1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi break_kid, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, tớ đi đâu tớ cũng tự hào vì học BK ra hết, mặc dù học ở trường rớt lên rớt xuống
    whisper@
  2. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ... Chú break_kid ngay lập tức đã chứng minh điều số 1 (thô lỗ, bạo lực) và điều số 3. Xem ra thầy bói này tuy mù nhưng chẳng mù chút nào . Cái chiện dân BK bất lịch sự và ở dơ là tự chú vạch áo cho người xem lưng à nha. Thử đốt đuốc kiếm coi tui có dùng từ BẤT LỊCH SỰ và Ở DƠ lần nào k0??? K0 hề! Giờ mọi người đã rõ chưa nhỉ: ai mù??? Vu oan giá họa cho người khác cũng là 1 cung cách rất là thiếu lịch sự đấy nhé!!!
    Còn chuyện nồng hơi men thì đó là ấn tượng chung về nam SV, đặc biệt là nam SV BK. Nghiện nước ngọt như chú hơi bị hiếm. Đếm thử coi mấy lần offline mà có ăn uống thì được mấy lần các bác BK nhà ta về nhà mà trong máu k0 hề có tí cồn nào? Ngoài ra còn vô số những lần khác các bác rủ nhau đi nhậu để thi đua trình diễn môn võ công cao siêu quán thế: biến cồn thành máu. À, mà chú cũng đâu có biết 3 cái chiện này đâu nhỉ. Hờ hờ... đã k0 biết thì dựa cột mà nghe nhá, đừng có gáy toáng lên như con gà trống choai thế chứ
    Quyết định phải bổ sung thêm 1 số điều như sau:
    5. Con trai BK, đặc biệt là những người nghiện nước ngọt, thường hay sửng cồ lên mỗi khi có ai nhắc đến chuyện rượu bia của nam SV BK. Phải chăng là vì cảm thấy quá mất mặt khi k0 có khả năng uống bia rượu như những người khác???
    6. Con trai BK, nhất là những người mê món cocacola hoặc pepsi, có tầm hiểu biết còn hạn chế nên k0 hiểu được ý tốt của người khác và k0 thể nhìn xa hơn cái chóp mũi của mình. Khen là khen con trai BK thông minh, học giỏi, thi đậu vào trường nổi tiếng, tuyển chọn gắt gao... nên con trai trường khác mới phải ganh tị. Thế mà, tiếc thay, chẹp chẹp... chú break_kid làm mất hình tượng đẹp về con trai BK quá. Đọc bài của chú thế nào cũng có người nghĩ: Hoá ra con trai BK nông nổi, đầu óc hẹp hòi, hay nghĩ xấu về người khác, lại còn to mồm lu loa mắng mỏ con gái nhà người ta nữa.
    7. Chú break_kid này hình như chẳng tự tin tí nào về bản thân, nên cứ xuyên tạc thành ý của người khác thành những lời xỏ xiên. Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người nhé. K0 phải ai cũng hay nghĩ xấu về người khác như chú đâu. Chán!!!
    Thế nào? Đã thấy là chú chưa biết gì về chị em phụ nữ chưa? Chú nói 1 sẽ bị nói lại đến 2, 3 đấy. Lần này là lần đầu, nể tình các bác vốn là chỗ thâm giao nên tôi tha cho chú. Còn lần sau thì có khi chú sẽ được đọc nhiều hơn nữa đấy.
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Trời..trước đây có nghe một lần "Chăn Nuôi Trồng Trọt" tưởng là tiếng lóng của khoa nào bên môi trường chớ.
    >> Mỗi người mỗi khoa thôi có gì mà ngượng.
    >> Tui không nghĩ BK bị trường khác ghét. BK chơi đẹp thí mồ, ai rủ nhậu là nhậu, TDTT rủ xuống đá banh là kéo nhau đi liền, Sư Phạm kêu qua giao lưu là a-la-xáp-lá-cà luôn..
    À chỉ có một cái mà mấy trường kia uất ức là BK hay chơi hội đồng áp đảo mấy người khác ( chẳng hạn đá banh thì hooligan đông như kiến, đánh lộn thì lúc nào cũng kéo theo bầy đàn...)
    Tic Tac Chec
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hihi kết nhất cái chuyện cả trường bách khoa kéo đến quậy cái siêu thị để bảo vệ dnah dự bạn mình ấy :x giang hồ đáng iu :D

    Nhi.
  5. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bây giờ mỗi lần ai hỏi học đâu ra, trả lời cứ mà lấp lửng, chả còn cái vẻ vênh váo đầy tự tin của mấy năm về trước nữa. Chả là tự thấy mình quá kém cỏi so với cái mác BK, nên nói ra chỉ thấy méc cỡ thui, thấy như có cái gì đó làm ảnh hưởng đến cái tên BK vậy.
    BK luôn là nhất với tớ!
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Kid ơi, tui xin ông. Hôm nay là 7/3 rồi.
    Chỉ còn 1, 2 ngày nữa thôi! Ông ráng đè nén đi nhe.
    Tới 9/3 rồi thì.... đâu cũng sẽ lại vào đấy cả thôi
    . Fool bước đi âm thầm .
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    1. Mặc cho ai ghét thì ghét nhưng rượu và bia thì con trai BK không bỏ được.(bỏ vợ còn dễ hơn bỏ rượu)
    2.Cái này gọi là ăn mặc giản dị. Bác Hồ chả khuyên chúng ta nên giản dị là gì. Với lại con trai cần gì phải ăn mặc diêm dúa nhỉ.
    3.Có lẽ điều này đúng. Từ nay phải ráng tìm hiểu về tâm lý phụ nữ mới được.
    4.No comment!

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  8. break_kid

    break_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ.mấy người là ai hả,dân bk hả,tui ghet làm dân bk lắm,năm sau tui thi trường khác ,tui đã từng bỏ kinh tế rùi mà?
    mấy người chỉ dỏi bạo lực thui.còn ở tại đây.thủ dức này ,hic .không khí buồn quá.bk là cái quái gì chứ,
    còn chuyện đánh nhau hả,tưởng gì ,năm nào cũng bị cho TDTT đánh cho phù mỏ,về mít má,má cho gậy tưởng là ngon lắm ai ngờ chỉ toàn con trai lăng nhăng,tụi tui ở thủ đức này hic hic,tức quá,ai hỏi gì cũng không dám nhận học BK ,sợ thẹn,tại sao,còn nửa nha,đừng tưởng máu gian hồ là ngon,chà có ngày phù mỏ đấy,à box 83 rủ mấy you đá banh kìa ,đá không ,hay sợ thua,hì hì
    hay sợ đị đá cho gảy cẳng
    nói thiệt con gái bac khoa thì đẹp đấy?cho em một em đi.đang cần,babystar ,hay ai đó thì tuỳ,hí
    sách là ngọn đèn bất diệt của sự thông thái tích lũy lại
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là túng quá làm liều. Thì ra đang "khát máu" (thiếu mấy em ấy mà) nên break nhà mình đang hung hăng! Đề nghị chị em phụ nữ cử em xinh nhất box mình lên Thử Đức thăm nuôi chú break-kid!

    Saladin

  10. Boy4is

    Boy4is Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Chời ơi, chú Break_kid này nói hơi bị đúng đó nhe ... hic, cho em xin cái bắt tay vì đồng cảnh ngộ Chả là em đây cũng học ngành như chú, em đây cũng đã từng học ở Thủ Đức như chú (giờ học năm 2,7 rùi!), hic ,đừng nói gì ở trường khác, ngay cả dân BK với nhau mà còn ghét nhau nữa là (dzí dụ : Tụi con trai lớp em bị mang tiếng là dân Linh Trung "thiếu gái" nên "hám gái",các bà chị Bách Khoa cùng khoá ghét cay ghét đắng Hic,... nói ra lại càng tủi hơn : ngay cái tên lớp khi đã vô BK rùi mà trường cũng không tha : MT00LT... trong khi đó lại phân biệt MT00BK ... tại sao dzậy ?... tại vì do thời thế mà tụi em phải ở LT, thiếu thốn girl BK, dzô đây mới chọc mấy bạn "ấy" một tí mà làm thấy ghê (đúng là Lé mòn quét sần)... Hic, đi từ trong đã là dzậy rùi thì ra ngoài với mấy bác trường khác chịu sao thấu, nào là chảnh,kĩ sư chế lựu đạn, tưởng dân BK ngon hả mạy?,...và thế là nhào dzô búa tụi em...hic hic hic... Dân TDTT mà búa BK thì còn gì BK nữa... may hồi đó còn có dân TN ở cùng KTX hỗ trợ chứ không thì...
    Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại ... cho rõ hơn ... đó là làm dân BK nào sung sướng gì,học chết bà luôn lấy đâu chơi...Rượu bia hở ?...Thì cuối học kì phải dọn dẹp ngân khố của lớp chứ ...Trai gái hử, thì để hâm nóng trái tim gầy héo ... bạo lực à ?... Ai thấy nào ? Cái này là "nựng" nhau chứ bộ!...còn gì nữa nhỉ ?.. uýnh lộn sao? .. thì rõ ràng là uýnh "lộn" chứ đâu uýnh trúng chóc đâu!...Học nhiều à ?.. thì thử lỡ mà chơi nhiều hơn học coi!...rùi sẽ thi nhiều hơn chơi cho mà xem...Dzậy thì dân BK có gì xấu để mà "hate" nào ... Này nhá, kĩ hơn 1 chút, ngay bản thân em nhé : Em hầu như đã bõ hết 1 nửa tật xấu của mình rùi : "Trai gái" thì em bỏ được "trai", "cờ bạc" thì em cũng bỏ được "cờ", "rượu chè" thì em bỏ được "chè", "hút sách" thì em bỏ được "sách", "học đòi" thì em bỏ được "học"...gì nữa nhỉ.. hỉ hỉ hỉ ...
    Nào các cô bác , hãy thay đổi wan điểm của mình đối với boy BK đi ... Từ hận chuyển sang yêu, từ yêu chuyển sang ... dzợ luôn cho rùi ... Còn các bác BK thì hãy tự tin lên, tiếp tục phong lưu, xí xọn cùng các gơrl (nếu có thể)...nhưng đừng wên mình là dân BK, quyết tâm làm theo tiêu chí : Ăn + chơi > học ... nào .. ngủ đã ... bye
    Hic, this night ... was made of the loneliness,...don't break my heart to night ... Wow wow yé..yé..é..é...
    PS : I wanna send this message (from a song) to everygirl : "I'm the one who wants to be with you, deep inside my heart ... you (perhaps) feel it,too ...", please... don't treat me as a foolish man when you see me ...Hey, looking to my heart, you'll see ... nothing!
    Boy 4 eyes

Chia sẻ trang này