1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi break_kid, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    HI` giờ mới biết một chút về cuộc sống của SV BK ở Linh Trung. Nhưng mà break-kid đâu cần nói một cách cay đắng vậy. Ko lẽ chỗ học làm nên giá trị của một người sao? Hì chúc bạn luôn vui với ko để ý gì ba cái lẻ tẻ đó nữa
    boy4is: đọc bài của boy4is=====>ko nhịn được cười
    Life is a journey
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ko ho^? danh la dan BK nhen. Nhung ma noi gi thi tnoi nhen , Xi trit ty ko co an tuong gi cho lam voi BK dau ah nhen...
    Vi co 1 lan vao truong BK ma so* qua cho`i lun do'....Muon biet vi sao ha?? ....goi cho Christy la biet lien ah
    Nghe con gai truong CĐ Hoa Sen ( Lotus college ) nhan xet ne`....
    BK thi lam con chai that do' nhung con chai nhieu lam đâm ra chai mặt hih`hi` noi vay hong biet có ai la ko he????
    Con chai BK nen chu' y' den' phong cach an mac cua minh di nhen , vi hoi truoc vao 1 lan thay sinh vien BK sao beo nheo qua ah mac du` chiec dien thoai 8210 dang cam tren tay ma ao quan thi .......toi day xinmien noi them hiii
    Vay hen
  3. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bó tay thôi. Mặc đẹp quá thì xa lạ với anh em rốt cuộc chẳng chơi với ai được. Thôi thì thà lôi thôi lếch thếch một tí mà còn giữ được bạn bè thì vẫn hay hơn chứ!
    BK dạo này cũng xuất hiện tình trạng sinh viên kiểu mới nhe. Ăn mặc đúng kiểu áo bỏ thùng nhưng chơi toàn đồ xịn. Áo mấy trăm, quần mấy trăm, đồng hồ triệu mấy hai triệu, dép thì bét cũng 100k.... Nhiều lúc mang một thằng vác cái di động ra so với một thằng không di động loại đó đừng tưởng thằng không di động thua mà lầm. Cái cách nó xái tiền còn gớm hơn thằng kia nhiều. Mà nghe tụi con gái đồn thằng đó học cũng thuộc loại tanh tưởi... Hic, mình ngưỡng mộ hắn thiệt! Mà hay là hắn chẳng xài di động, lạ nhỉ?
    Jeno
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Noi nghe ne` con chai nen lich su thi con gai moi ne? do' , noi thiet do'.Luom thuom thi chi co nha` que thui.Noi vay ko biet co ai mat long ko nhi? nhung do la that su ma.Song trong xa hoi nay cai ma~ bao gio cung di truoc rui nguoi ta moi danh gia ben trong. Cai nay hoc tu thuc te'.
    Hay nhìn người đi trước vấp ngã mà tránh chứ đừng để bị vấp ngã rùi rút kinh nghiệm
    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 12/03/2003
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    He...tu'c len ru`i day ....bạn gì đó ơi....
    Tu'c nguoi khac ma` viet lam sao de nguoi kha'c tuc lai thi` Christy day moi kham phuc khau phuc day a'.Co`n neu ma` chui nhau nhu the' thi chang khac gi may ba ba'n ca' ngoai chợ phai khong na`o??
    Christy ko biet cac ban quan niem nhu the nao nhung voi Christy da gap thuc te' thi` moi noi cho may ban biet vay thui , neu ban da 1 lan trai qua thi moi hieu co`n chua thi` thui no table .
    Christy dau co y' noi la` minh phai chung dien sac sao nhu mot dien vien hay mot casi dau?? ko biet ban co hieu ko nhi??
    La một nhà ngoai giao chung ta nen quan tam de'n ve ben ngoai . Ah ma` quen o day la BK ma` dụng voi BK la chit phai ko aaa''''''''''''' nhung ma` hong so* dau hee...
    Kẻ kích động hiiii
  6. NgokLinh

    NgokLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu tại sao mọi người làm mình bất ngờ quá!
    BK là số 1 trong khối các trường ĐH khoa học - kỹ thuật mà!
    Khi xưa Ngoklinh thi vào BK và ... rớt. May là đậu vào KHTN (hồi đó 2 trường thi khác ngày nhau). Nhưng mà vẫn thấy nhục nhục vì rớt BK
    Các bạn đang học BK thì phải nên tự hào chứ!
    Cũng biết rằng BK cũng có nhiều người quậy. Nhưng mà không quậy thì sao là dân BK. Còn nhớ mấy vụ đập lộn với tụi Kinh tế, Sư phạm kỹ thuật (đá banh, bóng chuyền với nhau rồi óanh luôn)... thấy thiệt đã!
    Còn nữa: Có mấy lần qua BK đá banh, mua sách hay vào phòng máy tính bên đó... quậy, thấy mê BK quá! Đâu có trường nào ở TP này đẹp như BK đâu Ghen tị quá!
    Chỉ có điều qua đó thì miễn chuyện ngắm mấy em (có đâu mà ngắm), lại còn sợ mấy ông Vệ sỹ Thăng Long chộp nữa chứ
    NgokLinh
    Được Ngoklinh sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 12/03/2003
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cái dzụ thi dzô như NgokLinh nói thì hơi làm lớn chuyện lên. Không đậu bên này thì học bên kia thôi. Tui thấy nhiều tên đậu cho cao điểm rồi vô học cũng cà tèn. Thi một lẽ, học được là một lẽ. Nhiều sinh viên BK cũng chính vì nghĩ mình thi đậu BK mà cười người khác nên cuối cùng thành ra...
    Tui chưa bao giờ dám có cái nhìn thấp đối với trường KHTN. Phải nói là chưa bao giờ dám mới chính xác. Sinh viên BK khoảng khoảng mấy khoá 99, 98 được trường KHTN đào tạo nhiều môn ở đại cương mà. Nhất là mấy bạn học ở Thủ Đức hồi trước cũng do KHTN đào tạo nên hiểu chất lượng mà.
    >>NgokLinh: Chào mừng bạn tới với người anh em BK, mong được gặp gỡ thường xuyên qua các bài viết của bạn. Trong khi trường KHTN chưa có box riêng thì bạn cứ sang đây nếu thấy mọi người thân thiện. Khi có box KHTN tụi tui cũng sẽ qua bên đó chơi! Dzậy hen.

    Saladin

  8. break_kid

    break_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    co thấy title không vậy hả?chhằng thể tìm đâu sự đồng cảm
    ai có thể giúp ĐỊNh không về một vấn đề(post sau) help me
    sách là ngọn đèn bất diệt của sự thông thái tích lũy lại
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sẵn ở trên christy166 nói về chuyện ăn mặc của dân BK nên tui cũng góp vài câu cho vui. Dân BK có ăn mặc bèo nhèo không? Xét theo nghĩa áo quần tươm tất phải được ủi cẩn thận, đi học bỏ áo vào quần,mang dép có quay hậu (hoặc mang giày) thì chắc là đúng như vậy. Mà chẳng phải là người ta chẳng muốn ăn mặc tươm tất hơn đâu mà là mặc "lịch sự", moden quá thì coi thiệt hổng có giống ai hết. Dị mọi lắm. Nhưng như vậy có phải là nhà quê không? Tao_lao không chắc nhưng nhà quê cũng chả hề gì vì phần lớn dân BK là dân quê mà (như tao_lao tui chẳng hạn). Nhưng đi học nhiều chỗ,chuyển truờng nhiều lần theo thiển kiến của tao_lao tui thì hình như chuyện ăn mặc của người càng mang tiếng thị thành lại càng bèo nhèo. Dân quê lịch sự hơn dân tỉnh, dân tỉnh lại lịch sự hơn dân thành phố.

    Hồi tui học cấp 2 ở huyện, đến lớp 9 thì có thi trên tỉnh nên học nhờ ở đó vài tháng. Nhìn nội qui ăn mặc của trường đó mà thấy khâm phục ghê. Nam phải mặc quần xanh (đen hay tối gì cũng hổng được,chỉ xanh thôi mà phải là xanh dương nữ chứ). Vào trường phải mang giày, mang dép quay hậu cũng hổng được.Thứ hai đầu tuần thì phải mặc quần tây trắng. Nhìn người ta mà thấy mình nhà quê quá. Ở quê mình đi học mang dép gì chả được,thường là dép mũ thui,dép da là sang rùi. Quần thì màu gì cũng được,gần như chẳng ai ép phải bận màu gì cả. Vậy mà lên tỉnh, mọi thứ phải đổi lại. Đi học mà quần áo giày dép hổng đúng qui cách là khỏi vô trường luôn. Thấy kỉ luật nghiêm khắc mà hâm mộ ghê.Đúng là dân tỉnh có khác.
    Cấp 3 thì tao_lao chuyển luôn lên tỉnh học. Những vào cái trường mới này thì mới ngược đời. Chỉ có trường tao_lao thì chả ai đá động chuyện ăn bận gì, cũng chẳng phép tắc rườm rà gì ráo. Thế là đi học cứ chơi toàn dép mũ, đôi dép quay hậu phải cất vô chỗ kín.... Mang riết rùi chơi toàn dép mũ thui,mà mấy cha bạn cũng vậy. Mà kể ra hổng gì, tại học sinh trường nghèo quá,ai có gì thì mặc đó chả ai ép. Thành ra đi học ở trường tỉnh mà kể ra nhà quê hơn bạn bè học ở quê nhiều. Bạn bè mang dép da, đi học thì quần áo chỉnh tề,lịch sự. Ở tỉnh hoá ra lại quê hơn ở quê. Hồi mới lên tỉnh chẳng biết ăn mặc thế nào là đúng, thấy người ta mặc gì thì mặc đó cho đó là lịch sự là đúng phép tắc..."Nhà quê" thì hồi nào cũng nghĩ vậy...Cứ mặc thiệt là lịch sự (theo cách mình cho là nên như thế), đi học mang dép da,bỏ áo vào quần...Nhưng ngày đầu tiên đi học, nói thiệt thì nhìn mình hổng có giống ai. Mấy thằng kia nó có ủi áo ủi quần, mang giày dép lịch sự khỉ gì đâu. Hoá ra mình nhầm.
    Kinh nghiệm lần đó nên lần sau tao_lao chuyển lên thành phố thấy cũng bình thường. Mình thích gì mặc đó,miễn mình nghĩ nó ok là được. Mà tụi khác cũng vậy. Vô trường thấy ai ăn mặc "lịch sự "quá như mang giày, áo quần ủi ngay ngắn là thấy chướng chướng thế nào ấy, nhìn coi hổng có giống ai...Dân thành phố thì tụi nó ăn mặc còn tệ hơn mình......giày dép nhiều khi còn hổng có nữa. Áo thì chơi đủ kiểu tá lả hết chứ đâu phải hồi nào cũng sơ mi lịch sự. Hoá ra thành phố quê hơn ở quê.
    Rồi thêm một lần chuyển chỗ nữa. Chỗ này thì phải nói là "văn minh", "thành thị" hơn Sài Gòn nhiều. Nhưng mấy cha chung lớp coi ra ăn mặc còn "te tua" hơn nữa. Vô lớp thì cha nào cũng mặc tà lỏn,áo thì chơi đủ kiểu...mà toàn là kiểu nhà quê không mới chết, rách rưới tơi tả...Cha nào mang giày, bỏ áo vào quần thui thì phải nói là supper lịch sự rùi (chắc là Prof quá chứ cha SV nào mà mặc vậy). Mà ở chung thì mình cũng quen,đi học cũng mặc tà lỏn không. Sáng thức vậy cứ để nguyên vậy mà vô giảng đường,láng biếng tròng vô cái quần dài nữa là (phải được bèo nhèo như dân BK cũng đỡ).Còn mấy em gái thì ăn mặc khỏi chê luôn. Rất là "nhà quê", đi học cứ như ở nhà. Toàn là mặc tà lỏn không (em nào mặc quần dài chắc là chân có vấn đề). Áo thì toàn là không dây thui (cũng phải cao thủ lắm mới mặc được à), ai mặc loại đó hổng được thì mới bấm bụng chơi loại 2 dây (loại 3 dây cũng hổng chơi nữa,chưa thấy ai mặc vậy bao giờ)...
    Bây giờ nghe chrity166 nói chuyện ăn mặc với thành thị, nhà quê nên vui miệng kể mọi người nghe cho vui. Mà mặc như vậy quen, bây giờ về nhà có ra phố hay đi đâu cũng toàn mặc tà lỏn cho nó mát,tròng quần dài khó chịu thế nào đến nỗi anh chị tao_lao bảo là tao_lao ở "rừng" riết rùi ăn mặc như trong rừng vậy......Dù gì thi mình cũng ở chỗ thành thị mà, sao lại rừng rú được nhỉ.

    Moonlight+Blue-Solitary Mountain
    http://www.vnntu.com
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ăn mặc lịch sự cũng là 1 cách thể hiện sự tôn trọng đối với người khác.
    Ăn mặc lịch sự đâu có đồng nghĩa với việc phải dùng hàng hiệu đúng mode. Áo sơ mi thì chỉ cần ủi thẳng thớm 1 chút. Quần cũng đừng nhăn nheo co lên tận trên mắt cá chân, bị thuốc lá đâm lủng lỗ chỗ. Dép thì đừng kéo lẹt xẹt mài mòn hết gạch hành lang của nhà trường. Tóc tai k0 nên để bờm xờm như tổ quạ. Sáng đi học chịu khó rửa sơ cái mặt. Vậy thôi! Có dám yêu cầu gì nhiều đâu nhỉ
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

Chia sẻ trang này