1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi break_kid, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. break_kid

    break_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tại sao

    tại sao tại sao ,sinh viên bách khoa luôn bị sinh viên trường khác ghét thế ,từ nông lâm đến thể dục thể thao ,tui không thể tìm ra câu trả lời ,bác nào giúp em vứi,em đã thăm dò khoa sư phạm kỹ thuật nông nghiệp trường nông lâm là con gái khoa này ghét cay đắng con trai BK ,hic ,em có làm gì nên tội đâu chứ ,ai help me ?????????????????

    bk
    sách là ngọn đèn bất diệt của sự thông thái tích luỹ lại
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    đâu , ai bảo thế bác bảo em , iem tạt axit no' ngay , sv Bk là nhất , là số một :D
    em u Bk :P

    Nhi.
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy đúng á, con trai trường mình thì bị ghét, con gái thì bị ganh tị vì được chiều... Nhiều khi đi đâu hỏi mình học trường nào cứ kiếm cách lảng đi. Buồn thật!

    Saladin

  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Âh, môt chuyện khá tế nhị.
    Thường thì mọi sự vật đều có 2 mặt, mâu thuẵn với nhau. Phải có mâu thuẫn phát sinh thì sự vật hiện tượng mới tiến bộ và phát triển hơn được. ( triết học Mác Lê nin 6 điểm)
    Cho nên là người thì ai cũng có kẻ thương người ghét. Ko phải ai cũng ghét mình, mà cũng chẳng fải ai cũng mến mình cả đâu. Vấn đề là mình fải làm sao cho hạn chế số người ghét và tăng cường số người thương mình là được rồi! Đúng hông?
    >>dunghoitaisao: tớ thích câu nói của you lắm
    . Fool bước đi âm thầm .
  5. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Oái, sao lạ thía hả các bác? Em ko nghĩ là tỏng đó lại thía đâu ạ, chứ ở ngoài này ấy ạ, con trai và con gái BK được cưng lắm mí bác ui. Nghe đến con trai BK là mọi người nghĩ tới nhưng khuôn mặt kính cận đẹp trai hiền lành, con gái thì nhu mì nhưng cũng ko kém phần nghịch ngợm, nói chung là BK rất chi là có giá ở ngoài Bắc.
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  6. break_kid

    break_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    thui đi .không tin thì vào đây mà xem nè ,tui bị người ta cho là lên mặc mà có gì đâu cơ chứ ,hỏi tui học gì ,bảo bk ,ngành gì tui bảo chăn nuôi trồng trọt (tui ngượng ngành CNTT lắm),mà hỏi thì hỏi tới cùng ,không trả lời thì cho là lemon question ,trả lời thì cũng cho là vậy ,thử hỏi tại sao như thế hả??còn nửa nha ,bạn bè thì ngày càng xa lánh vì sao vậy ,đơn giản thui ,vì học bk ý mà ,lý do ư ,cũng đơn giãn thui chẳng thích vì học giỏi tự cao ,hay vì môn nào cũng thi lại (như tui chẳng hạn),nhửng buỗi đi chơi mình không đi với lý do bài vở,cũng cho là LQ ,nhưng tự hỏi bản thân ,tui nói chuyện thì khỏi chê ,nử nhân văn bảo rất vui tính ,vẫn giúp bạn bè nhiều (không học cho tón tiền ngu hả),nhưng vẩn có khoảng cách dù tui không muốn đâu,tại sao vậy???????????????
    ai bảo góp phần làm giảm cái ghét ,tăng sự thương mến sao không đưa ra hẳn một phương án đi??
    còn nữa nha nhiều lắm ,mọi thứ có thể không bít nhưnng không ai có thể che giấu đi ánh mắt mình ,bác nào thử nhìn vào mắt chưa .chẳng thấy gì ngoài sự căm ghét ,tức quá mà,làm gì nên tội chứ?????????????
    sách là ngọn đèn bất diệt của sự thông thái tích lũy lại
  7. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tại sao á? K0 hỉu thiệt hay giả bộ?
    1. Con trai BK đông, ỉ i k0 có chị em gái nên chẳng thèm giữ ý tứ gì cả, lúc nào nói chuyện cũng thô lỗ, bạo lực và nồng hơi men
    2. Cũng vì thiếu vắng bóng hồng trong trường nên tác phong lôi thôi lếch thếch.
    3. Cũng cùng nguyên nhânnên cực kỳ thiếu hiểu biết về tâm lý chị em phụ nữ nói chung
    1, 2, 3 => bị con gái ghét
    4. Cái này là nói thiệt: chắc con trai trường khác cũng có chút gì đó gọi là ganh tị với con trai BK
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  8. break_kid

    break_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    thayboimu đúng là thầy bói mù<đã mù thui thì đừng bói toán nửa ,sao bảo là con trai BK toàn hơi men hả>thưa em đây kô bít bia và ruợu .chỉ dùng cocacola thui ,hoặc pepsi thui,còn ở dơ thì cũng tắm ngày một lần thui .còn không có lịch sự hả.xin lỗi ,BK này thừa nhé,thầybóimù có phải là dân khác không dậy?
    tui sẽ upload hình ở KTX cho mấy you xem khi có đk <tui đã chụp rùi,,à mà chắc thayboimu cũng đâu có thấy đường đâu mà bình phẩm tội nghiệp quá,mù coi chưng ăn.........
    còn con trai trường khác ghen là sao hả?bộ chọc giận ha?thật hết bít>
    sách là ngọn đèn bất diệt của sự thông thái tích lũy lại
    Được break_kid sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 06/03/2003
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Nghe phương án nè:
    * Giảm ghét: ông nên đi chơi với bạn bè nhìu hơn 1 tí đi, công việc chúng ta về sau đương nhiên cần kiến thức, nhưng mối quan hệ với mọi người cũng ko thể thiếu đâu nhé. Xưa tớ cũng cắm cổ học hành suốt hk 1. Chẳng chơi với ai, hơi bị buồn. Sang hk2, xích lại gần tụi nó hơn, tập đánh bida, rồi đá banh, games... cũng dzui. Nhất là sau khi học hành uể oải, chơi xong thoải mái liền.
    * Tăng thương nè: quan trọng là khả năng hài hước, dí dỏm, mua 1 cuốn đắc nhân tâm về đọc. Xong rồi đem ra áp dụng nhé
    Tóm lại có thể nói là:
    Có tài mà không có đức thì là người ác. Còn có đức mà không có tài có nghĩa là người quê.
    Chữ đức ở đây bây giờ còn được hiểu là được mọi người yêu mến đó.
    . Fool bước đi âm thầm .
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Giờ tui mới bít chăn nuôi trồng trọt là CNTT nha. Ông Break-kid này chơi chữ nhe.... Ở đâu thì không dám nói còn về nhà mình thì cứ thoải mái thui, nói nhái đi nhiều khi lại bị hiểu lầm đó bạn ơi!
    Trong này nhiều anh chị học CNTT, rồi còn nhiều người học nhiều khoa khác nhau nhưng cùng là BK nên hiểu, thông cảm nhau mà. Người nhà hết nên bạn cứ thẳng thắn!

    Saladin

Chia sẻ trang này