1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại saocuộc đơi lại quá đắng cay như vậy.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi red_devil, 20/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuihanoi

    nuihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đó chỉ là lời SGK thôi.Còn iu thật thì khó chia sẻ lắm.Nhưng nếu mà bạn đã ko đủ dũng cảm để nói với cô ấy,bạn chỉ đứng nhìn cô ấy cho đến lúc cô ý có người yêu thì đó là do bạn.Do đó là tình cảm thích hơn mức bình thường hoặc là do bạn quá thiếu kinh nghiệm và ko đủ can đảm để nói lên lòng mình.Hay là bạn ở bên cô ấy.Sẽ có lúc cô ấy cần bạn với tư cách là bạn ,anh trai hoặc cái gì hơn thế nữa.(Và có thể mãi mãi đó chỉ là kỷ niệm của thời học sinh)

    L'Ourse Blanche,tu me manques beaucoup
    Pour toi mon amour !!!
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Ờ, hồi trước mình đã bỏ đi rồi vì chẳng thấy ai nói đến nữa. Hôm nay ngồi lật lại tất cả những chủ đề đã viết, thấy cái này nên kick vào.
    Một người bạn tốt còn hơn một tình yêu đơn phương, đúng không nhỉ.
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  3. blackhorse_1978

    blackhorse_1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống muôn mầu muôn vẻ này thì thiếu gì những sự cay đắng cơ chứ.Quan trọng là mình sẽ như thế nào mà thôi.Hãy hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn để cho những cay đắng sẽ trôi vào trong dĩ vãng.
    Cổ nhân đã nói rằng: sau cơn mưa trời sẽ lại sáng mà
    Dau xa nhau ma anh luon tin rang
    Trai tim minh cung nhip dap voi nhau
    Tinh anh van mot long
    Du xa mai ngan trung
    Mong mot ngay moi
    Minh se ben nhau tron doi

Chia sẻ trang này