1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao???

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi On4U, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Tại sao???

    Tôi có một câu hỏi nhỏ hỏi mọi người nhé: "Tại sao bạn chọn học ở trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM?". Hãy cùng tâm sự về việc bạn đã chọn hướng đi cho tương lai mình nhé...

    Tôi xin được bắt đầu: Dạ em học Kinh Tế đơn giản là do em rớt Bách Khoa ạ.... mà luyện thi thì lười wé nên học luôn... híc... 1 lý do chán òm...

    Nào còn các bạn thì seo????



    All for you
  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tại Sao Hôm Nay Chủ NHật Mà Mọi Người ko ở NHà,Đi Đâu hít rùi.Tui trở Về mà ko có Ai Ở Nhà Hít vậy???.Nhà vắng tanh ko 1 bóng người.Bác Peac đâu rùi,Bà Star nữa??,Đâu cả rồi.Híc lại đi wa BK chơi rùi chứ gì,Rõ Chán

    Trojanvn@

    http://trojan.idz.net
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là Chủ Nhật mà... mọi người còn phải đi chơi chứ... ai bảo chú không có bạn làm chi... hehe... cô đơn mình anh...
    All for you
  4. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    về việc tại sao em lại học kinh tế thành phố hồ Chí Minh ấy à,cũng chẳng có gì hay ho lắm các bác ạ.Chị em học trường này,khoá K24,chị em về bảo bố mẹ em bắt em thi trường kinh tế.Vì em rất nghe lời bố mẹ nên khăn gói lên đường vào Sài Gòn,thế thôi các bác ạ.
    dự định tương lai của em ấy ạ.Cũng chẳng có gì,giờ em mới vào học,còn 4 năm nữa,chưa có dự định sau này sẽ làm ở đâu .Chuyện của em chỉ có vậy thôi.Chán phèo các bác nhỉ.
    bigdog30784
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    À em học ngành nào thế nhỉ??? Anh học Tài Chính Doanh Nghiệp, một ngành nửa nạc nửa mỡ hay thổ thiển hơn là ba rọi... huhu...
    All for you
  6. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    ô là là,em cũng học ngành tài chính,khoá 28,mới toanh à.mong được các anh chị chỉ bảo thêm.
    bigdog30784
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Bigdog ơi chị em tên gì và học ngành gì vậy. Còn em học tài chính thì theo bác On đi. 4 năm mài mòn đủng quần cũng có công việc mà. Anh chỉ làm wen với chị em thôi. Sao mà chị em dại thế lại xui em vào trường này. Wá ư là chán, đời trước sai lầm lại bắt đời sau đi theo vết xe đổ
  8. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    he he... nhà tớ cả nhà đều học KT. có thể nói là tớ đang tiếp bước truyền thống của đàn anh chị đi trước. và, hic, tiếc thay cũng là ngành Tài chính. huhu.... sắp thất nghiệp rồi. hu hu......

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.

  9. nothing_to_say

    nothing_to_say Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Em học kinh tế đơn giản vì em máu làm giàu...hê hê...hơi bị mơ mộng ....nhưng sau khi học 4 năm thấy chẳng đủ sức để làm giàu.....Cả nhà vận động theo Bk nhưng em không thích...hê hê....Đời thật buồn...bây giờ ...không hề hối hận vì sự lựa chọn của mình.....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì.....
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
  10. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    chị em ấy à,K24,vừa ra trường. không ngờ en gặp được nhiều bác ngành tài chính thật đấy. Em thấy học kinh tế cũng có sao đâu hén,ra trường có việc hay không còn tuỳ vào khả năng của mình ấy chứ.Nhưng cỡ em chắc cũng thất ngiệp quá. Thôi vài bữa các anh chị ra làm xếp nâng đỡ cho đàn em với nhé.
    bigdog30784

Chia sẻ trang này