1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findst, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Tại sao con người ta cứ phải lẩn quẩn trong chữ tình hả các anh, chị? Hả Dodo?
  2. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    dear bạn chủ topic, vứt hết cả đi. Don''t care sống một mình một thời gian..thấy thú vị lắm đấy.
    Chẳng cần hiểu tại sao cả, cái gì ko thuộc về mình thì thôi..ko níu kéo làm gì bạn ạh.
  3. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    NÓI THẬT NHÉ... ANH CŨNG KHÔNG BIẾT ĐÂU
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Là vì con người ko thể sống được nếu thiếu tình yêu, dù sẽ có lúc rất đau khổ vẫn cứ lao đầu như thiêu thân lao vào lửa để được cảm nhận tất cả mọi cung bậc mà tình yêu đem lại, dù đau khổ nhưng với con người đó là nỗi đau hạnh phúc. HNhu bảo ko biết yêu, chối tình yêu nhưng lại khao khát yêu, chẳng fải cũng đang tự mâu thuẫn với chính mình?
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    ZỐT! có thế mà không biết!....Cứ loanh quanh rồi lại hỏi vì sao loanh quanh!!!.....

    YÊU thì bảo là .....YÊU!....Không YÊU thf bảo .....MỘT...PHÁT cho xong!!!....
    Lòng vòng thẩn thơ!!!.....lại kêu!!!...
    Buồn!!!!......Cưới!!!.....
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    tại sao tui lại nhớ em, em xa tui rùi cơ mà
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
  8. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
  9. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh rất nhiều, những gì anh nói cũng giống với quan điểm của em, chỉ có điều những lúc nhớ anh ấy quá em không biết nói với ai nên lên đây để tìm nơi "nương tựa", không ngờ có anh và mọi người chia sẻ, em cám ơn mọi người nhiều lắm.
    Em vẫn còn đủ lý trí để không nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy mặc dù em nhớ anh ấy da diết, và cũng còn đủ lý trí để không trở thành một kẻ đi ăn xin tình yêu và quỵ luỵ vào tình yêu. Em sẽ cố gắng để vượt qua mặc dù em k hiểu tại sao em lại thế này, tình yêu là gì? Có phải như người ta nói "theo tình tình chạy" và ngược lại? Em không ngờ là tình cảm của mình lại sâu nặng thế này nhưng ít ra em cũng k hối tiếc vì em đã sống hết mình với tình yêu của em.
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tớ, vậy là tốt rồi. Nói được như thế nghĩa là mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Hãy tin vậy, tớ đã trải qua mối tình đầu với kết thúc ko khác bạn là bao. Đau khổ, dằn vặt, nhớ nhung và ko thể dễ dàng quên được. Trong trí nhớ của tớ người đó luôn tồn tại và lúc nào cũng muốn chạy đến cạnh, cũng muốn được quan tâm, chăm sóc. Thời gian đó thật ko dễ chịu khi fải dùng lý trí để ngăn con tim, nhưng vượt qua rồi bạn sẽ thấy mình sáng suốt nhiều đấy. Cứ viết đến lúc nào thấy ổn thì thôi, ở đây là chỗ tuyệt vời cho bạn viết tất cả những gì bạn muốn. Rồi sẽ qua mà, đúng ko? Chúc bạn mọi điều tốt đẹp.

Chia sẻ trang này