1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại saooo tại sao chứ'''!!!!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi miah, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tại saooo tại sao chứ'''!!!!

    TRời ơiii tức quá ..tức chịu không nỗi...
    Em có mấy đứa bạn bên BK ..nó nói chứ .." Chỉ có không co trường học mới vào Kinh tế ...!!!!!"
    Không đụgng chạm gì bên đó sao lại nói mình như vậy .. Nhưng muh ..ngẫm nghĩ lại thấy hình như ai cũng nghĩ như vậy ...
    Ngoại thương thì nghe cao sang, Học viện Ngân Hàng cũng nghe ..choágn choáng ..còn Đại HỌc Kinh Tế thì người ta lại nói tầm thường ....
    Lâu lâu ngồi tám với mấy đứa bạn.. đứa ở miền Tây , đứa ở miền TRung . hỏi sao lại vào Kinh tế ...
    Câu trả lời ...
    " Nhà tao có người làm ngân hàng , làm trong cơ quan X gì đó ..học kinh tế để sau này có người lo được việc làm ..."
    " Thì thi rớt Bách Khoa ..ko có chỗ học đành vào đây thôii ..chán bỏ xừ toàn lý thuyết và lý thuyết ...Nhưng mà còn đõ hơn không có chỗ học ..cũng chả biết sau này ra saooo" ( nghe thên lương lắm...)
    " Tao nghe nói có thị trường chứng khoán đã lắm..mà nhge cũng oai oai ..sau này chắc kiếm được bộn tiền.."
    hichichi sao ko có ai trả lời là mình thích kinh tế và muốn học kinh tế.. khi chọn trường vào ..em đã đưọc một sự cảnh báo" thất nghiệp đó con "chưa kể ghê gớm hơn là " đi tù nữa".. hichichi nhưng ma`.. học kinh tế hay thật chứ bộ ... khó ko kém gì học bách khoa hay hoc kiến trúc....
    Vậy còn các bácc ..tại sao lại chọn trường kinh tế.... các bác ko sợ thất nghiệp như lời cảnh báo à...
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    he he. đừng tức em ơi! chị thấy học KTế cũng đâu phải là dễ dàng như người ta nói đâu. cho dân BK học KTế chưa chắc họ đã học được. trong cuộc sống, ở đâu và bất cứ khi nào thì yếu tố KTế cũng luôn luôn có mặt, luôn luôn có tác động đến suy nghĩ và tính toán của con người. ví dụ như mấy ông công nghệ thông tin của BK đổi máy vi tính thì luôn phải xem xét đến túi tiền trước. he` he`.. tức làm gì cho mệt! nhiều khi tại người ta ghen tỵ đó em.
    chị học KTế là vì truyền thống gia đình. hi hi nhà chị ai cũng học KTế mà chưa thấy ai thất nghiệp cả (chắc là vì chị chưa tốt nghiệp thôi. khà khà khà)
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Thấy bé miah nói thế mà nghĩ lại bản thân mình. Tại sao người tao ko thích chọn KTế, nhỉ chắc vì sợ tất nghiệp, hehe. Nhớ hồi thi ĐH điểm BK thì thua thằng Á khoa 2 điểm, điểm ngoại thương thì vừa đủ đậu. Thế nhưng trường tui chọn là KTế, điểm cũng vừa còn khít hệ số 1.5. Bạn bè bình thường thì ngạc nhiên khi ko vào BK, còn bạn thân thì ngạc nhiên khi ko chọn Ngoai thương. Tại sao mình lại chọn Kinh tế nhỉ, chắc có lẽ bởi nó đa dạng phong phú nhất, toàn diện nhất và có cơ hội thăng tiến nhiều nhất.
    Thế cho nên bé miah cứ việc yên tâm và tự hào về ngôi trường cùa mình. Học kinh tế ko bao giờ sợ thất nghiệp đâu, nhất là nếu mình học tốt.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  4. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi Miah nhưng quả thật mình cũng có ý nghĩ như vậy khi học ở trường ĐH KTế... Mình rất ghét trường KTế nhưng cũng may là mình đã có những người bạn thật tốt nên cũng không đến nỗi... Họ đã giúp mình quên đi cái ý nghĩ xấu xa đó và bây giờ mình cũng đã học sắp hết năm 3.
    Thời gian sẽ chứng minh rằng I love you more than I can say, Starry-river
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Khi ta dứng ở núi này tất không tránh khỏi người đứng ở núi kia chê mình thấp, Người chiến thắng là ai thì phải hậu xét.Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ở đơèi tránh sao được đàm tếu ha em, hãy chứng minh là KT hơn đi. Dù seo bi giờ với tui KT VẪN HƠN BK
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Cam đoan chú em HP này ko phải học KTế rồi. Dân kinh tế ko bao giờ nói câu "Trăm trận trăm thắng" đâu, mà là "Trăm trận ko thua"
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    tui mới gặp mấy đứa bạn Học viện ngân hàng. tụi nó than thở học xong k0 xin được việc làm. còn KTế thì... hì hì... học ra làm gì cũng được.
    còn những ai học gần xong mà vẫn chưa thấy cái hay của KTế thì chắc là...
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  8. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em nói quá đúng. Học kinh tế xong ra làm gì cũng được. Điển hình là anh đây. Anh học Kinh Doanh Tiền Tệ xong ra làm thiết kế web cũng ngon ơ hà. Mai mốt có tiền làm nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng chưa có muộn.
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hic, tui học Marketing ra thì lại đi theo ngành Đại lý tàu biển và Dịch Vụ Hàng hải của mấy bác bên Đại Học Hàng Hải, có ai nói năng gì đâu? Phải cái là do quy định nên chưa có Thẻ Hành Nghề (Hic) nhưng do học Kinh Tế ra nên cũng không bỡ ngỡ với mấy cái documents... lắm. Đồng nghiệp tui học Hàng Hải ra mà lại không làm được việc, bị la hoài.
    Ví dụ bản thân cho các bác thấy là dân Kinh Tế mình năng động, bản lĩnh, tự tin và sáng tạo như thế nào. Không cần quan tâm xem mấy trường khác nghĩ gì, chỉ cần biết là bản thân chúng ta phải tự khẳng định mình trước-đấy mới là chuyện cần làm phỉi không các bác.
    Mà bác SV-Star này, nghe bác nói thì hình như bác cũng học môn Thương lượng học rồi đấy nhỉ? Câu này nghe quen lắm đấy.
    -------------------------------------------------------
    Trích của Bia Sài Gòn Special: "Có thể bạn không cao....
    nhưng nếu biết leo lên thì ai cũng phải ngước nhìn!"
    Học-Học nữa-Học mãi-Học hoài rồi.....NGHỈ
    (Không nghỉ thì chỉ có mà đi xe đầu vuông đít vuông... thôi)
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Gần 1 năm rùi, có gì mới hơn không hỡi những đàn em đã ra trường năm ngoái và sẽ ra trường năm nay

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!

Chia sẻ trang này