1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại Sao ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruoi_giam, 23/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế em ko đồng tình lắm.
    Làm gì có chuyện chỉ có đàn ông con trai là được quyền ghen tuông như bác nói đâu.
    Chả nhẽ con gái ko có được cái quyền đó ???
    Nhất là bây giờ lại là thời buổi bình đẳng nam nữ .
    Những lời bác nói em thấy chả có tính thuyết phục gì cả.
    Em chờ câu trả lời khác của bác mà có tính thuyết phục hơn cơ.
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
  2. tiasetdo

    tiasetdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bác ruoi_giam ơi em không biết phải nói thế nào cho bác hiểu đây.
    Em chỉ là người nói theo sách thôi, có thể với bác là nó chưa thuyết phục nhưng em tin là nếu một người con gái biết cách hiểu người bạn trai của mình thì khi đó chính họ sẽ tìm ra được câu trả lời chính xác nhất. Mong bác sớm tìm được một người hiểu mình như vậy." có chắc là con gái không........cảm thấy khó chịu không?
    Các nàng mở miệng ra như là người ..cao thượng ,chứ bụng họ vẫn ....tức ơi là tức!hê hê!Đúng thế không các bác!"

    ẢO TƯỞNG CHỈ ĐỂ KHỔ ĐỂ TỦI.
  3. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có dám chắc là con trai ko như vậy ko ?
    Họ cũng tỏ ra là cao thượng ở ngoài mặt đấy thôi và trong bụng họ cũng căm tức những kẻ trước đây " từng " làm người yêu của người con gái mà họ đang yêu bây giờ.
    Điều tôi muốn nói là tại sao cứ là con gái mới là người phải hiểu con trai?
    Tại sao ko phải là cả hai người cùng hiểu nhau ?
    Tại sao con trai thì được quyền ghen ra mặt còn con gái thì phải để trong bụng ?
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU, YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ
  4. tiasetdo

    tiasetdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ruồi_giấm ơi!! bạn đã bao giờ thấy một dòng sông có hai bờ đều lở chưa? Đúng là tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp với mình, biết cùng hiểu nhau và vì nhau thì thật là khó nhưng bạn ạ" Không có cái gì tự sinh ra và tự mất đi cả" Một tình yêu bền vững là tốt đẹp cũng như một ngôi nhà, cho dù khi dây dựng ngôi nhà ấy chỉ có một người đứng ra xây cất nó, còn người kia là "giám sát bên A"nhưng khi ngôi nhà kia được hoàn thành bằng tất cả tâm huyết và sự chân thành của người " thợ xây" thì mình tin rằng "bên A " sẽ không từ chối vào ở trong ngôi nhà đó( trừ là kẻ dở hơi).
    ẢO TƯỞNG CHỈ ĐỂ KHỔ ĐỂ TỦI.
  5. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hay !
    Phải đến bài viết này tui mới bị bạn thuyết phục đó.
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ

Chia sẻ trang này