1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại Sao_Như thế Nào __Và Tại sao ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi STASI_2, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Tại Sao_Như thế Nào __Và Tại sao ?

    Đã bao h các bạn ngồi 1 mình và đặt ra câu hỏi :

    Mình yêu người ấy vì cái zì ? Tại sao Mình lại yêu người ấy ?

    với cá nhân mình ( trứớc đây nhé ) mình thích những người con gái mà mình nhìn là thích ngay...sau đó mới đén zai đoạn tìm hiểu....-->> và nhận thấy đó chỉ là cái trò trẻ con ...k đáng xem...vì mình có lẽ luôn là 1 Po na pác của Waterloo...

    và Hiện h mình thích 1 cái zì đó mang tính lâu zài bền vững mang tính chiến lược....

    Mình hỏi các bạn gái chút nhé ( có thẻ là các bạn trai )

    Tại sao khi 2 người có tình cảm với nhau ( thời điểm khởi đầu của 1 tình yêu )....Mình luôn luôn muốn tặng người đóa 1 món quà dù rất nhỏ : như 1 thỏi 1 thanh Sô cô la..., 1 cái vòng đeo tay...v v...thì người đấy lại luôn zữ ý ...luôn khách sáo...( hix mình cũng hiểu là người ấy cũng ngại lắm...) xong mình chưa hiểu rõ lắm về vấn đề này...??? ( vì chưa tìm ra tận gốc câu trả lời ...vì mình đã đặt vào vị trí của người ấy rồi...

    Vấn đề ở chỗ ...trước khi đén nhà Nàng gặp Nàng..mình luôn ở trong tư thế với tư tưởng : Hôm nay sẽ là 1 ngày trọng đại trong đời ...1 ngày cực kì quan trọng ..., và cũng có thể là ngày cuối cùng của mình..dc gặp nàng nên mình luôn ăn mặc đàng hoàng nhất....và cố gắng mua cho Nàng 1 mốn đồ nho nhỏ nào đó....

    hix...để zải quyết dc cái sự e zè đáng sợ của bạn ấy..( có thể là male nói chung ) thì mình fải làm zì bây h ???

    Mình thành thật cảm ơn mọi người đã đọc msg và có những lời nhắn nhủ nghiêm túc...
  2. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Tại sao khi 2 người có tình cảm với nhau ( thời điểm khởi đầu của 1 tình yêu )....Mình luôn luôn muốn tặng người đóa 1 món quà dù rất nhỏ : như 1 thỏi 1 thanh Sô cô la..., 1 cái vòng đeo tay...v v...thì người đấy lại luôn zữ ý ...luôn khách sáo...( hix mình cũng hiểu là người ấy cũng ngại lắm...) xong mình chưa hiểu rõ lắm về vấn đề này...??? ( vì chưa tìm ra tận gốc câu trả lời ...vì mình đã đặt vào vị trí của người ấy rồi...
    -->>> hay là người đó cho rằng mình là 1 gã trai tơ...thật buồn buồn lắm khi người đấy nghĩ như vậy
    chả lẽ con gái lại k bao h nghĩ xa hơn tí nhỉ ???? !!Q!!!
  3. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    yêu em vì cái gì ư? hic, khó quá nhỉ, và dường như những câu trả lời của anh ko bao h là đủ với em...lấci miệng xinh xinh của em, là đôi mắt, là bờ vai thon, là dáng đi của em, là giọng nới của em, là nét mặt của em đỏ ửng lên khi nói chuyện cùng anh....là đc nhìn thấy em từ đằng sau, nhìn nghiêng...sao mà xinh thế, thật xinh..em đẹp hơn khi mặc chiếc áo trắng đó, ôi, đã bao lần anh cố ko để ánh mắt hướng về chỗ em vậy mà, mắt làm sao nge lời đc bộ não, trái tim cơ chứ, lí trí lại thua tình cảm.....ôi, và còn nhiều cái nữa ở em...khiến anh phải nói lên rằng anh yêu em biết chừng nào, em có biết ko?
  5. congbuikhac

    congbuikhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ :
    Thứ nhất : bạn ko cần phải câu nệ vấn đề quà cáp làm gì cho mất tự nhiên
    Thứ hai : khi gặp nàng ăn mặc bình thường thôi, lịch sự quá lại mất tự tin hoặc quá tự tin thì dở hơi đấy. Nói chung là bình thường như mọi ngày là tốt.
    Thứ ba : nhân ngày gì đó thì tặng quà thì hay hơn . Nếu ko có ngày nào gần thì chọn kỷ niệm 1 tháng quen nhau chẳng hạn. bởi vì các cụ ta còn cúng kỷ niệm ngày rằm và mùng 1 cơ mà
    chúc bạn may mắn.
  6. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    dôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau
  7. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Quy luật vận động của tình yêu _của tâm lí con gái thật là ...vừa zễ vừa khóa ....
    hì...oki..thks bác
    em tin là mình có thể thắng dc chính mình và chase Nàng
  8. tolatiaxu

    tolatiaxu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    1
    Tại sao lại không hiểu mình?
    Tại sao lại như vậy?
    Tại sao...Tại Sao mình lại muốn khóc thế
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đừng viết sai chính tả chứ.
    Không hiểu lắm câu hỏi của bác (câu cú phức tạp quá), tạm trả lời theo ý tớ hiểu vậy:
    Bạn muốn gì là chuyện của bạn, nhưng khi việc bạn làm ảnh hưởng tới người khác thì phải nghĩ là họ muốn gì đã --> bạn vác quà đi tặng & ăn mặc nghiêm chỉnh, nên nàng thấy mình như chú thỏ con đã lọt vào tầm ngắm của "thợ săn" chăng? Chưa kể vụ cái gọi là "khởi đầu một t/y" chỉ là cảm nhận của bạn, chắc gì nàng đã thấy thế? Bạn hiểu nàng đến đâu rồi?
  10. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ thế này thì có ngày nằm thẳng cẳng,mắt nhìn thao láo lên trần nhà mất thôi .
    Ngày nào cũng tặng quà thì nàng ngại là phải ,Vô Công bất thụ lộc mà .Nếu nhận quà rồi sau không nhận lời thì biết làm thế nào ,tự dưng việc làm của ông làm người khác không tự nhiên .

Chia sẻ trang này