1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại tôi chăng

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi culanus, 06/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tinh - Khí - Thần ; Thần là bậc cao nhất mà một con người có thể có, và cũng là cái khó thể hiện ra nhất.
    Theo tôi, chả phải ai cũng có Thần, và chả phải ai cũng nhìn ra được Thần. Cho nên Truyền thần thực sự thì....
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thế mới có chuyện chơi Mộc dưỡng Tâm, chơi đồ cổ dưỡng Thần, mới có câu "trong một phút xuất thần ..."...
    Thật ra, giả sử bác có Thần, e ko có cái Ngộ năng nhận ra được điều đó thì có cố "truyền Thần" cũng bằng ko. Tuy nhiên, bác có Thần, e ko có Thần, mà bác vẽ em thì người xem tinh tường có thể thấy được cái Thần của người vẽ mà ko phải người được vẽ.
    Theo truyền thuyết, Tống Thái Tổ sau khi bình định thiên hạ thì cho họa sỹ vẽ lại đồ hình giang sơn đã thống nhất. Vẽ qua bao lần ko được, Hoàng đế hỏi tại sao vẽ mãi mà ko xong? Các họa sỹ nói giang sơn đã thống nhất vô cùng rộng lớn, chúng thần chỉ quen vẽ mộc, nhân, hoa, điểu ... quả thực muốn vẽ theo ý Hoàng đế nhưng ko đủ nguyên khí, ko có cái chí Tung Hoành đội trời đạp đất trong người, lực bất tòng tâm, việc khó mà thành. Hay Hoàng đế mang khí tượng Thiên Tử trong người lại bao năm chinh chiến, bình định thiên hạ, Người thử họa xem sao? Hoàng đế chưa từng biết họa một lần nhưng nghe phải bèn thử vận bút, trong phút chốc núi non đất đai sông ngòi dần hiện ra. Chỉ một thoáng vứt bút đã thấy hiện đủ giang sơn Đại Tống. Quần thần thảy đều kinh sợ khâm phục. ---> Khiếp
    Loay hoay một hồi lại thành ra nói phét :)) Bây h mọi giá trị đảo lận hết cả, chả biết đâu mà ...
  3. hungart

    hungart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic hic hic hic
  4. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thần j mà thần trời sinh ra thế, ta thần người có thần ko ?
    bản thân con người sinh ra vốn đã khác nhau,thằng nào mà chả có mắt mũi miệng sao ko thằng nào giống thằng nào ngoại trừ bọn down , vậy khi ta vẽ 1 người lên giấy tại thời điểm đấy chính là thần.
    Điều đó giống như yếu tố Kamê của Nhật bản cái khăn rơi xuống đất cũng có Kamê,một cái bát gốm tráng men nhưng vẫn để lại ở lòng bát phần gốm thô đấy là Kamê , vậy khi ta vẽ ấy đã là thần rồi .

    ( hôm qua hết giấy vệ sinh ấy cũng là Kamê )
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Kamê cái Kamê Jô Kô nhà ông ý!
    Thần với chả Thái. Bọn khoai tây nó tập hợp 1 đống hoạ sỹ để vẽ mấy con sư tử, vẽ xong lại kết hợp con sư tử ấy với hình dung, tính cách 1 thằng tài tử nào đấy cho ra 1 con sư tử hoạt hình nhìn vừa ra thú, vừa ra người có khi còn hơn cả người kiểu như Lion King. Mà khó là nhiều người vẽ mà ra cùng thành phẩm chứ ko phải 1 người. Nó mà cứ ngồi chờ Thần với chả thái thì có đổ thóc giống ra mà ăn cả ngày keke
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    trục trặc mạng, test
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 20/12/2006
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ko post được ảnh, bực điên
  8. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Thần thái giè , chúng ta là người vẽ thì quan tâm làm quái j cái chuyện thần với chả thái , thần thái là việc của mấy lão phê bình .
  9. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Muốn vẽ một bức tranh có hồn thì trước tiên ta phải có kĩ thuật tốt cái đã,phải có kiên thức và am hiểu sâu về hội hoạ thì ta mới có thể truyền tải những gì mình muốn vào tranh.Nhưng cả hai cái kĩ thuật và tâm hồn của người hoạ sĩ muốn sâu sắc thì cũng đều phải luyện tập.Kĩ thuật thì có thể học hỏi bằng cách vẽ nhiều và học hỏi nhiều còn tâm hồn thì có lẽ chính cuộc sống sẽ mài dũa cho chúng ta"đi một ngày đàng học một sàng khôn "mà.Em vốn là dân không chuyên nên có gì sai các bác cứ góp ý thẳng thừng,thằng em này sẽ tiếp thu
  10. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Vẽ cái gì phải có tình cảm với cái đó!
    Phải biết là mình vẽ cái đó thì mình yêu hay mình ghét, nếu dửng dưng thì chẳng vẽ được cái gì đẹp!
    Còn kỹ thuật thì là điểu tất nhiên!

Chia sẻ trang này