1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi findst, 26/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa miên man, muốn xóa đi ngàn nắng vàng
    Em mãi suy tư, muốn xóa trong tim bóng hình anh, nhưng vẫn yêu. Anh ơi nơi đâu, có biết em ngồi vẫn chờ hỡi anh hãy về
    Dù đông đến đây, dù hạ có về, dù gió mưa não nề...
    Tự nhiên hôm nay lại nhớ anh đến quay quắt, mình biết, đang là giai đoạn mình phải suy nghĩ, giữa hình bóng cũ và người mới. Người ấy đã ở bên mình và nghe mình nói nhiều về anh, người ấy là người hiểu mình nhất, mình biết nếu yêu người ấy mình sẽ cảm thấy ấm áp rất nhiều. Người ấy biết mình vẫn yêu anh nhưng k biết người ấy có biết rằng hàng tối nói chuyện với người ấy mình đã rất thoải mái, mình có thể nói hết những suy nghĩ của mình và thực sụ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mấy hôm nay người ấy ốm, mình đã thực sự lo lắng và thương người ấy rất nhiều nhưng cả mình và người ấy, đều cố gắng để k vượt qua giới hạn, người ấy sợ rằng chỉ cần gặp laịi mình thì tình cảm sẽ lại quay về, còn mình, mình sợ rằng nếu mình k yêu sẽ làm cho người ấy thất vọng một lần nữa. Thực sự mấy hôm nay mình đã nghĩ đến người ấy nhiều, muốn gọi điện, muốn hỏi thăm xem người ấy đã đỡ chưa nhưng lại sợ, sợ gieo trong lòng người ấy một niềm hy vọng, sợ trong lúc yếu đuối người ấy sẽ k thể quên được, mình đã day dứt vì tình yêu đủ rồi, k muốn làm khổ người khác nữa.
    Mình đã nghĩ đến một ngày biết đâu mình có thể nhận lấy tình cảm đó và mình sẽ hạnh phúc, nhưng trong đáy lòng mình biết mình chưa thể quên anh, nhất là lúc này, khi đắn đo trước tình cảm của người ấy mình biết rằng mình còn yêu anh nhiều lắm bởi mình đang nhớ anh da diết.
    Mình cần sự thanh thản trong tâm hồn, sẽ k hỏi thăm người ấy, k nói chuyện với người ấy nhiều nữa, thực sự chỉ muốn dành tình cảm cho 1 người 1 cách trọn vẹn nhất, đã yêu là k còn một hình bóng nào khác, mình tin, cái gì của mình thì sẽ là của mình, cố lên nào findst, mình đủ sức mạnh để vượt qua mà!
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Choáng với bài viết đầu tiên của Find. nên quyết định đi tiếp theo bài bạn post, cười ngặt ngẽo với bài thơ, cưng ơi cưới. và giờ đọc đc entry mới của bạn.
    Mình thấy đôi khi sống nhẫn tâm 1 chút để lòng thanh thản, điều đó đúng, nhưng chỉ đúng khi mình còn quá trẻ con, mà điều đó cách đây 4 năm ròi, mình làm y như bạn. chạy trốn, kể cả biết bạn mình bị ốm cũng nhất quyết ko qua thăm. Sau này, lớn hơn 1 chút, nghĩ lại, ng ta có yêu mình hay ko đó là qđịnh của ng ta, ko ai bắt mình phải yêu cảm ơn như thế cả, nếu thế thật thì xã hội này loạn mất.
    Ng ta đối xử với mình tốt, xin cứ trân trọng trước hết đối xử như 1 ng bạn chân thành của nhau, bạn hãy gọi điện hỏi thăm ng ta đi, ko ai bắt vạ bạn
    Cái nợ lớn nhất của đời ng là nợ ân tình, mình ko muốn nợ ai hết, nên mình sống tĩnh tâm và đối xử thật tốt với những ng bạn xung quanh. Và bạn hãy coi anh ấy là bạn tốt, anh ấy xứng đáng để bạn hỏi thăm chí ít như 1 ng bạn.
    Chúc vui ngày 2/9.
  3. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày gặp anh
    trái tim không vô tình nữa...
    Em sẽ chờ....cho đến một ngày
    anh yêu em đắm say...
    Em vẫn thầm cầu mong
    dù anh đi tới phương nào
    anh vẫn luôn nhớ về em
    anh sẽ trở lại với em
    Em yêu anh biết bao.
    Khi nhìn lên trời đêm đầy sao
    Em thầm mong ngôi sao sáng nhất
    là vì sao ban hạnh phúc cho anh
    Em yeu anh...
  4. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khi trái tim của một cô gái luôn xuất hiện hình bóng của hai chàng trai, một là người cô yêu say đắm nhưng đang ở rất xa cô và k bao giờ chịu hiểu cô, một là người ở thật gần, rất hiểu cô và luôn quan tâm tới cô làm cho cô vô cùng xúc động, cô đã suy nghĩ, cân nhắc và k biết nên dành tình cảm cho ai. Cô biết, cô ngốc lắm, bởi cô chỉ yêu và nghĩ về những gì xa vời, những gì có thể k đem lại hạnh phúc, cô đã chối bỏ hạnh phúc hiển hiện trước mắt để mơ về môtcại gì đó xa vời, cô cảm thấy mệt mỏi và k muốn nghĩ tiếp nữa, vậy quyết định cuối cùng là quên cả hai người...
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại phải quên hả Find.
    Đã nghĩ đc nhiều đến thế thì phải biết trân trọng cái mình có chứ.
  6. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sun àh, vì mình trân trọng tình cảm của ngưòi ta nên mình phải quên người ta thôi bởi nếu như mình có chút nào đó nghĩ đến ngưòi ta nhưng là tình cảm k trọn vẹn thì tốt nhất là quên đi để người ta k hy vọng nữa. Điều làm người ta đau khổ nhất trong tình yêu là hy vọng hay kỳ vọng vào tình yêu đó nhưng rồi lại bị thất vọng, mình vẫn chưa quên được ngưòi cũ nhưng cũng xúc động với tình cảm của người mới vậy tốt nhất là k nghĩ đến ai nữa, nói thì dễ nhưng làm thì khó, mấy ngày vừ rồi đầu óc thanh thản hơn nhưng hình bóng của anh vẫn xuất hiện trong đầu, không còn cảm giác xót xa nhớ nhung nữa, vậy là tốt rồi phải k sun?
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihi... typing của bạn hết bão tố rồi,
    Vẫn bướng bỉnh ... mình vẫn giơ 2 tay, 2 chân ủng hộ bạn nên cho ur new bf cơ hội.
    " Hãy chạy đi, đừng chờ cảm xúc tốt rồi mới chạy"
  8. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Uh,cảm xúc trong tình yêu thật khó đoán biết, mình không kìm nén cảm xúc nữa mà để cho nó trôi theo cách của nó, cách đây 2 năm mình đã k cho ngưòi ấy cơ hội nào, đến giờ người ấy vẫn ngại ngùng nên k dám tiến mạnh, mình cảm ơn người ấy nhiều vì đã xử xự được như vậy. Trong suy nghĩ của mình, anh vẫn là người mình lựa chọn nhưng bạn nói đúng,bão tố đã qua rồi, mình đã vượt qua được và sẽ còn bướng bỉnh chiến đấu đến giây phút cuối cùng , cuộc đời này, rồi xem sẽ đi đến đâu?
  9. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại bị dàn xếp một vụ mai mối, biết là mình đang bi vào tròng nên cảm thấy chán nản, thế là vẫn chưa chấp nhận được một hình bóng mới. Thế nào nhỉ? Muốn và k muốn giờ chẳng khác nhau là mấy, giờ chỉ thấy trống rỗng, chán nản và k biết mình muốn gì, thực sự k biết mình muốn gì.
    Mùa thu, là sinh nhật mình, là sinh nhật anh.
    Mùa thu, là mùa mình gặp người ấy, là mùa mình nghĩ đến người ấy với những xúc cảm nhẹ nhàng pha chút gì đó nuối tiếc, nhưng rất tiếc, k phải là tình yêu.
    Mùa thu năm nay, chưa có cảm xúc gì, k thấy bồi hồi, k gợi nhớ, k gợi cảm xúc...
    There is something cold and blank!
  10. findst

    findst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao bỗng nhiên lại cảm thấy nhạt nhẽo, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên nhạt nhẽo thế này. Ngày nào cũng trôi qua như vậy, lo toan tất bật với công việc rồi mọi việc cũng vẫn chẳng đi đến đâu chỉ làm mình càng thêm chán nản. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có những con người ấy, những công việc ấy mà không việc nào, k mối quan hệ nào hoàn hảo. Mình cầu toàn quá chăng? Hay thực sự bây giờ cuộc sống nó thế, mình cứ tự trách mình k quan tâm đến người khác nhưng cũng có ai ngó ngàng được tới mình đâu! Mà cũng hay nhỉ, sao tự nhiên minhg lại dòi hỏi thế nhỉ? dở hơi.
    Cuộc sống này nhạt nhẽo quá, muốn làm gì đó thay đổi hẳn, bứt phá hẳn mà chẳng có cơ hội (hoặc có cơ hội mà k dám tiến đến), chán, chán lắm...

Chia sẻ trang này