1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi email_hangnguyen, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Sống và cố gắng sống cho tốt - rất muốn, rất thèm nhưng trong thời gian này có lẽ tàm thời nên gọi là tồn tại và tồn tại cho tốt anh nhỉ ??? Như vậy có được không?
    Sống như thế nào khi mà muốn khóc cũng không được, chỉ khi nằm trong chăn rùi mới khóc được, phải giấu đi tiếng nấc của mình trong đêm. Sống thế nào khi chẳng muốn cười mà vẫn phải cười. Sống thế nào khi trái tim luôn thúc giục là 1 điều, còn ý chí thì bắt làm 1 điều khác..............
    Được email_hangnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 19/03/2008
  2. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    rồi chả mấy chốc lại quên đi thôi
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mong được như vậy lắm, chắc bạn quên nhanh lắm nhỉ ? Chỉ giáo với nào
  4. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ____________________________________________
    Nếu đó là mối tình đầu của bạn, nếu sự chia tay không phải lỗi của anh ấy mà có thể do hoàn cảnh từ phía gia đình bạn thì mình nghĩ bạn thật sự rất khó quên..... hãy cố gắng níu giữ tình yêu chân thành mà bạn đã dành cho anh ấy khi tất cả chưa muộn nếu không sẽ có một ngày bạn sẽ cảm thấy hối tiếc... ( mình đã trải qua nên mình rất hiểu). Mong bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định ra đi. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và người bạn yêu thương..
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây cũng sẽ là cảm giác của tớ sau khi tớ ra quyết định bi bi
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chạy trốn liệu có phải là tội lỗi, hay đó là giải pháp tốt nhất bây h, lúc tối khi thấy anh chát với em cùng phòng và nói: " hẹn gặp em trong hoàn cảnh tốt hơn" , trái tim đã đau lại càng thắt chặt lại, đầu óc trống rỗng và chỉ nghĩ được ra 1 điều là đi thật xa, thật xa.....liệu đó có phải là sự chạy trốn hèn nhát khi bỏ lại gia đình, bỏ mẹ, bỏ em, bỏ lại tất cả sau lưng để chạy trốn tình cảnh này. Nhưng có lẽ không chịu được nữa đâu, mới chỉ mấy ngày mà đã như thế này rồi sao ?????????????
  7. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h cảm thấy đau nhói như bây h, khó thở quá. Đến sáng nay, đứa bạn đã phát hiện ra tâm trạng của mình, chẳng bit nói gì chỉ nói: " mày cứ để tao như thế, tao sẽ tự điều chỉnh được, thèm có người ngồi nghe mình khóc, thèm có bàn tay lau nước mắt giúp mình nhưng sao .....khi có người muốn chia sẻ thì lại muốn rụt vào trong, thu mình trong lại, không muốn ai thấy tâm trạng của mình bây h....
    @apthapnhietdoi: Cảm ơn bạn rất nhiều, tối hôm qua cũng không ngủ, suy nghĩ rất nhiều nhưng thâý nhẹ nhàng hơn. Cùng nhau vượt qua nhé, thật sự vừa chát với cậu tớ vừa khóc rất nhiều, nước mắt cứ tuôn ra.
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Anh quote lại bài này vì em ko xóa chữ ký
    Cứ phải khó khăn mới nhận ra đc nhiều điều, cái gì dễ dàng thì ...chẹp
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích câu này của anh: Hãy làm mọi thứ trở lên đơn giản....nhưng làm được điều đó không đơn giản chút nào anh nhỉ?
  10. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tốt nhất là tớ chẳng nên nói gì cả nhỉ....chỉ tin rằng thời gian sẽ luôn là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi cái...Và..hãy sống thật đơn giản để đón nhận những điều tốt đẹp cậu nhé...

Chia sẻ trang này