cho tốt - rất muốn, rất thèm nhưng trong thời gian này có lẽ tàm thời nên gọi là tồn tại và tồn tại cho tốt anh nhỉ ??? Như vậy có được không?
    Sống như thế nào khi mà muốn khóc cũng không được, chỉ khi nằm trong chăn rùi mới khóc được, phải giấu đi tiếng nấc của mình trong đêm. Sống thế nào khi chẳng muốn cười mà vẫn phải cười. Sống thế nào khi trái tim luôn thúc giục là 1 điều, còn ý chí thì bắt làm 1 điều khác..............

Chia sẻ trang này