1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sorciere, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tại sao???

    Bạn có biết bây giờ tớ rất buồn không? Tại sao bạn không chịu hiểu tớ? Bạn chỉ biết trách móc thôi mà không chịu nghe, không chịu hiểu người khác. Tớ không giận bạn vì bạn đã đọc hết mail của tớ nhưng tớ giận là tại sao bạn đọc nhưng lại không chịu hiểu chứ? Bạn trách tớ không thật lòng với bạn ư? Vậy bạn thì sao? Bạn nghĩ rằng tớ nói những điều đó với bạn mà không suy nghĩ à? Bạn nhầm rồi. Bạn hơn tớ 3 tuổi, ra ngoài XH cũng sớm hơn tớ nên có thể với bạn những gì tớ nói và tớ làm đều là trẻ con và không hề suy nghĩ. Nhưng tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện ấy. Bạn nói rằng bạn đã nhầm khi coi tớ là bạn tri kỉ. Nhưng có khi nào tớ đã là tri kỉ thật sự của bạn chưa? Trước kia bạn nói tớ là tri kỉ duy nhất của bạn. Vậy mà, vậy mà tớ lại thấy bạn gọi một người khác là tri kỉ. Người ta có thể có nhiều tri kỉ vậy sao? Bạn có biết tớ đau lòng thế nào khi biết được chuyện đó không? Cuối cùng thì tớ hiểu ra rằng tớ và bạn thật sự chẳng hiểu gì về nhau cả. Buồn thật đấy. Rút cuộc thì những gì tớ và bạn có được từ trước tới giờ chỉ còn lại một câu nói duy nhất của bạn "...mình và bạn không thể trở thành bạn thân được..". Bây giờ thì tớ chẳng muốn thanh minh gì cả. Thanh minh làm gì cơ chứ khi mà bạn không chịu tin tớ. Tất cả những gì tớ muốn nói đều đã nói hết rồi còn hiểu hay không thì tuỳ ở bạn. Tớ thực sự cảm thấy rất mệt mỏi...
  2. Sorciere

    Sorciere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày rồi tớ không nhận được mail trả lời của bạn. Bạn vẫn còn giận tớ ư? Nhưng bạn đã từng nói với tớ là dù có giận tớ thế nào thì bạn vẫn viết mail cho tớ mà. Hay bạn không muốn nói chuyện với tớ nữa? Nếu có như vậy thật thì bạn cũng nên viết mail nói rõ cho tớ biết với chứ, tại sao lại cứ để tớ phải chờ đợi như thế này? Bạn biết tớ rất ghét chờ đợi mà. Bây giờ tớ đang có rất nhiều tâm sự, tớ muốn được thổ lộ, muốn được chia sẻ....vậy mà bạn ở đâu???
    Chẳng nhẽ tớ và bạn lại kết thúc tại đây ư?

Chia sẻ trang này