1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    tại sao thứ 2 lại đến trước thứ 3 ,tại sao sông lại phải đổ về biển ,tại sao hoa hưóng dưong lại hưóng về phía mặt trời và ........tại sao em lại quá yêu anh
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Vì đó là quy luật của cuộc sống, ........ còn tại sao em yêu anh á? chắc là tại vì em thấy anh đáng để cho em yêu đấy mà, nhưng em yêu anh sao bây giờ em mới nói hì hì ( đùa tí đấy mà ) vui vẻ nha
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  3. duyzero

    duyzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    " Đa tình tự cổ thiên thu hận"
    TranChiTrung ơi TranChiTrung, người ta đã nói Đời là một bể khổ vô biên - nhưng khi con quay lưng lại : vẫn một người đàn bà! (không hơn không kém)
    [blue]
    Kẽ Tầm Thường
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    @ại sao nguời ta khổ khi ieu nhau : bởi vì người ta luôn cảm thấy nhớ nhung khi thiếu nhau
    @ại sao ngưòi ta ít cười hơn là khóc? Bởi vì trong tình cảm thường có lắm chông gai .. khiến cho họ có nhiều sóng gió hơn là bình lặng
    @tại sao người ta không dành cho nhau một chút cơ hội khi kết thúc ? Bởi vì người ta biết khi kết thúc thì sẽ nhớ nhiều hơn .. Không gặp có thể nhớ nhiều nhưng khi gặp rồi , thì người ta lại nhớ nhiều hơn .. và khổ nhiều hơn vì Cô đơn
    ihi nói đúng không vậy
    thien than be nho

Chia sẻ trang này